hymere
Mr & Ms Pac-Man
- 21/9/05
- 112
- 2
Trước tiên xin nói vài điều về bản thân trước khi kể về tình huống của mình. Mình là sinh viên du học theo dạng học bổng, tức là nhà mình chỉ hỗ trợ được 1 phần nhỏ và gia đình mình cũng ko dư dả gì. Bản thân cũng đi làm thêm để trang trải cuộc sống.
Bạn bè thì có 2 nhóm. Một là nhóm bạn hầu hết là ng mỹ, cũng 1 lũ nhà bt thậm chí nghèo, cùng thích video game và anime. Nhóm còn lại là người Việt bao gồm Việt kiều và du học sinh. Chung là nhóm 1 thì chơi rất thân và vui thoải mái. Nhóm 2 mình chỉ chơi vì 2 lý do: thứ nhất mình là người Việt và cộng đồng người Việt ở đây ko nhiều nên chủ yếu biết mặt nhau và mình thì ko muốn bị nhận xét là xa cách khó gần, chảnh,vv.vv và lý do thứ 2 thằng bạn cực thân là du học sinh từ Sài Gòn, và tính cách cũng đơn giản dễ gần (dù nhà nó giàu nứt đố đổ vách
)
Nói chung là sau 1 thời gian quay cuồng sách vở với game chán chê, đại thể là thấy cô đơn, và chơi với nhóm 1 hoài thấy hy vọng tìm được mảnh tình vắt vai hơi bị khó, nên mình cũng dần nhận lời đi uống với nhóm 2 (hix nhóm 2 toàn thấy uống với nhậu nhẹt, nhóm 1 thì miễn, toàn mấy đứa bị coi là geek với nerd!). Chung là cũng rất cảm kích là mọi người khá hòa đồng dù nhóm 2 này toàn nhà có điều kiện, nhưng đối xử với mình rất bình thường vui vẻ.
THứ 7 tuần trước đi party với nhóm 2, mình gặp 1 em năm thứ nhất (mình năm thứ 3) rất dễ thương. Nói chuyện với em ý cả buổi luôn. Về rồi cũng nhắn tin với chat mấy hôm nay liền. Lâu rồi mình mới bị cuốn hút bởi 1 cô gái đến vậy.
Chài mọi chuyện tiến triển bt và mình cũng có chút hy vọng. Rồi vừa rồi em bảo em sắp vào Taiwanese club và Hong Kong club...
Haizz, câu này như đấm vào tai ý. Thật sự là sv ở 2 cái club này toàn như tụi bạn nhóm 2 của mình cả, về độ giàu ý!! Bây giờ mà nếu có ai ở đó tấn công em thì mình coi như hết đường!?! Thật sự mà so sánh ra thì mình thua thiệt đủ kiểu: ăn diện thì thua rồi, tóc tai thì lúc nào cũng 1 kiểu, quần áo quay vòng 3 cái áo khoác với 1 cái quần bò, phụ kiện =0, xe cộ thì chưa cướp đc ngân hàng nên tạm thời vẫn đi cái mec 40 chỗ dừng 9 phút 1 lần trước cổng nhà, điện thoại thì vẫn cái nokia cùi chỉ chực long pin... chung là thực sự so với các sv khác từ hồng kông đài loan thì thôi rồi sao ăn đc các quý tử cha mẹ tài trợ sang du học tiền tiêu như rác, mình thì bạc mặt bê đồ ăn 8$/h còn vừa đủ sống T-T
Bản thân tự thấy có vài điểm tốt như dễ nhìn, cao ráo, tốt bụng, hài hước, ko thể chịu nổi Justin Bieber và Miley Cirus. Nhưng nhưng thứ đẹp bên trong ấy làm sao mà ăn được bmw, the north face, gucci, D&C, ray ban, i phone, HTC, vv..vvv
Vô cùng thiếu tự tin :( Có nên bỏ cuộc luôn từ bây giờ, còn hơn là thử để rồi cay đắng??
Bạn bè thì có 2 nhóm. Một là nhóm bạn hầu hết là ng mỹ, cũng 1 lũ nhà bt thậm chí nghèo, cùng thích video game và anime. Nhóm còn lại là người Việt bao gồm Việt kiều và du học sinh. Chung là nhóm 1 thì chơi rất thân và vui thoải mái. Nhóm 2 mình chỉ chơi vì 2 lý do: thứ nhất mình là người Việt và cộng đồng người Việt ở đây ko nhiều nên chủ yếu biết mặt nhau và mình thì ko muốn bị nhận xét là xa cách khó gần, chảnh,vv.vv và lý do thứ 2 thằng bạn cực thân là du học sinh từ Sài Gòn, và tính cách cũng đơn giản dễ gần (dù nhà nó giàu nứt đố đổ vách
)Nói chung là sau 1 thời gian quay cuồng sách vở với game chán chê, đại thể là thấy cô đơn, và chơi với nhóm 1 hoài thấy hy vọng tìm được mảnh tình vắt vai hơi bị khó, nên mình cũng dần nhận lời đi uống với nhóm 2 (hix nhóm 2 toàn thấy uống với nhậu nhẹt, nhóm 1 thì miễn, toàn mấy đứa bị coi là geek với nerd!). Chung là cũng rất cảm kích là mọi người khá hòa đồng dù nhóm 2 này toàn nhà có điều kiện, nhưng đối xử với mình rất bình thường vui vẻ.
THứ 7 tuần trước đi party với nhóm 2, mình gặp 1 em năm thứ nhất (mình năm thứ 3) rất dễ thương. Nói chuyện với em ý cả buổi luôn. Về rồi cũng nhắn tin với chat mấy hôm nay liền. Lâu rồi mình mới bị cuốn hút bởi 1 cô gái đến vậy.
Chài mọi chuyện tiến triển bt và mình cũng có chút hy vọng. Rồi vừa rồi em bảo em sắp vào Taiwanese club và Hong Kong club...
Haizz, câu này như đấm vào tai ý. Thật sự là sv ở 2 cái club này toàn như tụi bạn nhóm 2 của mình cả, về độ giàu ý!! Bây giờ mà nếu có ai ở đó tấn công em thì mình coi như hết đường!?! Thật sự mà so sánh ra thì mình thua thiệt đủ kiểu: ăn diện thì thua rồi, tóc tai thì lúc nào cũng 1 kiểu, quần áo quay vòng 3 cái áo khoác với 1 cái quần bò, phụ kiện =0, xe cộ thì chưa cướp đc ngân hàng nên tạm thời vẫn đi cái mec 40 chỗ dừng 9 phút 1 lần trước cổng nhà, điện thoại thì vẫn cái nokia cùi chỉ chực long pin... chung là thực sự so với các sv khác từ hồng kông đài loan thì thôi rồi sao ăn đc các quý tử cha mẹ tài trợ sang du học tiền tiêu như rác, mình thì bạc mặt bê đồ ăn 8$/h còn vừa đủ sống T-T
Bản thân tự thấy có vài điểm tốt như dễ nhìn, cao ráo, tốt bụng, hài hước, ko thể chịu nổi Justin Bieber và Miley Cirus. Nhưng nhưng thứ đẹp bên trong ấy làm sao mà ăn được bmw, the north face, gucci, D&C, ray ban, i phone, HTC, vv..vvv
Vô cùng thiếu tự tin :( Có nên bỏ cuộc luôn từ bây giờ, còn hơn là thử để rồi cay đắng??


coi chừng mất học bổng nghen 


