[Ảnh Phòng]Trại Điện Thoại

Dạo này thích ảnh phong cảnh mới chết chứ.
Kinh Môn - Hải Dương. ( Cam W900i )

4938025506_8a6c50323d_b.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Bắt đầu thấy được styles của cụ rồi nhé, chúc mừng :D
 
Picture026.jpg


cách đây 2 năm,iphone 3G :'>
 
Ảnh bác Sin chụp có khác, mang đậm phong cách, không lẫn đi đâu đc. :d

^
Bắt đầu thấy được styles của cụ rồi nhé, chúc mừng :D

Styles của tớ trước giờ vẫn nghĩ là chuyên chụp ảnh lưu niệm. Có gì khác đâu?
 
^
Không nghĩ vậy nữa thì khác thôi ^^!

@Tên Sin: Có tấm ngon thế mà dìm hàng lâu vậy ;))
 
quên luôn rồi,giờ mới nhớ nên lục trong photobucket =))
 
Cố gắng tránh bóng đèn ở giữa là thành hit đấy. Cố lên bác.

Chào mừng đã đến box. :d
 
cám ơn bác...
em chụp nhiều, chụp mãi mới dám up 1 tấm như thế lên
coi mấy tấm trong topic rồi nhìn lại mấy tấm mình chụp thấy nó vô nghĩa sao ấy... ::(
Có lẽ cần phải nghĩ nhiều hơn trước khi chụp
 
thích thì chụp thôi, thấy cái nào dc thì up lên :D
 
cám ơn bác...
em chụp nhiều, chụp mãi mới dám up 1 tấm như thế lên
coi mấy tấm trong topic rồi nhìn lại mấy tấm mình chụp thấy nó vô nghĩa sao ấy... ::(
Có lẽ cần phải nghĩ nhiều hơn trước khi chụp

Thì ai chả thế :D
Em chém phát, cụ chụp thế mà còn tự kỷ nữa thì em chết mất =))

Btw, chiều sâu trong ảnh được diễn đạt tốt quá... điểm nhấn là cái đèn và chủ thể là cái xe, ảnh đẹp cụ ạ! Nó thừa sức nói lên cụ muốn diễn đạt cái gì.
 
Thì ai chả thế :D
Em chém phát, cụ chụp thế mà còn tự kỷ nữa thì em chết mất =))

Btw, chiều sâu trong ảnh được diễn đạt tốt quá... điểm nhấn là cái đèn và chủ thể là cái xe, ảnh đẹp cụ ạ! Nó thừa sức nói lên cụ muốn diễn đạt cái gì.

Ngáp phải ruồi đấy bác :-<



Simple093 by Edward D Rayleigh, on Flickr
1 Quán cơm chiên lề đường, bán đắt và ngon, ăn 1 dĩa là no căng bụng, hôm đấy đói meo, tay phải thì cứ xúc cơm tay trái thì chộp, đáng nhẽ chụp dc toàn thể cái bếp nhưng có anh nào đấy mua đem về ngồi chắn phía trước, mà cơm đang ngon, không nỡ buông =((


Simple061 by Edward D Rayleigh, on Flickr


Simple068 by Edward D Rayleigh, on Flickr
Cảm giác như bức này bị out nét sao ấy, em nhón chân lên bàn thờ, canh cả buổi mà vẫn không được như ý
 
^
Oh cái câu ngáp phải duồi nghe quen quen, cụ yên tâm, cứ luyện bố cục thì ngoáy mũi cũng được duồi =))
 
3 tấm đầu nếu cho vào topic đầu gấu chắc bị bác Sin kêu om xí mẹt ngay. Vì nó không có ý nghĩa và cũng không có tính nghệ thuật. Cái này nói thật nên hơi nặng. Nếu chụp mang tính chất lưu niệm thì cũng nên căn time và cho cái nội dung tí. Tớ chuyên chụp ảnh đầy tính lưu niệm nên không còn gì tệ hơn nữa đâu. :d

Ps : Bác thích chụp ảnh B&W thì nên cố gắng nhìn điểm tương phản giữa điểm nhấn và nền. Như vậy sẽ dần lên tay.
 
3 tấm đầu nếu cho vào topic đầu gấu chắc bị bác Sin kêu om xí mẹt ngay. Vì nó không có ý nghĩa và cũng không có tính nghệ thuật. Cái này nói thật nên hơi nặng. Nếu chụp mang tính chất lưu niệm thì cũng nên căn time và cho cái nội dung tí. Tớ chuyên chụp ảnh đầy tính lưu niệm nên không còn gì tệ hơn nữa đâu. :d

Ps : Bác thích chụp ảnh B&W thì nên cố gắng nhìn điểm tương phản giữa điểm nhấn và nền. Như vậy sẽ dần lên tay.

yeaaa.. thanks bác \m/
tính em thích phong cảnh hơn chụp người, vì chụp người mà dùng dt hiếm khi bắt được cái khoảnh khắc "hay ho" nào đó.. trình còi nên cũng chả dám
Nhưng đa phần em chuph B&W vào đêm, lúc đấy thì chụp thường bằng dt nó tệ +_+ dùng B&W may mắn có khi gỡ lại được chút ít :D
 
Quan trọng là nội dung và góc chụp, tạo cái hồn cho ảnh đã. Chứ di động thì không thể đọ chất lượng với máy ảnh chuyên là điều đương nhiên.

Chụp theo phong cách của bác Sin về chủ đề : Làng quê. Xem thử ai "làng quê" hơn. :P

4941275437_dd6791e8ae_b.jpg


Của bác Sin lấy từ bên box chém.
5.JPG
 
Sáng đau mắt quá X_X với cả bố cục hơi lổn nhộn ạ
 
Xin tham gia 1 tấm.
* 1 buổi tối trời mưa tầm tã. Mình đi xem Rock.
FxCam_1282918163576.jpg

* My Tatoo.
FxCam_1282583590673.jpg

HTC Legend with Fxcamera Software
 
chà cụ dafton đối đầu trực diện với mình luôn ta,em xin kiếu em sợ mấy màn thi thố lắm :))
 
Hơ hơ, làm phát xem nào, cơ bản là thấy cảnh đẹp, mà sao chụp lên thấy cùi bắp quá :-< ...

dsc00163x.jpg


Còn tấm này hôm nọ đi chụp lén, chỉ có thằng kia là biết mình chụp, còn 2 chị kia thì ko biết gì, lúc đó đang rất đông mà mình may chụp được đúng lúc không có ai đi qua nên cái hình nhìn hay phết .....

p1000211j.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top