Dafton
T.E.T.Я.I.S
- 26/8/06
- 599
- 4
Ra vậy, ý các bác nói là :Nó chụp quá kẹc mà bày vẻ ta đây khen chê ảnh người khác, gây ra tâm lý ức chế. Chà chà, tớ ghi nhận.
Chỉ có lăn tăn mấy ý kiến sau :
- Tớ bình ảnh, xin hỏi có đúng nội dung, trọng tâm không? Có đúng nội quy bên topic đầu gấu không?
Cảm thấy tớ bình sai thì nói ý kiến. Ảnh chụp lên, ý tác giả với người xem không hiểu là chuyện thường ngày. Nhưng tớ bình xong, cảm thấy rằng thằng kẹc đó bình không sai thì đâm ra ức chế rồi nói từ nghe chối. Có giỏi thì phản bác lại ý tớ xem. Ý kiến cá nhân mang tính chủ quan, mọi người cùng góp ý mới khá chứ tự sướng thì bao giờ mới lên tay?
Hơn nữa, vào box ảnh,thích chụp ảnh thì cũng có tí chút cảm nhận về cái đẹp. Nói người mới, gà mới chụp không đc bình ảnh thì treo ngoài để khỏi vào. Vào rồi lại ức chế.
- Đồng ý rằng tớ chụp ảnh tệ, rất tệ với cái máy Pns đời đầu ( đời 2005 thì khá quái nào đc,ngang = ảnh chụp di động, tệ hơn cả con máy phim Cannon 105u dù nó rất cùi bắp ) thành ra chỉ chụp ảnh mang tính chất lưu niệm như nhiều bác nói. Đào đâu ra các skill MF, DOF ... mà tu với luyện T_T . Đang cố cóp để cuối năm tậu đc 1 em DSLR để trình làng. Vậy nên ảnh tớ up không sốp, không màu mè, có sao đưa lên thế. Được mỗi khoảng khắc và góc thì không ai để ý. >_< .
Muốn đọ skill thì mới bác vác di động chụp bo xem thử, tớ không ngán. Nhá.
@Sin : "Ca sỹ hát hay nhưng chọn sai tông, chất giọng thì giảm khảo trừ khi điếc chứ không thể nói hát hay được".
Chỉ có lăn tăn mấy ý kiến sau :
- Tớ bình ảnh, xin hỏi có đúng nội dung, trọng tâm không? Có đúng nội quy bên topic đầu gấu không?
Cảm thấy tớ bình sai thì nói ý kiến. Ảnh chụp lên, ý tác giả với người xem không hiểu là chuyện thường ngày. Nhưng tớ bình xong, cảm thấy rằng thằng kẹc đó bình không sai thì đâm ra ức chế rồi nói từ nghe chối. Có giỏi thì phản bác lại ý tớ xem. Ý kiến cá nhân mang tính chủ quan, mọi người cùng góp ý mới khá chứ tự sướng thì bao giờ mới lên tay?
Hơn nữa, vào box ảnh,thích chụp ảnh thì cũng có tí chút cảm nhận về cái đẹp. Nói người mới, gà mới chụp không đc bình ảnh thì treo ngoài để khỏi vào. Vào rồi lại ức chế.
- Đồng ý rằng tớ chụp ảnh tệ, rất tệ với cái máy Pns đời đầu ( đời 2005 thì khá quái nào đc,ngang = ảnh chụp di động, tệ hơn cả con máy phim Cannon 105u dù nó rất cùi bắp ) thành ra chỉ chụp ảnh mang tính chất lưu niệm như nhiều bác nói. Đào đâu ra các skill MF, DOF ... mà tu với luyện T_T . Đang cố cóp để cuối năm tậu đc 1 em DSLR để trình làng. Vậy nên ảnh tớ up không sốp, không màu mè, có sao đưa lên thế. Được mỗi khoảng khắc và góc thì không ai để ý. >_< .
Muốn đọ skill thì mới bác vác di động chụp bo xem thử, tớ không ngán. Nhá.
@Sin : "Ca sỹ hát hay nhưng chọn sai tông, chất giọng thì giảm khảo trừ khi điếc chứ không thể nói hát hay được".








,mắt mẫu sao nhìn vô hồn quá 