Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
item thì cố định ai cũng giống nhau, không có random option, random loot v...v... enchant bị stack --> imba, và nhất là : có mỗi 4 người trong 1 team, hơi ít nếu so với baldur'sgate và NWN2, khiến yếu tố chiến thuật bị giảm đi khá nhiều. Nếu DA 2 có nhiều class để lựa chọn, kiểu build đa dạng hơn thì còn có hy vọng trở thành tượng đài D&D RPG mới, thay thế BG hay NWN series 
Cpu E2140 1.6Ghz
Ram 2gb
Vga asus 9500gt 1gb
Chơi game này để setting ntn
nhớ hồi đầu lúc DAO mới ra...tui nhớ có đọc qua chỗ nào đó nói là " nhà sản xuất muốn thoát ra khỏi cái thế giới D&D, muốn tạo cho mình 1 thế giới và cách chơi riêng ko dựa vào luật D&D rối rắm nữa " <-- đại ý là như vậy 


chưa bao giờ quên cảm giác mặc chiếc áo choàng ma thuật được trang chí hoa văn cực kì tinh xảo, lúc chạy thì tung bay phấp phới, lúc chiến đấu, vệt máu ướt đẫm nhưng những hoa văn hiện lên vẫn rõ ràng sắc nét , làm nên vẻ oai hùng của 1 hero chắc chắn không thể thiếu áo choàng hàng hiệu được 

Cái vụ thiếu đi random loot hay random item, quả thật là DAO hơi dỡ, nhưng thoát ra đc lỗi mòn D&D bấy lâu nay là quá hay![]()
Cho em hỏi là mục đích của The Fade tạo ra để nhằm giam cầm mọi người mãi mãi trong cơn ác mộng của họ hay là điều mà họ ray rức nhất trong cuộc đời vậy ??
thế trên Nexus có mod nào thay đổi những cái dở mà các bác liệt kê ko![]()

, và dù bạn không bị corrupt thì cơ thể bạn cũng không thể chịu đựng nổi quá 3 ngày. Vào the Fade cũng giống như bạn tạm thời rơi vào tình trạng hôn mê thực vật, không kiểm soát dc cơ thể, linh hồn bạn nhập vào the Fade, còn thể xác vẫn còn ở thế giới Thedas. Chính vì thế, dù linh hồn bạn " bất tử " thì thể xác bạn vẫn không chịu dc quá 3 ngày không ăn không uống
. Ngày xưa không có công nghệ hiện đại như truyền dịch, máy đo nhịp tim, thuốc kích thích, thở oxy v...v... vì thế những người vào the Fade chắc chắn không thể sống quá 3 ngày, và phần lớn những ai không qua dc thử thách the Fade, đương nhiên sẽ chết hoặc bị mắc kẹt mãi mãi trong đó

Cậu có hơi bị nhầm chỗ mình in đậm nhỉ ^^ Họ đã thành công và đã là những sinh vật đầu tiên đặt chân đến Golden City tuy nhiên chính vì họ vẫn còn sống và vẫn mang theo mình những đen tối trong mình đặt chân vào vùng đất này (vốn chỉ dành cho người chết) nên biến đổi nó thành Black City và chính họ cũng bị những đen tối đó biến đổi bản thân thành những Darkspawn đầu tiên ::)_ Thời cổ đại, khi mà hội đồng pháp sư hùng mạnh thống trị Tevinter Imperium, một đế chế khổng lồ bao trùm phía bắc đại lục Thedas, the Blight đầu tiên đã xuất hiện. The Fade được chia ra thành nhiều phần, thuộc về những linh hồn tốt cũng như xấu. Khi những pháp sư của Tevinter Imperium nghiên cứu tìm hiểu để dẫn tới Golden City - thành phố vĩnh hằng do Maker tạo ra cho con người khi họ chết đi, họ đã không những không thành công, mà còn bị tẩu hỏa nhập ma bởi những linh hồn xấu xa, trở thành những con quái vật, và những gì họ mang trở lại thế giới Thedas chính là những Darkspawn đầu tiên. Và khi Darkspawn corrupt được Dumat, một Old GOD thì Blight đầu tiên xuất hiện.
Cho gà hỏi: mình giết xong con rồng to, nhặt đc mảnh nguyên liệu cái j` j` mà rồng: cái đó dùng để làm j`. Con rồng ở trên núi mà thổi tù và nó bay xuống ấy
Cậu có hơi bị nhầm chỗ mình in đậm nhỉ ^^ Họ đã thành công và đã là những sinh vật đầu tiên đặt chân đến Golden City tuy nhiên chính vì họ vẫn còn sống và vẫn mang theo mình những đen tối trong mình đặt chân vào vùng đất này (vốn chỉ dành cho người chết) nên biến đổi nó thành Black City và chính họ cũng bị những đen tối đó biến đổi bản thân thành những Darkspawn đầu tiên ::)
vì những pháp sư đó mang theo 1 ít bụi trần nên khi vào golden city, một thành phố không có máy hút bụi, không có cây xanh lọc khí, nên đã lập tức biên nó thành Black city
một world war mới chắc sẽ xảy ra, chứ không phải blight nhỏ lẻ như mấy đợt trước đâu 
) những kẻ khác để giành quyền sinh tồn ở những vùng đất màu mỡ hơn? Nói thẳng, chẳng qua chỉ là ĐẤU TRANH SINH TỒN. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại làm giặc, kẻ thắng có quyền phát ngôn, còn kẻ bại chỉ đành câm nín. Lịch sử chứng minh, ở trái đất, nếu không có một sự kiện đặc biệt xảy ra ( vd thiên thạch va chạm ) thì động vật có vú mãi mãi chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng trong mắt khủng long, nếu không có vụ đi tìm Golden city, thất bại trở thành tìm ra Black city, xuất hiện Darkspawn, the Blight đầu tiên, thì đế chế Tevinter Imperium cũng không suy sụp, cũng không bị nhà tiên tri Andraste nổi dậy dẫn quân khởi nghĩa tiêu diệt, tạo ra giáo hội The Chantry hùng mạnh. Vậy khi Darkspawn sinh ra, có chắc rằng 20 vạn năm sau, họ mãi chỉ là sinh vật hạ đẳng trong mắt con người không? hay ngược lại? Chờ mong một DA3, khi đó nv chính là 1 Darkspawn mạnh mẽ đứng lên chống lại sự thống trị của thế giới loài người, giành lại quyền sinh tồn cho chủng tộc Darkspawn 
http://www.youtube.com/watch?v=CdKwLkEGjhg
.