- 31/5/05
- 1,427
- 190
Bỏ TS được 3 4 năm rồi,giờ mình muốn chơi lại lên cũng lọ mọ download các kiểu về.Down về ồi thì lại không biết bot:).Thế là lọ mọ lập nick vào server 8 chơi,vì đông nhất,tiện bề hỏi han.Thế mà vừa mới vào đã gặp mấy chuyện bực mình.Ngồi ở TTTQ,có mấy cái bác gọi là " thâm niên" ở server 8.Các bác ấy pk,mình chat kênh Gần xin yahoo để hỏi mấy việc ( Lúc này mình chưa biết download Bot ở đâu lẫn việt hóa ).Các bác ấy ngại,bận thì thôi.Đằng này các bác ấy cậy có tiền,chơi từ trước,spam kênh gần chỉ đúng 1 câu : " Không cho bọn gà 1 cái gì hết,không bắt gì hết,cút sang server khác mà chơi..".Trong khi mình chưa hề nói cái gì gọi là nhờ vả các anh trong game.
Dạ vâng em xin thưa mấy cái anh em gặp ở server 8 chiều nay đấy ạ.Em là em *** có mở mồm ra xin các anh 1 đồng nào đâu mà các anh phải xồn xồn như ccl lên như thế ạ.Các anh không biết giàu đến đâu nhưng cái thái độ của các anh thì hạng newbie như em nó khinh,nhờ.Còn cút sang server khác á,vâng.Em sang rồi ạ,em cũng éo muốn dính dáng gì tới mấy anh ạ.Rồi lại để sau nay các anh kể công này nọ.
Tất nhiên không phải toàn bộ mem trong ser8 đều như thế,cho nên mình cũng xin lỗi những bạn khác.Chỉ là bức xức thôi.
Dạ vâng em xin thưa mấy cái anh em gặp ở server 8 chiều nay đấy ạ.Em là em *** có mở mồm ra xin các anh 1 đồng nào đâu mà các anh phải xồn xồn như ccl lên như thế ạ.Các anh không biết giàu đến đâu nhưng cái thái độ của các anh thì hạng newbie như em nó khinh,nhờ.Còn cút sang server khác á,vâng.Em sang rồi ạ,em cũng éo muốn dính dáng gì tới mấy anh ạ.Rồi lại để sau nay các anh kể công này nọ.
Tất nhiên không phải toàn bộ mem trong ser8 đều như thế,cho nên mình cũng xin lỗi những bạn khác.Chỉ là bức xức thôi.

.Train thằng Lục thần quân mệt ghê
.Mà ser18 có vẻ ít nhỉ,log vào không thấy ai mấy


chơi cho chúng nó biết chứ. Pác đc cái giống e chơi bên sv 8 VN cũ mới chơi, gà bị các a pro bắt nạt.
1 tháng sau thì xin lỗi các a, cái kiểu đấy phải độc trị độc