NarutoFC - [The Second Path of Pain - Pain zoo keeper]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích lý tưởng sống của nhân vật phản diện nào nhất

  • Madara

    Votes: 24 17.6%
  • Pain

    Votes: 49 36.0%
  • Itachi

    Votes: 59 43.4%
  • Kisame

    Votes: 20 14.7%
  • Sasori

    Votes: 22 16.2%
  • Deidara

    Votes: 16 11.8%
  • Kakuzu

    Votes: 11 8.1%
  • Hidan

    Votes: 5 3.7%
  • Orochimaru

    Votes: 15 11.0%

  • Total voters
    136
Hidan thì vừa yếu vừa ko được thông minh lắm, ko trung thành mà cũng vô kỉ luật.
Dạng này thì mới dễ kiểm soát chứ, chỉ cần chém vài đường như: "Ê! Bọn Konoha định đốt kinh Jashin và ngày 11/9 đấy, thách mày dám chơi bọn nó!" là Hidan sẽ hùng hổ xông tới ngay :-"
 
Dạng này thì mới dễ kiểm soát chứ, chỉ cần chém vài đường như: "Ê! Bọn Konoha định đốt kinh Jashin và ngày 11/9 đấy, thách mày dám chơi bọn nó!" là Hidan sẽ hùng hổ xông tới ngay :-"
Nhưng giữ nó thì cũng ko biết có được tích sự gì nhiều lắm ko. Mấy anh ngu thì dễ bảo nhưng cũng dễ sinh chuyện.. Tiền nào của nấyX_X
Partner của Kaku thì thay triền miên, cái đám trước chắc cũng là mấy cậu trẻ trẻ vớ vẩn mới chớm lên cấp S, nên Kaku điên lên là giết được, mà cũng ko chạy nổi. Có anh này bất tử ko giết nổi nhưng cũng là dân mới vào thôi. Mà chắc Akat cũng chỉ hơi tiếc Kaku chứ chẳng tiếc gì Hidan hay những anh kia.

Mà thằng cháu nhà cụ thì bất kính thánh thần, lại còn bệnh chủ quan quá kinh khủng, cứ tưởng như mình là tiên, nhỡ nói lời xúc phạm cụ Jashin, rồi sau tuy Hidan yếu nhưng mà Sasuke lê lết ở đâu về mà nó xin được tí máu thì cũng;))
 
Mà Hidan chỉ thấy có chiêu chuyển trạng thái của mình sang cho đối phương, mình bị thương ở đâu thì nó bị thương ở đó, mà không có chiêu ngược lại nhỉ :-? Chẳng hạn chuyển trạng thái thánh nhân của Nar về bản thân, lúc đó Hidan sẽ là Jashin giáng trần, super strength, super speed, immortal => thách bố con thằng nào nhào vô (trừ khi thánh Nar tự gây thương tích chuyển về cho Hidan :">)
 
Hình như Hidan còn chiêu Ultimate chưa kịp sử dụng thì phải :-?
 
Mà thằng cháu nhà cụ thì bất kính thánh thần, lại còn bệnh chủ quan quá kinh khủng, cứ tưởng như mình là tiên, nhỡ nói lời xúc phạm cụ Jashin, rồi sau tuy Hidan yếu nhưng mà Sasuke lê lết ở đâu về mà nó xin được tí máu thì cũng

Thách cả họ Hidan dám liếm máu Sặc , vừa đụng vô máu là nhiễm virus bựa tử luôn tại trận chứ còn , truyền nhân của Kishi may ra chỉ có thần Nar địch nổi

Tương tự với bạn Nar , h đố anh Hidan đâm cái j làm thần Nar chảy đc tí máu cam ấy , may ra chỉ có cách cho Nar xem ảnh nude của Sặc

Vào cái kỳ toàn siêu nhân với cả siêu máy tính , toán kế như thần , hết plan A đến plan B , C , D , J , Q , K như cụ Mad với thần Nar thì cứ tinh thần anh Hidan có tái xuất cũng chỉ là dạng muỗi nhép làm nền

Anh Hidan ngu si nhưng cũng chẳng dễ bảo , còn tệ hơn cái dạng nhiệt tình + ngu dốt , đã khùng thì ko biết bảo ban kiểu j luôn
 
Thách cả họ Hidan dám liếm máu Sặc , vừa đụng vô máu là nhiễm virus bựa tử luôn tại trận chứ còn , truyền nhân của Kishi may ra chỉ có thần Nar địch nổi

Tương tự với bạn Nar , h đố anh Hidan đâm cái j làm thần Nar chảy đc tí máu cam ấy , may ra chỉ có cách cho Nar xem ảnh nude của Sặc

Vào cái kỳ toàn siêu nhân với cả siêu máy tính , toán kế như thần , hết plan A đến plan B , C , D , J , Q , K như cụ Mad với thần Nar thì cứ tinh thần anh Hidan có tái xuất cũng chỉ là dạng muỗi nhép làm nền

Anh Hidan ngu si nhưng cũng chẳng dễ bảo , còn tệ hơn cái dạng nhiệt tình + ngu dốt , đã khùng thì ko biết bảo ban kiểu j luôn

=))

Nhưng mà ngay sau khi lên thần, Nar chưa thể hiện được độ thần thánh gì lắm. Có lẽ là chỉ khi gặp Sasuke hoặc đối thủ khủng khác thì hào quang mới tỏa sáng:))

Đấm anh Kis anh ấy thì bị thương sơ sơ, chạy tiếp, lành luôn, còn mình sái chân =)) >>> Ừ thì cứ coi như plot no jutsu ngốc nghếch của Kishi để Kis đấu với Gai đí. Nhưng mà cái aura thần thánh của Nar tan luôn. Tớ dám cá với Ita, với Mina hay với Kak, thánh Kishi sẽ chẳng bao giờ dùng cái tình tiết bôi bác như vậy đâu, mặc dù họ chẳng hề được chính thức nhận danh hiệu thánh thần hay biến thành Rikudou bao giờ=))
Sau đó Kis cắn lưỡi bật Thủy lao, lại là Gai với Yamato lao ngay vào "để đấy thầy giải quyết", cứ như là thánh ko phải là thánh mà là cậu genin thông thường vậy=))
Lúc vừa rồi lại dính cái bẫy, cũng là từ người khác tự đưa ra ý kiến mở và như tiếng nói quyết định chính người ta cũng chẳng chờ thánh, và sau đó cứ nghĩ thánh cũng vướng thủy lao với cá mập như ai, mà xem chừng anh Bee còn xoay sở tốt hơn=))
 
Chỉnh sửa cuối:
=))

Nhưng mà công nhận là ngay sau khi lên thần, Nar chưa thể hiện được độ thần thánh gì lắm. Có lẽ là chỉ khi gặp Sasuke hoặc đối thủ khủng khác thì hào quang mới tỏa sáng:))

Đấm anh Kis anh ấy thì bị thương sơ sơ, chạy tiếp, lành luôn, còn mình sái chân =)) >>> Ừ thì cứ coi như plot no jutsu ngốc nghếch của Kishi để Kis đấu với Gai đí. Nhưng mà cái aura thần thánh của Nar tan luôn. Tớ dám cá với Ita, với Mina hay với Kak, thánh Kishi sẽ chẳng bao giờ dùng cái tình tiết bôi bác như vậy đâu, mặc dù họ chẳng hề được chính thức nhận danh hiệu thánh thần hay biến thành Rikudou bao giờ=))
Sau đó Kis cắn lưỡi bật Thủy lao, lại là Gai với Yamato lao ngay vào "để đấy thầy giải quyết", cứ như là thánh ko phải là thánh mà là cậu genin thông thường vậy=))
Lúc vừa rồi lại dính cái bẫy, cũng là từ người khác tự đưa ra ý kiến mở và như tiếng nói quyết định chính người ta cũng chẳng chờ thánh, và sau đó cứ nghĩ thánh cũng vướng thủy lao với cá mập như ai, mà xem chừng anh Bee còn xoay sở tốt hơn=))

Nhầm to, Nar mỗi lần gặp Sặc là đều bủn rủn chân tay, không dám đánh mạnh, sợ cháu ấy bị đau, như lần gần đây nhất, khi Neji hỏi phong độ thần thánh của mày đâu rồi thì anh ấy trả lời ngắn gọn: "Nó mạnh".

Mà thánh Nar hiện tại cũng chỉ là genin thôi mà.

Mà tuyển nhân sự thì điều quan trọng là kẻ đó phải làm việc hiệu quả, kẻ trung thành mà chẳng làm nên trò trống gì hoặc phá nhiều hơn làm thì cũng vứt. Một kẻ có thể có tâm địa phản trắc nhưng làm được việc nếu không chế được nó không cho nó có cơ hội làm phản thì rất đáng dùng. Thậm chí có thể tuyện dụng cả kẻ thông minh cũng chẳng sao, miễn là nó đừng thông minh hơn mình. Trong đám Akat thì mình thấy có Ita với Sas là thuộc loại được nhất, làm việc hiệu quả, không ồn ào, còn có Zetsu cạnh cụ Mad chưa show gì nhiều nhưng cũng có vẻ được việc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đối với sặc thì thằng Nar "nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa" lấy đâu ra hào quang mà đòi tỏa sáng. Trừ khi nó fang em Sak với Hinata mỗi em 1 nhát bay cmn đầu thì may ra cơn điên sẽ làm mất lý trí, anh ấy sẽ tìm lại được chính mình (ở kiếp trước) và chúng ta có cái để mà xem.
 
Không biết Hidan vs Sasori thì sẽ thành 1 trận WTF như nào =))
Hidan chỉ có chiêu transform - rùi liếm máu -> hành xác thui mà - anh ý làm gì có ultimate như Sasori - deidara :|
 
hình như nar vẫn chưa thi lên chunnin thì phải;))
 
Trừ khi nó fang em Sak với Hinata mỗi em 1 nhát bay cmn đầu thì may ra

J chứ Sặc mà fang Sak thì có khi Nar lao ra đòi giết Sak :-<

Sặc mà giết Hin thì Nar lại đi xin lỗi cả tộc Hyuga , kêu cả tộc đánh mình cho đỡ tức ( tớ nghi cháu Nar masochist lắm - toàn thích bị hành hạ với thích những đứa hành hạ mình ) :-< :-<
 
Nar dù trình đã lên hàng thánh nhưng xếp rank chính quy thì vẫn là gennin :-"

^
^
^Hidan theo Data Book có Ninjutsu hình như là max hay gần max đấy. Có điều anh ý chỉ thích show ra trò liếm máu thôi.

Hidan là phang Sas thì Hidan thua chắc =)). Máu ở đâu mà liếm =))
 
Chỉ số Nin không có nhiều ý nghĩa lắm, đến như Nar cũng có Nin là 4 mà chỉ có 2 thuật tương đối khủng là Rasengan và Kagebunshin, Kak cũng max Nin nhưng nếu gặp đối thủ mạnh thì chỉ số đó không có nhiều ý nghĩa lắm. Với lại cùng max cả nhưng chất lượng chưa chắc đã như nhau.
Mà sasori có máu đấy, có điều lấy được máu anh ấy thì xem chừng hơi bất khả thi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nin của Hidan max 5 nhưng toàn thuật nguyền rủa thì làm gì rối đc =)). Sasori lại phi cho vài độc thì ko chết cũng hỏng cả ng thôi ;))
 
Konan đánh khá quá, vỡ mặt nạ của cụ Mad lại còn làm cụ mất 1 tay nữa \m/

... Ocean of Paper seems so f*cking epic \m/
 
Đọc chap này đúng là có thể Mad chơi đểu Yahiko thật. Akatsuki là 1 kiểu chơi chữ, đứng sát vào nhau thì nó có nghĩa là "Bình Minh", thể hiện ước muốn xây dựng thế giới mới của Yahiko ;)) Nhưng đứng tách thành Aka Tsuki thì nó là "Trăng Đỏ", khớp với âm mưu biến mặt trăng thành con Sharingan khổng lồ của Mad :))
 
Cụ mad già bị kohan chơi cho 1 vố - hoảng sợ=))

để xem chap sau secret justu của kohan là gì :-*

mà tại sa0 đằng sau tấm mặt nạ mad lại băng bó mặt nhỉ ?
 
Thằng Mad bị cụt tay phải rồi :)) , nhưng Konan ko thể thắng được , vì anh ấy là boss cuối :| , thôi cho Mad khốn đốn 1 lần cho biết .
 
Cụ Mad cao thâm vãi loành, mà sao cụ chém gớm thế :-ss "tao là thằng bố thí có nó cặp rin đấy, h đến đòi là phải đạo rồi" ... Tội thật, có khi cái màn đám Yahiko-Nagato-Konan bị bắt cũng là một tay cụ dựng nên :-s

Ps: hóa ra là bị dính quả đánh bom tự sát, hèn chi tơi tả vậy :-j
 
Back
Top