@tất cả các chú đã, từng, đang mua đồ của thằng Huy-629 Kim Mã: Tôi là 1 người k mấy khi vào cmt trong 4rum GVN này, nếu đã onl thì chỉ vào down game + movie...tôi nhớ có 1 lần cũng nick này, đã vào chửi thằng Huy vì có 1 cậu bị mất miếng thạch anh sau khi đi sửa ở nhà nó. Hôm nay ức chế quá lại mượn nick thằng anh-cũng là mem của GVN vào đây cmt tiếp vậy
Thế này nhé Huy, cách đây 2 năm, tôi và GF đi ra mua con Fat của anh, tôi vẫn nhớ rất rõ, anh rao trên Rongbay.com, con fat mới tinh, 99%(mà thực ra thằng nào muốn chăn gà chả nói thế). Ừ thì tôi lần đầu mua, tôi rất ngại mặc cả, mặc cho GF ngăn, tôi vẫn mua (cái lúc bác hỏi tôi là lấy thẻ 4gb hay lấy 2 thẻ 2gb ấy, rồi bác bảo chúng tôi đứng ra cửa chờ bác, bác phóng xe đi lấy, tôi và GF đã cãi nhau vì chuyện mua hay k mua của bác). Lúc trong nhà tối k nhìn cái psp rõ lắm, lúc bác cho tôi xem máy, tôi đã test thử qua game DW, thấy tất cả đều ổn. Tôi đồng ý mua, và mặc cả xuống còn 2tr. Bác đồng ý. Nhưng bác bảo rằng: " Tai nghe em tự mua nhé, có 50k ngoài hàng người ta bán đầy". Lúc đó vì nắng, mệt, vội về nên cũng chậc lưỡi cho qua. Nhưng vừa cầm cái psp ra ngoài nhìn, tôi thấy thật thất vọng bác ạ. Màn hình bên ngoài dán, ok. Nhìn kỹ bên trong rất bẩn, và tôi bảo GF nhìn kỹ thì thấy nó xước. Cái máy của bác còn bị gãy nút O. Tôi quay lại gọi cửa, bác trai mởi cửa, gọi bác ra. Bác đừng cửa phán cho 1 câu: Máy k sao đâu em ạ, có vấn để gì em mang về nhà test, em không ưng quay lại anh đổi cho".
Ok. Mang về nhà test, quả thực bực mình cả buổi tối. Đệm cao su nát hết, gãy nút, màn hình nhìn xứoc và bẩn k chấp nhận đc==> Tối hôm đó, tôi đã call ngay cho a, a phán 1 câu xanh rờn,làm tôi choáng " Máy em mua rồi k đổi lại dc đâu em ơi". Quả thật ngay sau đó anh k nói cái câu " Nút em hỏng mang qua đây anh thay free cho" thì tôi đã úp sọt anh ngay rồi anh ạ. Tôi nghĩ lại thì thấy tôi ngu, chết là đúng. Tôi càng ngu hơn khi mắng, cãi nhau với GF chỉ tại cái psp. Tôi nhớ sau đó, ngày hôm sau, tôi lên mạng hỏi cậu toto124 mấy vấn đề trên topic hỏi đáp, và cậu ấy còn bảo tôi " chết đi, mua máy còn k xem kỹ". Nói chung là ấn tượng của tôi với bọn buôn bán đồ điện tử ở Kim Mã là k hề tốt tý nào.
Ae đọc cho kỹ nhé, có gì pm lại Huy-629 KM vào đây cmt, làm chứng thì chỉ có anh Việt-21 Hàng Ngang, anh ý đã xem máy, thay linh kiện con fat đó lúc tết năm ngoái. Và tôi đã bán lại con 1k cũng cho anh Việt. Nếu cần ảnh thì bác Việt làm ơn úp giùm cái con của khỉ đó lên hộ em >,<
P/S:
@anh Việt : Em rất xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này, có gì mong anh bỏ qua cho. Em cũng cám ơn anh vì anh giúp em rất nhiệt tình, còn thay vòng sắt free giúp em nữa. Và em mua đc con Xbox Slim rùi nhá hí hí ^^
@All: Mọi người khen thằng Huy, k biết rằng 1 thời nó buôn gian bán đắt trên Rongbay à?Nó chăn gà ở Rongbay trc rồi mới lên GVN này đấy chứ(Chắc nó nghĩ buôn bán máy lởm trên GVN này kiểu gì cũng dính phốt nên chăn gà ở Rongbay.com^^). Nếu tôi k lầm thì k chỉ tôi mà còn nhiều gà khác nữa cũng bị dính hàng của thằng này. Cậu gì bị mất thạch anh ơi ,đọc đc vào đây cmt đi ^^
To anh Tik: Nếu em nói nặng lời quá mong anh nhẹ tay với cái nick này hộ em, của thằng anh. Mong anh châm chước >,<
@Huy: NHà anh có 1 đứa em gái đúng k? Và chỗ anh để cái xe+ chỗ ngủ của anh ở trong 1 cái phòng nhỏ nhỏ, tôi nhớ k lầm tôi đã hỏi anh về cái cấu hình con PC, và anh trả lời là: Cấu hình cùi lắm em ạ, ram có 512 mb". Tôi nói thế để cho anh biết tôi không vu khống cho anh.
Thật sự chứ nhiều lúc nhớ lại vẫn còn bực.