Reactionary
Mr & Ms Pac-Man
- 27/8/10
- 106
- 2
Nếu hết ban Đêm mà người chủ trì không nhận được quyết định từ đội Sói thì một thành viên bất kỳ ngẫu nhiên của đội Thỏ sẽ bị giết.
1 điều luật thật sự nhảm nhí !
Nó ko những chẳng phù hợp 1 tí nào với cốt truyện , xét về cả lí tính lẫn cảm tính , lại còn quá bất công qua phe Thỏ .
Xét theo lí : chẳng có lí do gì để 1 con thỏ tự nhiên lăn đùng ra chết mà ko có lí do cụ thể cả .Ko bị treo cổ .ko bị ăn --> trúng gió chết ?
Bất công cho thỏ : muốn tìm ra sói thì phải tìm dấu vết của nó .Mà dấu vết của nó chỉ xuất hiện ở 2 hành động trong game là lời nói và vote .Lời nói thì có quá nhiều người , mỗi người cũng nói quá nhiều ,mơ hồ .Trừ phi sói quá ngu , hoặc là thỏ gặp hên chứ tui chưa thấy 1 con thỏ -conan- nào chỉ định dc sói = suy luận thuyết phục vững chắc từ mấy cái game trước cả .
Còn phe sói , giả sử 1 ngày nọ con sói nhát tay ko dám giết hoặc do bận đi chơi --> nó chẳng cần làm gì , ngồi rung đùi và vẫn có thịt thỏ dọn sẵn .Vì là giết do random nên sói ko sợ lộ, chỉ tội nghiệp đám thỏ suy đoán loạn cào cào lên mà ko nghĩ rằng chỉ tại xui mà chết .
Nếu có thể thì tại sao ko sửa ?
Điều này sẽ buộc con sói phải rặn óc mà suy nghĩ chứ ko có chuyện thịt thỏ random dọn sẵn .Nếu hết ban Đêm mà người chủ trì không nhận được quyết định từ đội Sói thì một thành viên bất kỳ ngẫu nhiên của cả 2 đội Thỏ lẫn Sói sẽ bị giết.



Edx
. Giả sử đây là cuộc sống thật thì liệu bạn có làm như vậy không. Nó sẽ tạo nên sự nghi ngờ không cần thiết cho mọi người. Dù bạn có nói rằng bạn post như vậy chỉ để tìm ra con sói thật, nếu mình là warlock thì mình (và nhiều người khác?) cũng sẽ không chấp nhận đâu.
.
) mỗi khi cậu pót bài ... __ __ "
)
. Thật là tội lỗi
.
