- 15/12/09
- 1,748
- 315
có 2 việc em đang đau đầu ko biết làm thế nào:( mong các bác đưa ra lời khuyên giúp em 
1 là chuyện học hành , em mới thi đại học xong ,tạch T_T , đỗ CĐ và đủ điểm NV2
e nộp hồ sơ NV2 rồi nhưng có vẻ ko ổn lắm vì khoa em chọn khá nhiều người đăng kí mà chỉ tiêu chỉ lấy 60 người + thêm việc NV2 đến 10 hay 15/9 j` đó mới dừng việc xét tuyển rồi mới bắt đầu xét
còn cao đẳng thì mùng 9/9 là phải nộp hồ sơ + đóng lệ phí rồi , chỉ dc trọn 1 trong 2 T_T
gia đình e thì muốn em chờ kết quả NV2, nếu trượt thì ở nhà 1 năm ôn thi chứ ko cho học cao đẳng vì cho rằng dù có học CĐ liên thông đại học thì bằng ĐH đó cũng ko có giá trị
bạn bè và thầy của em thì khuyên em nên chọn cao đẳng , e thì cũng muốn học CĐ vì 1 số đứa bạn cũng học trường đó và CĐ thì gần nhà hơn
chuyện thứ 2 là về tình cảm =.=
cái này e ko dám kể chi tiết chỉ hỏi các bác vài điều thế này
e đang kèm 1 đứa con gái lớp 10 ( vì bố mẹ nó thân bố mẹ em nên nhà nó nhờ em đến kèm )
mỗi lần e nói chuyện nó đều ko nhìn thẳng vào mặt e , có vẻ e ấp ngại ngùng
nhưng khi nhắn tin thì lại nói chuyện vui vẻ bt
có lần e hỏi nó ngày sn thì nó ko nói , lúc đó e chỉ trêu thui chứ ko có ý định tiến xa nên mặc kệ ko tìm hiểu nữa
bẵng đi khoảng 2 tuần sau ( trong khoảng thời gian này vẫn nhắn tin nói chuyện bt ) thì em ý nói cho mình bít ngày sn rồi vòi quà =.= , lúc này cũng khá thân rồi , có thể coi như anh trai e gái nên e đồng ý
tối hum trước e ấy nt gọi mình đến giảng bài hộ
lúc đấy e nói đùa là nếu muộn quá thì e ngủ lại nhà nó dc ko
nó ko nói j` cả
sau đó e cũng đến , giúp nó làm bt xong thì mẹ nó giữ e lại ngồi chơi 1 lúc
lúc này e với nó ngồi ở phòng khách , cách nhau có khoảng 2m nhưng nó ko nói chuyện trực tiếp mà lại đi nt cho e =.=, nội dung đại khái là nó đòi e lai đi chơi , e kiếm cớ thoái thác
rồi nó kêu mẹ nó để e ngủ lại thật
may mà lúc đó bố em gọi về 
hum qua e đến nhà nó, làm mặt lạnh như tiền , dạy xong về luôn ( mọi hum có nói chuyện phiếm chút rồi mới về ) lúc về e để ý mặt nó có vẻ buồn ( khác với lúc e đến mặt nó tươi tỉnh lắm )
từ tối hum qua đến giờ giọng điệu nó khi nt cho e khác hẳn
toàn trả hời cộc lốc với trống ko
như thế là thế nào

1 là chuyện học hành , em mới thi đại học xong ,tạch T_T , đỗ CĐ và đủ điểm NV2
e nộp hồ sơ NV2 rồi nhưng có vẻ ko ổn lắm vì khoa em chọn khá nhiều người đăng kí mà chỉ tiêu chỉ lấy 60 người + thêm việc NV2 đến 10 hay 15/9 j` đó mới dừng việc xét tuyển rồi mới bắt đầu xét
còn cao đẳng thì mùng 9/9 là phải nộp hồ sơ + đóng lệ phí rồi , chỉ dc trọn 1 trong 2 T_T
gia đình e thì muốn em chờ kết quả NV2, nếu trượt thì ở nhà 1 năm ôn thi chứ ko cho học cao đẳng vì cho rằng dù có học CĐ liên thông đại học thì bằng ĐH đó cũng ko có giá trị
bạn bè và thầy của em thì khuyên em nên chọn cao đẳng , e thì cũng muốn học CĐ vì 1 số đứa bạn cũng học trường đó và CĐ thì gần nhà hơn

chuyện thứ 2 là về tình cảm =.=
cái này e ko dám kể chi tiết chỉ hỏi các bác vài điều thế này
e đang kèm 1 đứa con gái lớp 10 ( vì bố mẹ nó thân bố mẹ em nên nhà nó nhờ em đến kèm )
mỗi lần e nói chuyện nó đều ko nhìn thẳng vào mặt e , có vẻ e ấp ngại ngùng
nhưng khi nhắn tin thì lại nói chuyện vui vẻ bt
có lần e hỏi nó ngày sn thì nó ko nói , lúc đó e chỉ trêu thui chứ ko có ý định tiến xa nên mặc kệ ko tìm hiểu nữa
bẵng đi khoảng 2 tuần sau ( trong khoảng thời gian này vẫn nhắn tin nói chuyện bt ) thì em ý nói cho mình bít ngày sn rồi vòi quà =.= , lúc này cũng khá thân rồi , có thể coi như anh trai e gái nên e đồng ý
tối hum trước e ấy nt gọi mình đến giảng bài hộ
lúc đấy e nói đùa là nếu muộn quá thì e ngủ lại nhà nó dc ko
nó ko nói j` cảsau đó e cũng đến , giúp nó làm bt xong thì mẹ nó giữ e lại ngồi chơi 1 lúc
lúc này e với nó ngồi ở phòng khách , cách nhau có khoảng 2m nhưng nó ko nói chuyện trực tiếp mà lại đi nt cho e =.=, nội dung đại khái là nó đòi e lai đi chơi , e kiếm cớ thoái thác
rồi nó kêu mẹ nó để e ngủ lại thật
may mà lúc đó bố em gọi về 
hum qua e đến nhà nó, làm mặt lạnh như tiền , dạy xong về luôn ( mọi hum có nói chuyện phiếm chút rồi mới về ) lúc về e để ý mặt nó có vẻ buồn ( khác với lúc e đến mặt nó tươi tỉnh lắm )
từ tối hum qua đến giờ giọng điệu nó khi nt cho e khác hẳn
toàn trả hời cộc lốc với trống ko
như thế là thế nào





,còn về chuyện học hành thì theo mình đầu ra là quan trọng còn lại thì nhét vào đâu cũng đc quan tâm cái mác làm gì
. Ầy . hồi trc' tôi cũng đi dạy , cũng gặp trg` hợp như ông ... Nhưng mà Lương tâm nhà giáo không cho phép tiến tới 

Fighting