Em và bạn gái vừa chia tay khoảng 2 tháng.Em chia tay vì em cảm thấy không còn yêu nữa.Sau 1 năm rưỡi.Cô ấy vẫn yêu em.Cô ấy rất buồn.Hiện tại cô ấy hay nhắn tin cho em đại loại là sẽ tự tử.Em khuyên thì không nghe.Em rất khó chịu và chán nản.em không biết phải làm gì.Em đã nói cho chị của cô ấy,để để mắt đến cô ấy.Nhưng em vẫn lo lắm,sợ ngta làm gì dại dôt.Em phải làm gì đây?
tốt nhất là đừng quan tâm nữa, gọi thì ko trả lời, nt thi ko reply, được 1 thời gian là cũng nản ấy mà.
,nhắn tin cho biết thế rồi cắt liên lạc ,6 tháng sau gặp lại thấy đang cười toe toét bên thằng nào đó cho coi 

