_ Hmm việc Old god ở trong Fade dạy các Magister của Tevinter Imperium mình biết, đúng là nhằm mục đích lợi dụng nhân loại ( human, elf ) dạy cho họ pháp thuật nhằm tìm cách giải phóng Old god từ lòng đất sâu. Old god bị đày trong lòng đất, họ ngủ say và linh hồn họ đương nhiên lang thang trong the Fade, và khi họ gặp nhân loại trong đó, họ đương nhiên tìm cách lợi dụng nhân loại vào mục đích giải phóng chính mình.
_ Khi nhân loại học dc pháp thuật, họ dần mạnh lên và đi tìm kiếm Golden city trong The Fade, nhưng khi họ tìm thấy nó, họ đặt chân lên Golden city, và biến nó trở thành Black City. Nhưng tại sao Golden city lại biến thành Black city? do " nhiễm bẩn " từ các Magister ? Không, họ ... cố gắng chiếm lấy ngai vàng của Maker ! và thất bại ... Không ai biết đã xảy ra những gì trong The Fade, không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau cuộc tiếm ngôi tham vọng nhất lịch sử Thedas. Nhưng kết quả thì có 1: Golden city trở thành Black city, Darkspawn xuất hiện, 1st Blight bùng nổ.
_ Những âm mưu, tham vọng, quyền lực, tranh đấu xảy ra trong Golden city có lẽ bắt nguồn từ việc Maker chiến thắng các Old god, đày họ xuống lòng đất sâu, còn linh hồn họ trôi nổi du đãng trong the Fade ( Tương tự thần thoại Hy Lạp Zeus chiến thắng các Titans và đày họ xuống tầng đáy của địa ngục, chỉ khác là Zeus là con của Titans, chiến thắng cha mình để tiếm quyền, còn Old god và Maker có mối quan hệ gì thì vẫn còn trong bí ẩn ). Rõ ràng Old god không chịu thua, họ dạy nhân loại - những " con dân" Maker tạo ra, cuối cùng sai khiến họ tìm ra Golden city, tiến hành nổi loạn tiếm ngôi Maker. Một khi Maker xuống đài, Old god hy vọng họ sẽ được giải phóng, trở lại với tự do. Nhưng ... phải chăng Magister tìm kiếm Golden city, nổi loạn chống lại Maker chỉ vì old god, chỉ vì bị Old god sai khiến? Mình nghĩ là không.
_ Nếu bạn là một người bình thường, bạn có chút ít khả năng nho nhỏ đó là chu du trong giấc mơ của mình, đột nhiên một vị chúa tể tìm thấy bạn, dạy bạn pháp thuật có sức mạnh to lớn, từ đó yêu cầu duy nhất là giải phóng vị chúa tể khỏi 1 lời nguyền vạn năm. Khi bạn học được pháp thuật, bạn dần cảm thấy mình có những quyền năng mà chỉ có thần linh mới có, những gì gọi là thiên đường, Golden city, The Fade, những khái niệm vô cùng xa vời, thần thánh, giờ dần trở nên có thể tiếp cận tới, không còn gì quá xa lạ, không còn gì quá bí hiểm. Càng có nhiều sức mạnh bạn càng có nhiều quyền năng tiếp xúc với những gì thần thánh nhất, bí hiểm nhất, chúa tể, thần linh không còn là những khái niệm không thể với tới ( Cũng giống như khi bạn tu luyện thành tiên, bạn sẽ cảm thấy tiên nhân thực ra cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi

) Khi đó bạn cảm thấy thế nào? Con người luôn có tham vọng vô biên đi chinh phục tự nhiên, chinh phục những đỉnh cao họ chưa vươn tới. Vì vậy khi những Magister tiến vào Golden city, mình nghĩ họ không chỉ muốn giải phóng Old god ( ai biết có thật lòng không? ) thậm chí có khi còn muốn ... thử sức mạnh với Maker quyền năng, một đỉnh cao vời vợi họ chưa bao giờ dám mơ tới. Con người là vậy, luôn có tham vọng, dù rất viển vông, và một khi có trong tay sức mạnh, tham vọng của họ lại càng lớn gấp bội.
_ Và tham vọng môt khi thất bại, liền trở thành tại họa. Khi Magisters tiến vào Golden city và tìm cách đoạt lấy ngai vàng của Maker, có lẽ cuộc chiến diễn ra rất thảm liệt, nhân loại đã ko thể đoạt được ngai vàng, nhưng Maker cũng chưa chắc đã chiến thắng, vì kết quả chính là toàn bộ Golden city, nơi Maker đặt ngai vàng của mình, đã biến thành Black City, Magister bị corrupted trở thành những Darkspawn đầu tiên, khởi đầu cho một kỉ nguyên đen tối của Thedas đại lục.
_ Chuyện Archdemon kêu gọi Blight để làm gì, bạn có thể xem thêm những bài viết ở một vài page trước đó của mình, tất cả đều là những suy đoán của mình dựa trên codex, tiểu thuyết DA, ingame chat v...v... nhưng tóm lại 1 thứ? Old god muốn trở lại vũ đài, muốn thống trị Thedas, muốn đánh bại Maker. Và bất kì kẻ nào cản đường sẽ đều là kẻ địch của họ.
_ Chuyện GW chết sớm mình có nói là do sức khỏe hay nòi giống đâu? rõ ràng GW chết sớm, chẳng qua họ đã uống máu Darkspawn, và do Darkspawn là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, ngay cả máu của họ khi đã chết cũng là chất độc đối với kẻ thù, vì vậy GW uống thuốc độc vào người, đổi lấy khả năng cảm nhận Archdemon, đương nhiên đổi lại chính là sức khỏe, tuổi thọ của chính họ.
Edited:
_ Old God luôn luôn kêu gọi Darkspawn, muốn chúng đào đào sâu hơn nữa xuống lòng đất, nhằm thức tỉnh, giải phóng họ khỏi lời nguyền giam cầm. Nhưng lời nguyền của Maker, ngục giam của Maker dễ dàng bị phá hủy đơn giản như vậy sao? tại sao Darkspawn lại corrupt Old God trở thành Archdemon? chẳng phải Darkspawn là những sinh vật gần như hoang dã, sống dựa vào bản năng và sự kêu gọi của Old god? như vậy chúng làm sao tự chủ để corrupt Old god thành Archdemon nếu ... không có sự cho phép của chính Old god? Old god dường như nhận ra sức mạnh mới đến từ Darkspawn, và mình nghĩ, sức mạnh mới có thể giúp họ thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Maker ! Điều đó là giải thích tốt nhất cho việc Old god " bị " Darkspawn corrupted trở thành Archdemon, thoát khỏi xiềng xích của Maker.
_ Darkspawn luôn luôn bị Archdemon kêu gọi, nhưng điều đó không có nghĩa Old god thức tỉnh thì GW lập tức có thể nhận biết. Dẫu sao GW cũng không phải Darkspawn, họ không thể lúc nào cũng cảm nhận được, chỉ khi Archdemon rất gần, kêu gọi " to tiếng " thì mới cảm nhận được thôi ( thực tế ingame thấy cảm nhận dc có 2 lần, lần nào cũng ở khá gần Archdemon ). Mình nghĩ khi Archdemon vẫn còn ở sâu trong lòng đất thì chẳng GW nào cảm nhận được, trừ khi anh ta sắp trở thành Darkspawn.