NarutoFC - [The Second Path of Pain - Pain zoo keeper]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích lý tưởng sống của nhân vật phản diện nào nhất

  • Madara

    Votes: 24 17.6%
  • Pain

    Votes: 49 36.0%
  • Itachi

    Votes: 59 43.4%
  • Kisame

    Votes: 20 14.7%
  • Sasori

    Votes: 22 16.2%
  • Deidara

    Votes: 16 11.8%
  • Kakuzu

    Votes: 11 8.1%
  • Hidan

    Votes: 5 3.7%
  • Orochimaru

    Votes: 15 11.0%

  • Total voters
    136

M-M

Samus Aran the Bounty Hunter
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
9/2/09
Bài viết
6,365
Reaction score
4,224
Bạn thích lý tưởng sống của nhân vật phản diện nào nhất ;;)

1) Madara - Quyền lực và sức mạnh
[spoil]
83765afe0d6a94fcd314b6f82a392d8b.jpg
[/spoil]
Bắc não thông, Nam trảm phong
Truyền thuyết từ thời Lục Đậu kể lại rằng, kẻ nào luyện thành một trong hai bộ thần công tâm pháp này, chiếc ghế bá đạo Naruniverse(Tạm dịch : Xoắn Giới) coi như đã in dấu đôi mông của hắn. Già nửa thế kỷ về trước, tộc trưởng tộc Chém gió (cãi vào đâu được với cái logo quạt mo của tộc) Madara do cơ duyên vô tình giác ngộ được 4 thành đầu tiên của Trảm phong chân kinh. Thần công chưa đại thành mà y đã thấy trình độ chém gió của mình đại tiến, dĩ nhiên nhân gian tầm thường có ai cưỡng lại được cái sự tự sướng hoang tưởng này, y ngỡ rằng mình đã là minh chủ võ lâm. Áp dụng 4 thành troll lực có phần còm cõi của mình, y tìm cách gây mâu thuẫn giữa Chém gió tộc và Quay tay gia của đương kim minh chủ lúc bấy giờ - Hashirama, tính chuyện phản loạn. Rủi cho y, nhân cách sáng ngời của Đệ nhất hỏa ảnh đã dễ dàng hóa giải troll lực nửa vời của y. Lại thêm trận đại bại ở Tuyệt tình cốc, võ công đại phế, y đâm ra phẫn uất, kể từ đó quy ẩn giang hồ, quyết tu luyện cho thành chính quả Trảm phong chân kinh.

Sau gần nửa thế kỷ bôn ba giang hồ, y cũng sớm nhận ra rằng, bản thân kẻ luyện thành trảm phong chân kinh/thông não thần công năm xưa troll lực cũng phải vô cùng thâm hậu, câu sấm truyền độc bá xoắn giới của gã xem ra không còn đáng tin cậy. "Nguyệt Nhãn Kế Hoạch" của y cũng được thảo ra từ đấy, với mục đích đưa Trảm phong chân kinh của y đạt tới đỉnh cao của nó : Thiên hạ dị hóa nhận thức trảm phong thuật. Y dự định sẽ thay mặt trăng bằng hòn Sharinball của mình, từ đó nhận thức của toàn cõi nhân gian đều do một tay y quyết định, y muốn nhận thức của nhân gian thế nào là nó phải như thế ấy, trong nhận thức của loài người, y chẳng khác nào một cái ý niệm tuyệt đối, mọi thứ phản ánh trong đầu nhân loại đều là do y mà ra("fuk yeah, Hegel would shit bricks if he saw that", thought Madara). Quyền lực nào còn có thể lớn hơn khi y nghiễm nhiên trở thành một khái niệm lớn hơn cả nguồn gốc vũ trụ trong tư tưởng nhân dân Xoắn Giới? người viết chỉ trăn trở, không hiểu y định điều hòa nhân giới kiểu gì khi mà tầm ảnh hưởng của y chỉ có thể là nửa bán cầu một lúc, rồi y phải đối phó thế nào với kinh kì hàng tháng của chị Nguyệt, lắm khi chị ấy phải náu mình trong bóng tối nữa chứ đâu có đàng hoàng tụt quần khoe thiên hạ như đấng Thái dương kia thôi thì chờ hạ hồi phân giải.

các hạ là người mong muốn hòa bình thế giới? các hạ trăn trở theo đuổi chân lý như Hải hổ anh hùng Kisame? hay sau khi thưởng thức kết cục thảm hại của Phụ thân đại ca trong Fullmetal Alchemist, các hạ tò mò muốn biết tương lai của kẻ muốn đồng hóa chân lý với chính y thông qua mặt trăng? hoặc đơn giản, các hạ ngưỡng mộ tài năng troll khuấy đảo thiên hạ của cụ Mad? hay vote cho cụ, con nghiện quyền lực già Uchiha Madara.

2) Pain/Nagato - Hòa bình thế giới
[spoil]
Gathering_of_Pain_by_Nick_Ian.jpg
[/spoil]

3) Itachi - Quê hương thanh bình
[spoil]
those_eyes_by_Akasuna__No__Sasori.png
[/spoil]
Một ngày như bao ngày, vẫn mảnh đất konoha cũ kỹ, nơi tiếng chó sủa hòa với tiếng lợn kêu tạo nên bản hợp xướng mê hoặc lòng người, Nar vẫn ăn mì, Ino vẫn chào mời khách mua hoa, kak vẫn chúi đầu đọc H, có vẻ hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng không, bạn đã bé cái nhầm, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày mà con dân Konoha nào cũng mong chờ...hẳn bạn cũng đã đoán ra, hôm nay chính là ngày nhà "hòa bình học" Itachi đáp máy bay về làng sau khi nhận giải thưởng "Lục Đậu Chân Nhân" về hòa bình.

-Tạm gác qua cái tuổi thơ oai hùng của anh vốn đã được báo chí quảng cáo như người ta rao thuốc chuột, xin bàn một chút về ảnh hưởng to lớn của anh. Còn nhớ năm ấy, trong một đêm thanh vắng, sau khi cạy tủ của ông bô để lấy sổ đỏ với chục cây vàng, anh đã trốn khỏi làng để đi du học, nơi đến của anh ấy không đâu khác chính là đại học AKATSUKI danh tiếng với hiệu trưởng Karl Mad vĩ đại. Thiên hạ cứ đồn thổi rằng do anh học kém ko đậu nổi ĐH nên mới tìm cách chui ra nước ngoài để cho khỏi quê mà đâu biết rằng anh thực ra đang nuôi chí lớn, muốn ra nước ngoài để mở rộng con ngươi, nhằm đem đến hòa bình cho quê hương xứ sở. Không nói điêu chứ trong phòng Ita (nay đã trở thành viện bảo tàng hiện vật tuổi thơ anh) vẫn còn đống mấy chục tờ giấy báo nhập học của hàng tá trường anh chưa từng nghe qua tên, đấy, như thế mà còn bảo anh học kém thì đúng là khó chấp nhận.

-Vượt lên những lời đàm tiếu của thiên hạ, bỏ qua mặc cảm nơi xứ người, anh đã cống hiện toàn bộ Tinh…thần và sức lực để vươn lên trở thành sinh viên xuất sắc nhất của ĐH Akatsuki ở bộ môn “hòa bình học”, những giải thưởng của anh chỉ thua kém mỗi giám đốc Pain-chân nhân của trường. Tiếng tăm của anh lớn đến nỗi Orochimaru, CEO của tập đoàn thuốc tráng dương và buôn bán nội tạng SOUND, vốn là cựu học sinh trường Akat và có mối thâm tình đặc biệt với Ita, đã đề nghị cung cấp học bổng du học toàn phần cho Sặc, em trai của Itachi vì hy vọng nó sẽ tiếp nối đc thành công của người anh (tất nhiên kết quả việc làm đó ra sao ai cũng biết). Sau nhiều năm học tập nghiên cứu bền bỉ, anh đã đưa ra lời giải cho ĐỘC ĐÓM CAO CẤP vốn đã làm các nhà hòa bình học khác đau đầu mấy chục năm nay, và giải thưởng “lục đậu chân nhân” vì hòa bình được trao cho anh là hoàn toàn đúng đắn.

-Nơi quê nhà, vốn vẫn chửi anh như chửi INU sau vụ trốn làng của anh, nay đã quay mặt chào đón anh như một vị anh hùng, một hiền nhân cứu thế, trên facebook của các bạn trẻ làng lá thường xuyên xuất hiện nhiều stt kiểu như “Itachi, Idol của lòng em”, “làng lá thật tự hào khi có người như Ita”, “Ita, niềm tin và hy vọng”…ấy là cách đây mấy tháng các bạn ấy còn chả biết Ita là thằng nào kia đấy. Tuy nhiên, vẫn có những người tỏ ra dè chừng trước thành tích của anh. Lý lẽ của họ là :”cái thằng đấy nó học nước ngoài chứ liên quan gì làng mình, chúc mừng nó chả khác nào tự chửi vào mặt” hoặc “cái thằng đấy nó đã cạy tủ một lần, giờ cho về quê, lấy gì đảm bảo nó không cạy tủ lần nữa, còn gì là thể diện thanh danh làng lá trăm năm văn hiến”, “Ita về đây thì làm đc gì, lý lịch nhân thân không đc tốt, điều kiện làm việc lại Very cool, lương không đủ mua nổi cái kính râm che mắt, về làng chỉ tổ phí hoài” … Lần trở về của Ita đã dấy nên một cuôc tranh luận gắt gao lớn chưa từng có, kể từ hồi ban trưởng lão Konoha đưa ra đề nghị dự án “đường cao tốc Hỏa-Phong” hồi đầu năm. Cuộc tranh luận tưởng chừng như ko có hồi kết nếu như ko có động thái của Ita, đó là: đóng góp toàn bộ tiền thưởng để làng tổ chức đại lễ trăm Năm Konoha-mộc diệp mà không đòi hỏi gì khác. Hành động này của anh đã được toàn thể dân làng hoan hô, tạo ấn tượng tốt đẹp trong dịp trở về lần này, quả là đẳng cấp người đoạt giải lục đậu, một cú phẩy tay là có hòa bình lập tức, tài năng quả nghìn năm mới có một người.

4) Kisame - Sự thật
[spoil]
kisame.jpg
[/spoil]
Hoshigaki Kisame, quái vật làng Sương sa sền sệt, từng là một trong bảy thành viên của hội 7 chàng hotboy “Thất (thân) kiếm”, tức là cùng band với Zabuza và Mangetsu, anh của Suigetsu. Anh nổi tiếng với thần hình lực lưỡng với chiều cao 1,95m, bụng sáu múi và hàm răng rất đều và đẹp theo tiêu chuẩn họ nhà cá da trơn. Được biết đến như là người vô cùng trung thành với làng Sương sa sền sệt, Kisame từng móc lốp các cộng sự trong một lần ninja làng Sương sền sệt đụng độ nhóm ninja của làng Lá liễu lung lay do Ibiki dẫn đầu, chỉ để bảo vệ bí mật về các vị thuốc phối hợp Hải mã, râu cá chốt, gan cá nóc...bí truyền của làng nhà, mà theo lời đồn đại là khi sử dụng thì dù chạy 300 vòng sân Phú Thọ vẫn không hề giảm phong độ của “súng ống”. Làng Lá liễu lung lay vì việc này mà đã đánh mất cơ hội sản xuất ra thể loại film “Long-term bành bạch” như di nguyện của trùm JAV lậu Hashirama ngày xưa, nên đem lòng căm thù Kisame.
Sau khi trở về từ chiến trận, anh đã tiến hành xóc lọ và “thông não Nhật Bản” đấng bề trên của mình và chiếm được con hàng Samehada nổi tiếng râm rật. Từ đó anh đêm ngày xà nẹo quấn quít lấy con hàng, tích cực học chóng đẩy nên cơ bắp càng lúc càng phát triển, nhưng đồng thời cảm xúc đàn ông và đầu óc ngày càng teo lại, đúng như lời ông bà ta ngày xưa nói: “đầu óc ngu si thì tứ chi mới phát triển”. Anh la liếm khắp làng, vật vạ ôm lí tưởng “gay lọ tư tưởng” của mình giữa những con người quá tầm thường. Anh cảm thấy ức chế, “khí tồn tại não vô phương chữa”. Thế là, nhân lúc anh Kisame nhà ta đang quằn quạy vì khí gay hoành hành mà không người trút bỏ, thì trùm của tập đoàn “Akatsuki picture” là anh Tổng Mad nhà ta lại lò dò đến và “hấp jim tư tưởng” của anh Kisame ngay sau cổng đình, khiến Kisame rạo rực một niềm tin vào lí tưởng “Moon Eyes can see through people’s clothes”. Anh hùng hục lao vào hành trình đi khắp thế gian mà bán dạo các đĩa phim rẻ tiền của Tổng Mad, đồng thời tiến hành thẻo, à không, “phá hủy đạo cụ” của các siêu sao ở các tập đoàn JAV đối thủ trên khắp thế giới. Từ lúc bắt cặp với David Hitachi, ngôi sao ảo thuật thì tâm tính anh khá là dịu dàng, ít xốc lọ tinh thần hơn, nhu mì hơn và đặc biệt là tấm lòng ngưỡng mộ chàng ảo thuật gia trẻ tuổi, hào hoa phong nhã. Điển hình là lần gặp “Háo sắc tiên ông” Jiraiya ở quán trọ làng Lá liễu lung lay, Kisame đã định ra tay thông “tiên ông” với cây Samehada trong tư thế trồng chuối, nhưng anh David Hitachi đã kịp thời ngăn cản. Chỉ một câu nói của chàng trai trẻ mà đã khiến một gã đầu teo đít to như Kisame phải răm rắp nghe theo, càng làm rõ thêm tình cảm “nửa gay nửa les” của anh cá nhám với chàng tủ lạnh.

Sau ngày chàng tủ lạnh bị bể bơm, bục ống dẫn, anh Kisame cá nhám bơ vơ và trở về “kiếp quay tay” ngày nào. Được Tổng Mad đưa đi bắt cóc Jinchuuriki của Bò Tuộc 8 đuôi, chính là Rapper Bee Loli nhà ta. Anh Tổng Mad sau lần thất bại của “Đầu bục hay tự sướng” Sasuke đã rút kinh nghiệm, quyết cài cá nhám vào ổ gay của đối phương mà lấy tin tức. Thế là anh Kisame thực thi chui vào nơi “tăm tối và nhiều nước nhờn” trong lòng Samehada, còn một Kisame giả làm bằng củ cà rốt của Zetsu đã chịu bay đầu thay cho Kisame. Theo chân Bee Loli, Kisame đã vào đến nơi bí mật nhất của liên minh Na-Tô, một hòn đảo xa xôi và là nơi thu phục Vĩ thú của làng Mây mờ mỏng manh. Sau khi bị Naruto trong trạng thái “Gay-Les hợp nhất” phát hiện và truy đuổi, anh đã suýt trốn thoát nếu không có sự xuất hiện của Gai, lực sĩ ròm “mình đồng da sắt trym buloong”. Thật tiếc cho anh cá nhám, chỉ vì quá tự mãn với cơ thể cường tráng, cơ bắp cùn cụn, trym dài ngút ngát của mình, anh đã vi phạm lời nguyền “Thoát y vi tử” ngàn đời của “Akatsuki promotion”. Sau một trận quần thảo, mân mê và bạo râm dưới làn nước Tuần Châu, cá mập đã bị khuất phục và chấp nhận vị trí nằm dưới. Không chịu nổi sự hành hạ, ức hiếp và bạo lực quá mức của các Ninja khối Na-Tô, Kisame đã cắn lưỡi tự vẫn để giữ gìn chữ gin (dù ko biết là gin cái gì nữa).
Một cuộc đời luôn trung thành với lí tưởng “sống gay không là gay, les không là les”, cống hiến tuổi xuân cho làng và cho Tổng Mad, Cá nhám Kisame xứng đáng là nhân vật phản diện đáng được fan nữ lưu tâm hơn là mấy thằng “thừa gay thiếu les đủ lệch lạc” luôn tự sướng trước mỗi trận đánh nhưng luôn luôn phải vác mặt mền chạy trốn. Nhiều kiều nữ Box A-M diễn đàn GVN đã “sao siến, gung ghinh” vì anh Kisame, đêm ngày nguyện cầu cho anh thoát khỏi móng vuốt của “Não tịt chân nhân” Kishimoto. Vì một thế giới ngập tràn tinh thần Kisame bất diệt, hãy vote cho Cá nhám.

5) Sasori - Vẻ đẹp nghệ thuật vĩnh cửu
[spoil]
Sasori_by_hikari069.jpg
[/spoil]
"Fine art is something wonderful that's left long into the future ... eternal beauty."
... Sasori

Vốn là thiên tài số 1 của làng Cát , nhưng cũng như nhiều nhân vật trong Nar , anh được Kishi ban cho 1 tuổi thơ bất hạnh . Khi anh mới đến tuổi mầm non , thật ko may cha mẹ anh đã qua đời trong chiến tranh . Với tài năng hiếm có của mình , anh đã chế tạo 2 con rối Cha và Mẹ, anh nghĩ rằng làm như vậy sẽ cảm nhận được cái ôm yêu thương của cha mẹ. Nhưng Sasori sớm nhận ra rối rổt cục chỉ là rối, và bàn tay chúng lạnh lẽo chứ không ấm áp .

Nghệ thuật của Sasori cũng giống như 1 sự ám ảnh , có lẽ cái thực chất anh muốn tìm đến là 1 sự vĩnh hằng , 1 sự bất tử , khác xa với 1 số phận mỏng manh của con người . Phải chăng anh cho rằng sự sống con người quá ngắn ngủi nên biến con người thành rối là ban cho họ sự bất tử , là tạo nên cái vĩnh hằng .

Sự bất tử Sasori theo đuổi có phần giống Orochimaru , nhưng khác với Orochimaru chỉ mong muốn bất tử cho bản thân , Sasori tìm kiếm 1 sự hoàn hảo , 1 cái đẹp được gìn giữ vĩnh viễn , ko chỉ ở khía cạnh duy trì sinh mạng , mà còn là sức mạnh , sự bền vững của tạo vật .

Điều đó có lẽ khẳng định 1 phần qua con rối Kazekage đệ tam của anh . 1 con người đầy sức mạnh , thậm chí đc coi là Kage mạnh nhất trong lịch sử của Sunagakure , vậy mà cũng ko thoát khỏi số phận yểu mệnh . Hơn hết lại là chết dưới tay 1 đứa trẻ mới 15 tuổi .

Sasori bằng thiên tài của mình , ko chỉ lấy thi thể của Kazekage làm rối , anh còn giữ đc huyết kế giới hạn và chakra của vị Kage này như còn sống và để con rối sử dụng . Anh như muốn chứng minh rằng anh có thể bảo tồn mọi thứ bằng cách biến nó thành rối , bảo tồn vĩnh viễn .

Nhưng hơn thế nữa , Sasori tự biến mình thành rối , anh hòa nhập hoàn toàn thân xác của mình vào nghệ thuật , thân thể của Sasori là 1 thân thể bất tử , ko thể bị bệnh tật rữa nát , có thể thay thế vô hạn , 1 thân thể hoàn hảo , 1 sinh mạng vĩnh cửu .

Thế nhưng ngay cả Sasori cũng thừa nhận anh ko thể đạt đến sự hoàn mỹ trong lý tưởng của mình , “... 1 người ko thể trở thành rối ... là 1 con rối ... nhưng là 1 con rối ko hoàn hảo vẫn mang 1 phần cơ thể cũ ... chẳng phải người ... chẳng phải rối .” Câu nói cứ như Sasori đã tự mỉa mai bản thân , cảm tưởng như anh rốt cuộc chẳng là cái j cả , anh theo đuổi 1 thứ vĩnh cửu mà vĩnh viễn anh ko thể đạt tới . Có lẽ cái phần con người anh đã muốn bỏ lại từ lâu , từ cái khoẳng khắc 2 con rối đầu tiên của anh gục xuống , anh từ lúc đó chỉ thừa nhận rối , phủ định sự tồn tại của con người , oái oăm là anh ko thể vứt bỏ hoàn toàn phần con người của mình , rốt cuộc chính cái phần người lại dẫn đến sự kết thúc của anh .

Phải chăng cái Sasori muốn chỉ là sự vĩnh hằng của cái khoẳng khắc nằm trong vòng tay của 2 cha mẹ , liệu đó mới thực là điều anh muốn đạt tới , nhưng lại là điều anh cố né tránh và phủ nhận trong suốt cuộc đời , rằng anh chỉ muốn là 1 con người .

Vậy liệu cuối cùng Sasori có đạt đc lý tưởng ? Có lẽ , vì cái chết cũng là 1 sự vĩnh hằng , và anh cũng đạt đc sự vĩnh hằng ấy trong vòng tay cha mẹ , đối với 1 kẻ giết người vô số và cũng có khuynh hướng bệnh hoạn như anh , cái chết có lẽ lại là 1 sự giải thoát , vì cuộc sống của anh dù có tiếp tục và bất tử , nó cũng lại như 1 sự trừng phạt

6) Deidara - Vẻ đẹp nghệ thuật chớp nhoáng
[spoil]
deidara_.jpg
[/spoil]
"Nổ là 1 nghệ thuật, người nổ cũng là 1 nghệ sĩ". Đó là châm ngôn, chân lí sống của 1 trong những anh tài Akatsuki, Deidara. Câu nói này đã ám ảnh anh ngay từ nhỏ, khi mới lần đầu được đọc "Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Quảng Nguyên Tử", nơi mà câu châm ngôn đó đc in đậm và rõ ràng ngay trên bìa. Anh đã đọc ngấu nghiến quyển sách đó, thấm nhuần mọi lí luận, tư tưởng trong đó, để rồi trở thành 1 trong những người đánh bom xuất sắc nhất mọi thời đại, chỉ thua Thiên hạ đệ nhất nổ Quảng Nguyên tử.

Ngay từ nhỏ, anh đã thể hiện mình là 1 tài năng trong việc Nổ, nhưng kô phải imba như thần tượng của mình, chỉ dùng lời nói là đủ gây chấn động, anh đã sử dụng cơ thể mình để tạo ra những vụ nổ kinh hoàng, trước là cho hàng xóm láng giềng, sau là toàn bộ Naruto World. Những ngày thơ ấu đó, anh thường ra công viên, bờ hồ, rình các đôi tình nhân đang quấn quít, anh liền mò vào, làm phát rắm vừa đanh vừa nặng mùi, để cho 2 con người yêu nhau đó quay ra nghi kị, nghĩ xấu về nhau. Kinh hoàng hơn, anh còn rình các nhà lúc ăn cơm trưa hoặc tối, quay mông vào đánh bom, làm cho cả gia đình nạn nhân đc phen thừa sống thiếu chết vì nghẹt thở và mùi vị bom khoai. Đỉnh điểm của thời thơ ấu là những lần anh bắt cóc trẻ em, cho chúng vào phòng kín rồi anh vào thả bom, những đứa trẻ tội nghiệp sau khi bị tra tấn như vậy đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí và khứu giác, nhiều em đã trở nên tâm thần, lúc nào cũng hoang mang, trở nên điên loạn khi nghe thấy ai đó đánh rắm (có thể Sặc cũng là nạn nhân của anh???).

Tuổi thơ trôi qua, Dei đc làm quen với đất sét, và ngay lập tức anh đã mê nó, và đã tìm cách biến nó thành thứ để thể hiện nghệ thuật nổ của mình, thay cho ass. Dei cũng có 1 niềm đam mê, đó là chim. Anh nặn đất sét toàn là hình chim. Chim lớn, chim nhỏ, có lông hay chim cụt cánh, cơ man mà kể, anh đều nặn hết. Đặc biệt hơn nữa anh lại nặn bằng miệng của mình, chim và miệng, chúng ta chỉ có thể nghĩ tới blowjob nếu như kô đc gặp anh hay nghe kể về anh. Cuộc đời Dei có lẽ cũng trôi qua êm đềm với những vụ nổ, nếu kô có 1 ngày, Itachi, 1 thành viên Akatsuki khác đến tìm anh. Ita muốn Dei gia nhập Akatsuki, và bất chấp sự chống cự của Dei, ánh mắt hút hồn của Ita đã hoàn toàn khống chế Dei, và Ita tẩn cho Dei 1 trận vì tội chống đối (có thể là trả thù cho Sặc năm xưa???) và lôi cổ về đại bản doanh. Sự cố này cũng đã để lại dấu ấn sợ hãi Sharigan trong tâm trí anh. Đến đây, cuộc đời Dei rẽ theo hướng khác, con đường của 1 tên khủng bố tầm cỡ thế giới.

Ở Akatsuki, Deidara đc thỏa sức thể hiện tài năng của mình, với những vụ chim nổ long trời lở đất, kô như ngày trước anh đã nghĩ và kháng cự lại Ita.Ở trong Akatsuki, Dei đc cặp cùng Sasori, 1 nghệ sĩ khác, với quan điểm nghệ thuật trái ngược với Dei, đó là "Nghệ thuật là vẻ đẹp vĩnh cửu". 2 anh tuy ko hợp nhau, nhưng vì đều là nghệ sĩ nên cũng thành 1 đôi. Dei dùng tài năng của mình phục vụ cho những mục đích đen tối của Akatsuki, như đánh bom cày xới làng Cát, bắt cóc Kazekage đương nhiệm là Gaara. Anh cũng thể hiện mình là ng có đầu óc chiến thuật rất tốt, khi đã dồn ép Gaara phải bảo vệ làng mình mà sơ suất để lọt bom vào lá chắn bất khả xâm phạm của mình và lãnh đủ.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, Sas đã hi sinh, để anh bơ vơ 1 mình, rồi sau đó đích thân bang chủ Akatsuki là Madara phải cặp đôi với anh, dưới dạng 1 tên Tobi ngớ ngẩn. Nhưng đó cũng chẳng là gì so với cái chết của anh, 1 cái chết đc coi là nhảm nhí nhất truyện, dưới tay Sặc bại não: số là anh tình cờ gặp thằng não này trên đường rong chơi, nó khùng lên đòi đánh cho Dei 1 trận, Dei nóng mũi đứng lại đánh luôn. Vẫn là những chiến thuật thông minh ấy, vẫn là những tiếng nổ vang trời ấy, nhưng anh có thể làm gì khi mà kẻ đang đấu với anh là kẻ có main char aura, khả năng imba nhất truyện? Anh đã dùng mọi chiêu thức, mọi tác phẩm của mình, nhưng đều kô thể giết đc thằng não kia, chỉ vì trời xui đất khiến thế nào, nó lại có chakra lôi, khắc hoàn toàn chakra thổ của anh. Thậm chí đòn virus nổ của anh đáng sợ là thế, vậy mà Sặc chỉ cần dí vibrator vào ass là hóa giải đc. Cuối cùng anh đã dùng miệng dưới của mình (ở ngực, kô phải ở háng), tạo ra tác phẩm nghệ thuật lớn nhất cuộc đời, với mong muốn kết liễu cái thằng no brain kia. BANG, 1 tiếng nổ rung động trời đất, cùng 1 cột ánh sáng hình cây nấm, à nhầm, thánh giá hiện lên. Deidara đã ra đi, sau khi hoàn thành tác phẩm cuối cùng và cũng là vĩ đại nhất của mình. Nhưng đáng tiếc, tác phẩm của anh đã chỉ đổi đc 1 con rắn nướng dài khoảng 100m có tên là Manda, thú nuôi của Oro, vì Sặc đã summon và chui vào miệng nó. 1 cái chết thật oanh liệt, dữ dội và cũng kô kém phần nhảm nhí của 1 nghệ sĩ tài năng nhưng xấu số.

Hãy bầu cho Deidara nếu như bạn muốn là 1 nghệ sĩ đích thực, sống hết mình vì chân lí và nghệ thuật của mình, luôn sáng tạo cho đến khi rời khỏi cõi trần thế đầy rẫy những đứa ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm này. Hãy nổ vì một thế giới luôn chuyển động.

7) Kakuzu - Tiền
[spoil]
Kakuzu_is_gonna_mess_you_up_by_SiegeRedwolf.jpg
[/spoil]
Câu nói bất hủ: "Dưới Âm phủ thì cũng thanh toán bằng tiền thoai" của anh Kakuzu đã cho chúng ta thấy con người tuyệt vời của anh. Một con người lương thiện sống vì tiền, chết cũng vì tiền, không hề làm mếch lòng ai.

Trước đây anh là thành viên của băng chém thuê làng Thác.Trong lần được giao nhiệm vụ cùng chiến hữu đi cắt tinh hoàn của trùm buôn lậu gỗ Hashirama, anh và đồng bọn đã bị nạn nhân giãy giụa chống trả quyết liệt. Toàn bộ bạn anh tử thương tại trận, mình anh thân tàn ma dại, lết về đến tổng đà bang hội. Những tưởng sẽ được đưa vào viện spa mát xa dưỡng thương, an ủi viêc bị gã Senju kia bạo hành thể xác và tinh thần, danh dự và nhân phẩm, nhưng không! Anh bị bọn đầu hói bụng phệ tống thẳng vào động gay, giam giữ ở đó. Chịu không thấu cảnh ngày ngày mồm bị hãm hiếp, hậu môn bị làm nhục, anh đã bật berserk thông ngược đến chết hhết bọn gay và bọn đầu hói bụng phệ của tổ chức rồi tẩu thoát cùng bộ: "5 trym chân kinh" bí truyền.

Đào thoát thành công, anh trốn ở một toilet nằm sâu trong núi cao rừng thẳm rồi ở đó luyện công. Đến ngày thần công đại thành, trym gắn đầy thân, xúc tu tua tủa cũng là lúc anh được ông trùm của giới JAV -Uchiha Madara mời vào hãng Akatsuki đóng JAV dài tập. Anh rất nổi tiếng với các vai diễn chính trong những bộ phim Tentacle.

Tại hãng phim, Kakuzu đánh bạn với 1 anh chàng điển trai theo đạo Necrophilia tên là Hidan. Cả 2 tuy đôi khi có lúc xô xát, cãi vã nhưng nhìn chung là rất hợp nhau, ý hợp tình nồng, đầu đít thông nhau, đi đến đâu máu me quần áo vương đến đó.

Kakuzu coi tiền hơn cả mạng sống. Anh không chỉ đống phim cho hãng Akatsuki mà còn ra chợ đen tìm mối lái để đóng thể loại phim ăn khách thu nhiều lợi nhất: Pedo Bear rape lolicon. Thể loại này đòi hỏi diễn viên như Kakuzu phải tự đi tìm bạn diễn, tự sắp đặt máy quay nhằm mang đến hình ảnh chân thực nhất. Kakuzu đã cùng người tình chu du nhiều nơi, đóng được rất nhiều phim, thu được rất nhiều tiền - Những đồng tiền chân chính, phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu!

Tuy vậy, do quá tham tiền nên Kakuzu đã trở nên mù quáng. Anh đi đến đâu vãi tinh đến đấy, động đến tai một trong những Thần Gay nổi tiếng nhất đương thời là Naruto. Thế là Naruto tập hợp anh em, mở cuộc chinh phạt cặp đôi bệnh tật này. Hidan bị kẻ thù đánh tan xác quăng ngay xuống giếng, thỏa ước mong có thể dùng lưỡi liếm đít chính mình.

Còn Kakuzu bị thủ lĩnh Gay giới Naruto nhét cục vibrator to bằng quả dưa hấu vào @ss, bật chế độ rung cao nhất: "Thím Hà mode" chết trong sung sướng...

Một con người thành thật với lòng mình, quý trọng đồng tiền do mồ hôi công sức mình làm ra chứ không thèm đi ăn cướp. Nào các bạn, chẳng nhẽ các bạn định khi xuống âm phủ phải làm Cái Bang sao ? Không, chúng ta có thể hy sinh tất cả, chứ quyết không để mất tiền. Hãy noi gương Kakuzu vì một thế giới ngập tràn màu xanh

8) Hidan - Tôn giáo độc tôn
[spoil]
naruto1790075412.jpg
[/spoil]
Hidan là 1 chiến binh ham ra trận với thú vui xách hàng ra phang , mỗi lần phang được 1 đứa là anh lại khoái chí vô cùng . Thế nhưng trời ko chiều người , làng anh có quyết định giải giáp vũ khí , chuyển sang dịch vụ suối nước nóng , Bar, vũ trường ,... Với vẻ cao to đẹp zai khoai lang tăng trọng , Hidan thường xuyên dc cử đi phục vụ các MBBG cỡ mấy con B52 rơi tả tơi ở Ngọc Hà hay chổng @ss ra cho mấy khách cao to đen hôi từ các làng khác tìm của lạ , nhưng anh thường xuyên thoái thác . Ko cam phận bán mặt cho đất , chổng mông lên trời , anh quyết định xin gia nhập giáo phái Jashin để thoả nguyện vung vẩy hàng họ như xưa . Từ sau khi gia nhập giáo phái , anh trở nên bất tử , đao thương chặt đứt đầu rồi mà anh vẫn thao thao đòi phang phập ( nghe đồn để sở hữu khả năng ấy anh phải dâng tí máu cho Jashin thánh - ko rõ là máu ơr đâu nhưng ít ai thấy anh chịu ngồi :-" ) Tư tưởng của anh là xin mỗi cháu tí huyết cho thánh nếm , sau mang xác về để jashin xử lý :-", gặp chiến hữu Kakuzu có khả năng khâu đầu,anh ngày càng trở nên hung hăng sùng đạo,chỉ có cái là óc anh cũng bé ko kém não Sặc nên phải rơi vào cảnh bị chôn sống,còn mỗi đầu để nói năng :-"

9) Orochimaru - Trường sinh bất tử
[spoil]
Orochimaru__the_Snake_by_Nick_Ian.jpg
[/spoil]
Trường sinh bất tử, đó là khát vọng cháy bỏng của Orochimaru. Tại sao? Khi sinh ra Oro đã là 1 thiên tài, "Trên thông thiên văn, dưới tầng địa lý", quan niệm rằng có tài thì phải xài, không thể bỏ phí vì đời người ngắn ngủi lắm. Vì thế anh khinh bỉ những thằng "thẩm ru" dưới mọi hình thức, đặc biệt là thằng bạn theo môn phái "Thích Soi Hàng", Jiraiya, của anh :-" Sau này, phát hiện ra sư phụ mình là 3rd cũng theo môn phái đó, thần tượng sụp đổ, Oro quyết rời bỏ làng =((

Oro muốn thỏa chí thưởng thức các thể loại boy, girl, gay, les, loli, trans nên đã quyết tâm bỏ làng để master "Chuyển Giới..." à quên "Chuyển Xác Thần Chưởng" để tận hưởng khoái lạc của mọi giới tính, mọi lứa tuổi :"> Tuy nhiên, Oro cũng nhận ra rằng với tuổi thọ của con người thì không thể tận hưởng hết được. Vì thế anh lao vào cuộc tìm kiếm sự bất tử cho bản thân, bất chấp thủ đoạn từ những cuộc "Phẫu thuật thẩm mĩ" cho Danzo đến "săn hàng" với Akatsuki, từ mưu mô "lấy trinh" trai tân Itachi đến "bắt cóc trẻ em" Sasuke ;;) Cuối cùng thì anh cũng tìm được sự bất tử trong... hồ lô bảo bối của Itachi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ảnh Oro đẹp dâyd - may mà che được chỗ cần che :-"
 
Quên poll à:)) Mà lí tưởng của anh Akat nào chứ... Vì phản diện thì còn bao nhiêu người, mà anh Ita có phản diện bao giờ đâu (ý kiến tác giả, ko có antihero gì hết:)) )

Ơ, thiếu chị Konan: tình yêu :))

Bức đầu giống kiểu bà Lily hay vẽ
 
Chỉnh sửa cuối:
tấm oro nhìn gay bệnh vãi :|
 
Thôi kệ khỏi poll đi, các bạn tự nêu cảm nhận (ai có điều kiện đóng góp cho cái review :-")

Konan chưa được xếp vào hàng "phản diện" như mấy anh trên :-j Định cho Danzo vào nhưng trùng với Itachi, vì lợi ích của làng mình mà chà đạp lên các làng khác (Danzo thì chống phá, Itachi thì tiếp tay cho việc bắt Jinchukiri)
 
Chỉnh sửa cuối:
Xin cho hỏi hiện giờ muốn đọc manga này = Tv thì vào web gì đọc rõ và đẹp nhất vậy ? Mình vào manga 24h chữ nhỏ xíu khó đọc wa :(
 
Làm phát về Hidan cho nó chơi :-"

[spoil]Hidan là 1 chiến binh ham ra trận với thú vui xách hàng ra phang , mỗi lần phang được 1 đứa là anh lại khoái chí vô cùng . Thế nhưng trời ko chiều người , làng anh có quyết định giải giáp vũ khí , chuyển sang dịch vụ suối nước nóng , Bar, vũ trường ,... Với vẻ cao to đẹp zai khoai lang tăng trọng , Hidan thường xuyên dc cử đi phục vụ các MBBG cỡ mấy con B52 rơi tả tơi ở Ngọc Hà hay chổng @ss ra cho mấy khách cao to đen hôi từ các làng khác tìm của lạ , nhưng anh thường xuyên thoái thác . Ko cam phận bán mặt cho đất , chổng mông lên trời , anh quyết định xin gia nhập giáo phái Jashin để thoả nguyện vung vẩy hàng họ như xưa . Từ sau khi gia nhập giáo phái , anh trở nên bất tử , đao thương chặt đứt đầu rồi mà anh vẫn thao thao đòi phang phập ( nghe đồn để sở hữu khả năng ấy anh phải dâng tí máu cho Jashin thánh - ko rõ là máu ơr đâu nhưng ít ai thấy anh chịu ngồi :-" ) Tư tưởng của anh là xin mỗi cháu tí huyết cho thánh nếm , sau mang xác về để jashin xử lý :-", gặp chiến hữu Kakuzu có khả năng khâu đầu,anh ngày càng trở nên hung hăng sùng đạo,chỉ có cái là óc anh cũng bé ko kém não Sặc nên phải rơi vào cảnh bị chôn sống,còn mỗi đầu để nói năng :-"[/spoil]  
 
Chỉnh sửa cuối:
Ơ, mình nghĩ thực ra Danzo phản diện là về một số cái khác cơ, ko phải bản thân cái tư tưởng đấy. Còn Ita thì với mức thông tin như hiện nay thì chắc chắn ko phải phản diện (nếu như ta ko xếp những người như Hashirama, Raikage đương nhiệm, và... Rikudou Sennin vào dạng phản diện). Mặc dù hẳn là nếu làng khác yếu đi mà tạo điều kiện cho Konoha mạnh lên thì Ita cũng chẳng có ý kiến gì đâu;)) Hai người nhìn qua thì giống mà thực ra khác nhau đấy, nhìn cách Kishi nói về họ là có thể thấy.

Chị Konan phản diện rõ ràng:
That said, she won't shy away from murdering people on orders from Pain, the self-proclaimed "God"

God commands it: I shall kill you.

Giết người vì anh God gặp nguy hiểm, OK. Giết người vì làng mình gặp nguy hiểm, OK. Giết người vì bạn trai bảo thế..? ;))
 
Thôi kệ khỏi poll đi, các bạn tự nêu cảm nhận (ai có điều kiện đóng góp cho cái review :-")

Konan chưa được xếp vào hàng "phản diện" như mấy anh trên :-j Định cho Danzo vào nhưng trùng với Itachi, vì lợi ích của làng mình mà chà đạp lên các làng khác (Danzo thì chống phá, Itachi thì tiếp tay cho việc bắt Jinchukiri)

box A-M thiếu gì có smod, admin mà ;))

pm nhờ add mấy hồi :)>-


sao toàn akatsuki nhỉ :-?

trước giờ vẫn thích itachi nhất trong naruto, vote \m/
 
Này con hàng :
" Kisame - Sự thật "
Thế nghĩa gì :-? ?
 
Làm phát Kakuzu chơi :-"

Chống chỉ định đàn ông có thai đang cho con bú, phụ nữ dưới 3 tuổi...:-"

[spoil]Câu nói bất hủ: "Dưới Âm phủ thì cũng thanh toán bằng tiền thoai" của anh Kakuzu đã cho chúng ta thấy con người tuyệt vời của anh. Một con người lương thiện sống vì tiền, chết cũng vì tiền, không hề làm mếch lòng ai.

Trước đây anh là thành viên của băng chém thuê làng Thác.Trong lần được giao nhiệm vụ cùng chiến hữu đi cắt tinh hoàn của trùm buôn lậu gỗ Hashirama, anh và đồng bọn đã bị nạn nhân giãy giụa chống trả quyết liệt. Toàn bộ bạn anh tử thương tại trận, mình anh thân tàn ma dại, lết về đến tổng đà bang hội. Những tưởng sẽ được đưa vào viện spa mát xa dưỡng thương, an ủi viêc bị gã Senju kia bạo hành thể xác và tinh thần, danh dự và nhân phẩm, nhưng không! Anh bị bọn đầu hói bụng phệ tống thẳng vào động gay, giam giữ ở đó. Chịu không thấu cảnh ngày ngày mồm bị hãm hiếp, hậu môn bị làm nhục, anh đã bật berserk thông ngược đến chết hhết bọn gay và bọn đầu hói bụng phệ của tổ chức rồi tẩu thoát cùng bộ: "5 trym chân kinh" bí truyền.

Đào thoát thành công, anh trốn ở một toilet nằm sâu trong núi cao rừng thẳm rồi ở đó luyện công. Đến ngày thần công đại thành, trym gắn đầy thân, xúc tu tua tủa cũng là lúc anh được ông trùm của giới JAV -Uchiha Madara mời vào hãng Akatsuki đóng JAV dài tập. Anh rất nổi tiếng với các vai diễn chính trong những bộ phim Tentacle.

Tại hãng phim, Kakuzu đánh bạn với 1 anh chàng điển trai theo đạo Necrophilia tên là Hidan. Cả 2 tuy đôi khi có lúc xô xát, cãi vã nhưng nhìn chung là rất hợp nhau, ý hợp tình nồng, đầu đít thông nhau, đi đến đâu máu me quần áo vương đến đó.

Kakuzu coi tiền hơn cả mạng sống. Anh không chỉ đống phim cho hãng Akatsuki mà còn ra chợ đen tìm mối lái để đóng thể loại phim ăn khách thu nhiều lợi nhất: Pedo Bear rape lolicon. Thể loại này đòi hỏi diễn viên như Kakuzu phải tự đi tìm bạn diễn, tự sắp đặt máy quay nhằm mang đến hình ảnh chân thực nhất. Kakuzu đã cùng người tình chu du nhiều nơi, đóng được rất nhiều phim, thu được rất nhiều tiền - Những đồng tiền chân chính, phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu!

Tuy vậy, do quá tham tiền nên Kakuzu đã trở nên mù quáng. Anh đi đến đâu vãi tinh đến đấy, động đến tai một trong những Thần Gay nổi tiếng nhất đương thời là Naruto. Thế là Naruto tập hợp anh em, mở cuộc chinh phạt cặp đôi bệnh tật này. Hidan bị kẻ thù đánh tan xác quăng ngay xuống giếng, thỏa ước mong có thể dùng lưỡi liếm đít chính mình.

Còn Kakuzu bị thủ lĩnh Gay giới Naruto nhét cục vibrator to bằng quả dưa hấu vào @ss, bật chế độ rung cao nhất: "Thím Hà mode" chết trong sung sướng...

Một con người thành thật với lòng mình, quý trọng đồng tiền do mồ hôi công sức mình làm ra chứ không thèm đi ăn cướp. Nào các bạn, chẳng nhẽ các bạn định khi xuống âm phủ phải làm Cái Bang sao ? Không, chúng ta có thể hy sinh tất cả, chứ quyết không để mất tiền. Hãy noi gương Kakuzu vì một thế giới ngập tràn màu xanh ;)) [/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
lol review bạn trùm vẫn chất như ngày nào :))
 
Thiếu bạn Chí Phèo - Trả thù à :-?
 
1 vote cho uchiha madara.già mà gân sống dai hại chết con cháu
 
Cái này hơi rối , các bạn thông cảm

Kính viếng anh Sasori

Sasori – CEO công ty kinh doanh đồ chơi có hóa chất độc hại trực thuộc tập đoàn Akatsuki

Slogan : “Viglacera còn mãi với thời gian .”

[spoil]
"Fine art is something wonderful that's left long into the future ... eternal beauty."
... Sasori

Vốn là thiên tài số 1 của làng Cát , nhưng cũng như nhiều nhân vật trong Nar , anh được Kishi ban cho 1 tuổi thơ bất hạnh . Khi anh mới đến tuổi mầm non , thật ko may cha mẹ anh đã qua đời trong chiến tranh . Với tài năng hiếm có của mình , anh đã dùng thi thể của cha mẹ để chế tạo thành 2 con rối , anh nghĩ rằng làm như vậy cha mẹ sẽ luôn ở bên anh ... nhưng anh sớm nhận ra rối rổt cục chỉ là rối .

Nghệ thuật của Sasori cũng giống như 1 sự ám ảnh , có lẽ cái thực chất anh muốn tìm đến là 1 sự vĩnh hằng , 1 sự bất tử , khác xa với 1 số phận mỏng manh của con người . Phải chăng anh cho rằng sự sống con người quá ngắn ngủi nên biến con người thành rối là ban cho họ sự bất tử , là tạo nên cái vĩnh hằng .

Sự bất tử Sasori theo đuổi có phần giống Orochimaru , nhưng khác với Orochimaru chỉ mong muốn bất tử cho bản thân , Sasori tìm kiếm 1 sự hoàn hảo , 1 cái đẹp được gìn giữ vĩnh viễn , ko chỉ ở khía cạnh duy trì sinh mạng , mà còn là sức mạnh , sự bền vững của tạo vật .

Điều đó có lẽ khẳng định 1 phần qua con rối Kazekage đệ tam của anh . 1 con người đầy sức mạnh , thậm chí đc coi là Kage mạnh nhất trong lịch sử của Sunagakure , vậy mà cũng ko thoát khỏi số phận yểu mệnh . Hơn hết lại là chết dưới tay 1 đứa trẻ mới 15 tuổi .

Sasori bằng thiên tài của mình , ko chỉ lấy thi thể của Kazekage làm rối , anh còn giữ đc huyết kế giới hạn và chakra của vị Kage này như còn sống và để con rối sử dụng . Anh như muốn chứng minh rằng anh có thể bảo tồn mọi thứ bằng cách biến nó thành rối , bảo tồn vĩnh viễn .

Nhưng hơn thế nữa , Sasori tự biến mình thành rối , anh hòa nhập hoàn toàn thân xác của mình vào nghệ thuật , thân thể của Sasori là 1 thân thể bất tử , ko thể bị bệnh tật rữa nát , có thể thay thế vô hạn , 1 thân thể hoàn hảo , 1 sinh mạng vĩnh cửu .

Thế nhưng ngay cả Sasori cũng thừa nhận anh ko thể đạt đến sự hoàn mỹ trong lý tưởng của mình , “... 1 người ko thể trở thành rối ... là 1 con rối ... nhưng là 1 con rối ko hoàn hảo vẫn mang 1 phần cơ thể cũ ... chẳng phải người ... chẳng phải rối .” Câu nói cứ như Sasori đã tự mỉa mai bản thân , cảm tưởng như anh rốt cuộc chẳng là cái j cả , anh theo đuổi 1 thứ vĩnh cửu mà vĩnh viễn anh ko thể đạt tới . Có lẽ cái phần con người anh đã muốn bỏ lại từ lâu , từ cái khoẳng khắc 2 con rối đầu tiên của anh gục xuống , anh từ lúc đó chỉ thừa nhận rối , phủ định sự tồn tại của con người , oái oăm là anh ko thể vứt bỏ hoàn toàn phần con người của mình , rốt cuộc chính cái phần người lại dẫn đến sự kết thúc của anh .

Phải chăng cái Sasori muốn chỉ là sự vĩnh hằng của cái khoẳng khắc nằm trong vòng tay của 2 cha mẹ , liệu đó mới thực là điều anh muốn đạt tới , nhưng lại là điều anh cố né tránh và phủ nhận trong suốt cuộc đời , rằng anh chỉ muốn là 1 con người .

Vậy liệu cuối cùng Sasori có đạt đc lý tưởng ? Có lẽ , vì cái chết cũng là 1 sự vĩnh hằng , và anh cũng đạt đc sự vĩnh hằng ấy trong vòng tay cha mẹ , đối với 1 kẻ giết người vô số và cũng có khuynh hướng bệnh hoạn như anh , cái chết có lẽ lại là 1 sự giải thoát , vì cuộc sống của anh dù có tiếp tục và bất tử , nó cũng lại như 1 sự trừng phạt .



[/spoil]

Ko giống với tớ mọi khi , nếu thấy hơi nhảm mọi ng có thể ko đọc

Cũng là tớ ko thích bôi bác j đến anh Sas
 
Ôi cái review kakuzu =))

có mấy nhân tài vẫn chưa có review nhẻy :| - có lẽ vẫn chưa nghĩ ra review bựa;;)
 
nhớ smod FE edit poll cho :-?
 
review kakuzu hay nhất:)) .
 
^^ Ôi má ơi review Kakuzu=))

Cái này hơi rối , các bạn thông cảm

Kính viếng anh Sasori

Sasori – CEO công ty kinh doanh đồ chơi có hóa chất độc hại trực thuộc tập đoàn Akatsuki

Slogan : “Viglacera còn mãi với thời gian .”

[spoil]
"Fine art is something wonderful that's left long into the future ... eternal beauty."
... Sasori

Vốn là thiên tài số 1 của làng Cát , nhưng cũng như nhiều nhân vật trong Nar , anh được Kishi ban cho 1 tuổi thơ bất hạnh . Khi anh mới đến tuổi mầm non , thật ko may cha mẹ anh đã qua đời trong chiến tranh . Với tài năng hiếm có của mình , anh đã dùng thi thể của cha mẹ để chế tạo thành 2 con rối , anh nghĩ rằng làm như vậy cha mẹ sẽ luôn ở bên anh ... nhưng anh sớm nhận ra rối rổt cục chỉ là rối .

Nghệ thuật của Sasori cũng giống như 1 sự ám ảnh , có lẽ cái thực chất anh muốn tìm đến là 1 sự vĩnh hằng , 1 sự bất tử , khác xa với 1 số phận mỏng manh của con người . Phải chăng anh cho rằng sự sống con người quá ngắn ngủi nên biến con người thành rối là ban cho họ sự bất tử , là tạo nên cái vĩnh hằng .

Sự bất tử Sasori theo đuổi có phần giống Orochimaru , nhưng khác với Orochimaru chỉ mong muốn bất tử cho bản thân , Sasori tìm kiếm 1 sự hoàn hảo , 1 cái đẹp được gìn giữ vĩnh viễn , ko chỉ ở khía cạnh duy trì sinh mạng , mà còn là sức mạnh , sự bền vững của tạo vật .

Điều đó có lẽ khẳng định 1 phần qua con rối Kazekage đệ tam của anh . 1 con người đầy sức mạnh , thậm chí đc coi là Kage mạnh nhất trong lịch sử của Sunagakure , vậy mà cũng ko thoát khỏi số phận yểu mệnh . Hơn hết lại là chết dưới tay 1 đứa trẻ mới 15 tuổi .

Sasori bằng thiên tài của mình , ko chỉ lấy thi thể của Kazekage làm rối , anh còn giữ đc huyết kế giới hạn và chakra của vị Kage này như còn sống và để con rối sử dụng . Anh như muốn chứng minh rằng anh có thể bảo tồn mọi thứ bằng cách biến nó thành rối , bảo tồn vĩnh viễn .

Nhưng hơn thế nữa , Sasori tự biến mình thành rối , anh hòa nhập hoàn toàn thân xác của mình vào nghệ thuật , thân thể của Sasori là 1 thân thể bất tử , ko thể bị bệnh tật rữa nát , có thể thay thế vô hạn , 1 thân thể hoàn hảo , 1 sinh mạng vĩnh cửu .

Thế nhưng ngay cả Sasori cũng thừa nhận anh ko thể đạt đến sự hoàn mỹ trong lý tưởng của mình , “... 1 người ko thể trở thành rối ... là 1 con rối ... nhưng là 1 con rối ko hoàn hảo vẫn mang 1 phần cơ thể cũ ... chẳng phải người ... chẳng phải rối .” Câu nói cứ như Sasori đã tự mỉa mai bản thân , cảm tưởng như anh rốt cuộc chẳng là cái j cả , anh theo đuổi 1 thứ vĩnh cửu mà vĩnh viễn anh ko thể đạt tới . Có lẽ cái phần con người anh đã muốn bỏ lại từ lâu , từ cái khoẳng khắc 2 con rối đầu tiên của anh gục xuống , anh từ lúc đó chỉ thừa nhận rối , phủ định sự tồn tại của con người , oái oăm là anh ko thể vứt bỏ hoàn toàn phần con người của mình , rốt cuộc chính cái phần người lại dẫn đến sự kết thúc của anh .

Phải chăng cái Sasori muốn chỉ là sự vĩnh hằng của cái khoẳng khắc nằm trong vòng tay của 2 cha mẹ , liệu đó mới thực là điều anh muốn đạt tới , nhưng lại là điều anh cố né tránh và phủ nhận trong suốt cuộc đời , rằng anh chỉ muốn là 1 con người .

Vậy liệu cuối cùng Sasori có đạt đc lý tưởng ? Có lẽ , vì cái chết cũng là 1 sự vĩnh hằng , và anh cũng đạt đc sự vĩnh hằng ấy trong vòng tay cha mẹ , đối với 1 kẻ giết người vô số và cũng có khuynh hướng bệnh hoạn như anh , cái chết có lẽ lại là 1 sự giải thoát , vì cuộc sống của anh dù có tiếp tục và bất tử , nó cũng lại như 1 sự trừng phạt .



[/spoil]

Ko giống với tớ mọi khi , nếu thấy hơi nhảm mọi ng có thể ko đọc

Cũng là tớ ko thích bôi bác j đến anh Sas

Đúng là có khi tớ cũng muốn viết review bựa, nhưng lại thôi, vì chả nỡ bôi bác ai nhiều, nhất là những nhân vật mà mình yêu thích...

Về Sas
[spoil]
Nhớ cái đoạn con bé Sakura hỏi "mày ko biết thế nào là tình ruột thịt sao, không biết thế nào là giá trị cuộc sống sao?", thầm nghĩ :Thực ra anh ấy cũng biết ấy chứ, anh ấy hiểu, chỉ là anh ấy không nói gì cả, người khác muốn hiểu thế nào cũng được. Nhưng anh ấy bế tắc. Anh ấy chán ngán cuộc sống con người, nhưng cuộc đời nửa người nửa rối kéo dài vĩnh cửu cũng vô vọng chả kém... Nói ra để làm gì, khi mà chẳng có con đường nào giải quyết cả - giống như bài hát người ta đã chọn cho anh "Không có hi vọng" (Thất ý)
Đây thực ra là người quỷ quyệt thấu đời chả kém gì Oro, chứ ko hẳn là máu nóng, mù quáng kiểu một em teen nào đó mà chúng ta biết ấy >"<
Nghĩ ra cái chết của anh ấy là bi kịch nhất. Trong thoáng chốc bị đâm đó thì vẫn còn cảm tưởng là được cha mẹ ôm ấp. Nhưng khổ nỗi anh không chết ngay như Dei, anh còn sống đủ lâu để nhận ra đó vẫn chỉ là hai cái hình nhân. Anh sống đủ lâu để thấy đôi mắt thương hại xót xa của bà Chiyo, và nghe những câu hỏi ngớ ngẩn của Sakura. Anh không im lặng, anh trả lời bình tĩnh, giữ tư thế kiêu ngạo và vẻ nhẫn tâm cho đến phút chót.
Và cứ nghĩ... Khát vọng cái đẹp vĩnh cửu, nhưng bản thân cái nghệ thuật của Sas, thì nó là sự kinh dị chết chóc và vô vọng được đóng băng vĩnh cửu, kiểu "cái đẹp" đáng sợ của một con ma cả rồng, hay đó là nỗi đau con người muôn hình trạng được đóng băng vĩnh cửu? Hay cả ba? Có lẽ... Nghê thuật của anh nó ám ảnh , đen tối và chết chóc, nhưng vẫn biểu hiện chất tinh xảo, công phu cầu kì, sự mềm mại của một bậc thấy theo những trường phái cổ, và cũng có những phút kịch tính, thăng hoa...


[/spoil]

Ko biết chap này có spoil sớm ko nhỉ. Ko biết cuộc đời anh Kisame sẽ tiếp diễn hay chấm dứt như thế nào đây... Nếu con người căm ghét sự giả dối chết ở đây, chẳng đạt được cái gì, sau khi đã dành nửa đời đi với... hai kẻ dối trá có lẽ là tệ hại nhất truyện, thì cũng bi kịch thật đấy... >"< Ko hiểu sao mình cứ nghĩ một nv như Kis mà cho chết với cụm từ "vô vọng" hay "tự lừa dối mình" viết trên mặt thì chả hợp tí nào - như Sas thì khác. Nhưng cũng chả muốn anh bị convert.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như dùng theard tools có thể thêm dc bình chọn mà.

Cái rewiev Kakuzu vãi thật, nghe rất đúng bản chất mà còn kinh hoàng hơn cả văn của box 50, ôi =)).
 
Back
Top