Salt [2010] Angelina Jolie

^ thế cho thì có xơi ko,hỏi thế thôi ;))
Già thế cho cũng ko lấy :))
mình nghĩ thằng tổng thống nó tỉnh lại thì sẽ bảo thằng điệp viên nga kia ám sát nó và minh oan cho chị muối chứ
Tên tổng thống chỉ biết Salt đang đột nhập sau bị đánh ngất, sao minh oan đc.
 
Tên tổng thống chỉ biết Salt đang đột nhập sau bị đánh ngất, sao minh oan đc.

- Nhưng tên Tổng Thống biết ai đè đầu thằng chả mà bắn phi đạn :-" .......
 
có 1 vài điều mình chưa rõ lắm trong phim Tổng Thống Nga hình như đã bị Salt bắn rồi ,sau đó vẫn còn sống và về Nga ,thế thì tại sao 2 nước Nga Mỹ lại chuẩn bị đánh nhau
 
có 1 vài điều mình chưa rõ lắm trong phim Tổng Thống Nga hình như đã bị Salt bắn rồi ,sau đó vẫn còn sống và về Nga ,thế thì tại sao 2 nước Nga Mỹ lại chuẩn bị đánh nhau
chị salt không giết mà chỉ tiêm thuốc độc từ con nhện cho chết tạm thời. thế bạn nghĩ tổng thống nó bị 1 thằng điệp viên nga cầm súng xả vào người nó rồi cả thằng điệp viên nga bị bắt nó nói nữa. với cả mĩ phát hiện nga chuyển hết tên lửa đi đâu đó quên mất rồi và đang trong tình trạng phóng
 
469001490154984527941000003303499923313241937979n.jpg
 
^ đẹp quá đi nhưng sao post có 1 tấm thế
 
^
^đi 5[] được rồi đấy, còn chờ gì nữa ?
 
Chậc, hôm nay có thằng vào box này đánh bom cảm tử à, cho lên gvn wiki cái nhỉ :)) .
 
^Có thế thôi mà dc lưu danh muôn thuở thì mình cũng làm vài phát :">
 
^ mẹ nó đi qua topic nào cũng thấy post cái hình đó, sao mod ko kiểm soát chặt chẻ gì hết để mấy thằng này phá hoại
 
^hôm nay quốc khánh, treo cờ thế kia chắc mod bỏ qua =))
 
hình đẹp đấy \m/
mà sao có 1 tấm thế bạn ơi
 
good good film hay mà ko thấy link down dâu hết vậy
 
phim này xem cũng hay đấy mỗi tội tình tiết nhanh quá.
 
Đã xem
Phim hay
Và thông điệp cuối cùng của phim muốn nhắn nhủ là : Khi làm việc lớn thì đừng có giao cho đàn bà , vì họ không có lập trường chính trị kiên định =))

Chị Muối đã lên kế hoạch ngăn chặn cái Ngày X từ đầu,
bọn kia nó phân tích tâm lý chị nên mới yêu cầu bắt và giết chồng chị ấy
Sai lầm của bọn kia là quá cực đoan , đáng nghẽ phải đem thằng chồng chị Muối ra làm con tin
Xem xong phim chả hiểu thằng già Nga nó chỉ điểm chi Muối làm cái gì. Đằng nào thì cũng nhận nhiệm vụ kill tổng thống Nga, chỉ điểm càng khó ăn hơn chứ ?
Nó muốn đánh lạc hướng CIA , để cho thằng kia có cơ hội lọt vào Nhà Trắng
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem phim này rối quá thật ảo tùm lum. Muối rõ ràng dc cái lò đào tạo khủng bố huấn luyện trước rồi mới đến lược CIA nhưng cuối cùng lại theo CIA. Hay là say Muối suy nghĩ lại ko muốn chiến tranh diễn ra nên đã làm trái lệnh. Rồi khúc đầu phim thằng trùm khủng bố lại chỉ điểm Muối, mình thấy dù ko chỉ điểm thì thằng gấu kia cũng vô nhà trắng dc chứ, nó phải bảo vệ tổng thống Mĩ mà

Phim kết thúc mà còn vài uẩn khúc hi vọng sẽ có phần 2 để giải thích thỏa đáng
 
Chỉ đơn giản là Muối bị tình cảm chi phối quá nhiều, hành động cũng theo tình cảm.
Ban đầu là theo lò luyện của tụi Nga, hình như đã có thù sẵn từ vụ giết cha mẹ.
Lúc sau thêm chồng bị giết nữa.

Khúc cuối Muối còn nói "They took evething from me". Rõ ràng là vì thù oán cá nhân nên hành động. Chính ví vậy mà nó cứ loạn xì ngầu.
 
Chỉ điểm là để dồn tất cả sự nghi ngờ lên Salt , mọi thứ >>> không có nhiều mối nguy hiểm về nhiệm vụ của tụi trong nhà trắng . Còn 1 giả thuyết đấy là để cho thằng Winter có cơ hội tiếp cận tổng thống qua việc hỗn lộn ở nhà trắng , vì nó là sếp Salt nên mới được vào hầm kín trong khi bình thường thì nó không được phép vào .
Còn chuyện thay đổi quan điểm của Salt ở đây có thể thấy rõ tác động của chồng Salt , lúc trên khi vừa rời Korea và ở nhà . Tình cảm phức tạp lắm :) .
 
lúc chị salt tưởng bị giết trong tù rồi lại đc chồng cứu ra. thế là não bộ chuyển hướng.

còn cái vụ chỉ điểm salt thì để cho mấy thằng khác dễ hành động hơn chứ sao. có nói "there are many others..." mà......
 
Back
Top