71 - Into the Fire (2010 ) - Kỷ niệm 60 năm Chiến tranh Triều Tiên

Đã xem xong phim

Thật ra các câu thoại trong phim cũng không có gì phức tạp lắm nên xem sub Eng cũng tốt , chả cần gì sub Việt

Phim tạm được , cái thằng trong nhóm Big Bang tuy là nhân vật chính nhưng vai trò lại chả có gì quan trọng =)) Mềnh rất ức chế thằng này =))

Đánh giá : 5.5/10 điểm

Phim tạm được mà chấm điểm nghèo nàn ,mâu thuẫn thế bà trẻ :|
 
:| Mấy phim này thường máu me . Chiếu rạp cắt hết ...

Khoái Iris vì T.O.P đóng khá hay nên cũng hóng phim này thôi !

TÓP đóng khá hay trong IRIS ah? ;;)
Mình chỉ thấy cái mặt đơ đơ không chút biểu cảm của nó. Mà diễn viên chỉ biết diễn mấy vai kiểu đơ đơ này thì không thể gọi là có khả năng diễn xuất tốt được.
 
TÓP đóng khá hay trong IRIS ah? ;;)
Mình chỉ thấy cái mặt đơ đơ không chút biểu cảm của nó. Mà diễn viên chỉ biết diễn mấy vai kiểu đơ đơ này thì không thể gọi là có khả năng diễn xuất tốt được.

:) Thì cái thằng sát thủ đó đâu có cần biểu cảm gì đâu,cái lạnh lùng và ánh mắt vô cảm không có tính người thì T.o.p có sẵn rồi.Cá nhân tớ thấy 1

ca sỹ - > diễn viên thế là tròn vai .
 
ai coi chưa vào bàn luận chơi cho vui ;))
thấy có vài chỗ khá là đáng để bàn luận thế này :
1 - Direct CO - sĩ quan chỉ huy chiến trường mà chơi đồ trắng sáng màu thế mới anh hùng vlce X_X
2 - Cũng về anh CO đấy, cảnh lúc dẫn 1 cháu đào ngũ về lại cái trường, đi rút khăn nhét ở cổ ra lau giày =)) ở bẩn :-&
3 - Cuối film, để ý 1 tí sẽ thấy cái giày của đồng chí Đại tá nó bị tróc đế phần mũi :-s ko biết là tình tiết nó thế hay là lỗi nữa X_X
 
Cái chỗ để thằng trẻ con cầm súng hô khẩu hiệu phô vãi ra 8-}
Mặt cái thằng Bum Bum gì đó thì cứ đờ đờ thộn thôn @-)
 
Cái chỗ để thằng trẻ con cầm súng hô khẩu hiệu phô vãi ra 8-}
Mặt cái thằng Bum Bum gì đó thì cứ đờ đờ thộn thôn @-)

:)) Cái chỗ đó phô thật.Còn 1 chỗ nữa là thằng sếp nó phóng oto đến.Phải mình thì biết đằng nào mình cũng bị úp cứ bắc toác sọ thằng áo trắng đã :))

:X Phim hay .
 
Các chú sinh viên gặp 1 anh mặt lạnh như tiền như thế phi xe đến chẳng sợ vãi cả ấy chứ :))

Mặt thằng Bum đúng là 1 chú gayass giả vờ cool =)) . Mấy đoạn nhạc nghe lúc đầu có vẻ hay nhưng làm trầm nhiều quá, lại thỉnh thoảng cứ nổi lên làm loãng bỏ xừ...

Mà mấy chú sinh viên ko biết trò giả vờ treo cờ trắng để dụ địch tới nhỉ :))

Nhờ hồi trước có phim về 1 đội Sô Viết thủ ở biên giới Afghanistan hay vãi, mặc dù thì cũng là mấy anh chân đất mắt toét đi làm lính thôi. Hay cờ thái cực nữa =((
 
Chỉnh sửa cuối:
:)) Sợ gì thì sợ mà đã chiến tranh rồi ,lại còn qua vài trận đánh nhỏ rồi .Chi tiết ấy ngoài đời chắc không trận nào có ,hehe

Đoạn cuối cũng hơi bị Imba.Mấy chú bé mà kill gần như cả đội bạn = . =
 
Thì film nó vậy mà ;)) chứ như mà đúng tình tiết trong film, thì thằng Đại tá đáng bị giáng cấp ;))
Có cả 2 3 con tank, vài con thiết giáp khác mà ko đem đi đầu, cho lính tràn lên mới vlce =)) với cả mấy chiếc tank bắn chả hiệu quả đếu gì cả [-( Thực tế thì trận đó kéo đến 11 tiếng và cái trường thất thủ hoàn toàn, chẳng qua là cầm chân đc quân Bắc Hàn tại Po Han đc cỡ nửa ngày mà thôi ;))
 
Có ai có thông tin diễn biến trận đấy ko nhỉ? Nếu chỉ toàn sinh viên ko mà giữ được đến nửa ngày thì cũng khá quá rồi còn gì.
 
Phim này khúc cuối chết hết đúng ko
 
Bác bào có sub việt ko hay E cũng đc, cho xin cái link với, lên subscence mà ko có. thx
 
Film hoành tráng , nhưng nội dung khá nghèo và nhiều điểm không hợp lý cũng chả giàu tính nhân văn bao nhiêu ...so với Taeguki thì chắc chưa đủ xách dép -.-"

Coi thấy 71 thằng học sinh từ ngơ ngơ ngác ngác chuyển sang quyết tử bảo vệ cái trường mà chẳng thấy tí lứa , tí truyền cảm nào . Rốt cuộc đạo diễn muốn nhắn gì ? Có vài dòng cảm thán chiến tranh từ thằng đội trường là còn nghe được được .

Ngoài ra quân Bắc Hàn cho anh Boss não não , chạy te te vào khu địch trong khi mình là sĩ quan chỉ huy . Tổ chức tấn công chậm chạp và hỗn loạn , ngoài ra làm sĩ quan chỉ huy lạnh lụng mà lảm nhảm liên tục như con đàn bà khi gặp mấy thằng nhóc .
Cuối cùng là đoạn combat ở khu trường coi mà thấy vô lý và chỉ là vô lý , nếu như là trận gì bên Ba Lan vài chục người lính nhờ vào cái lâu đài cầm cự tụi phát xít mấy tháng thì còn tin được . Đằng này nhìn cái trường , cái gò đất cao cỡ nửa người mà đám lính chạy lúc nhúc bị bắn như trứng rụng thế là thế quái nào @_@ .

Kết thúc film là kêu khóc cho thế hệ trẻ thì phải , chẳng còn gì ấn tượng vào bộ film . Chẳng xúc động , chẳng mừng rỡ , cũng chẳng suy tư . Có chăng thấy ngứa mắt vì mỗi thằng tướng quân đội lại đi theo cái thằng "Ủy viên chính trị" lảm nha lảm nhảm :))
 
chắc tại thời lượng chắc nó ko đủ để miêu tả hết :)) mà khúc cuối có thèng Hàn nó nói cái gì đấy mà ko dịch :| cả sub eng lẫn việt đều ko có
"Ủy viên chính trị" tính cấp bậc hình như cũng cao đấy chứ ko đùa :-?
 
Coi thấy 71 thằng học sinh từ ngơ ngơ ngác ngác chuyển sang quyết tử bảo vệ cái trường mà chẳng thấy tí lứa , tí truyền cảm nào . Rốt cuộc đạo diễn muốn nhắn gì ? Có vài dòng cảm thán chiến tranh từ thằng đội trường là còn nghe được được .
Cái đoạn cảm thán ấy đã quá bình thường với phim ảnh. Và sau đó màn trình diễn cho trẻ con cầm súng đã phá vỡ hoàn toàn cái cảm giác ấy. Đoạn tình cảm của anh Boom với chị KAV Nurse cũng khá là nghèo nàn. Cho vào cho có chuyện rồi vèo phát bay mất, nhạt như nước ốc. Chả có cái gì cũng bỏ mặc bệnh nhân chạy te te theo 1 thằng ngợm chả quen biết gì. Thà làm 1 bà như bà mẹ chăm sóc từng đứa con có khi còn hiệu quả hơn.

Phim ko có tí lửa nào vì tập trung vào mấy anh cool và những đoạn nhạc đệm trầm nhưng ko hùng. Với 1 phim tình cảm, như thế là quá bình thường. Nhưng phim chiến tranh thì lại là điều khác hẳn, nó làm mất đi tính lửa của phim. Thì thôi coi như 1 hay 2 đoạn nhấn làm nổi lên sự đau thương của chiến tranh. Nhưng ở đây cả phim chỗ nào cũng nhét vào. Đến đoạn hô hào đám sinh viên quyết tử cũng nhồi cái nhạc đấy vào, nghe ngứa. Chẳng lẽ Hàn nảy nòi ra kiểu phim chiến tranh mua nước mắt?!

Anh Đại Tá chắc được miêu tả theo kiểu nhân vật phản diện lạnh lùng, hiểu biết, nhưng cũng có cảm xúc đấy mà =)) . Rốt cuộc chỉ thấy, ờ, kiểu 1 cool rất Hàn, rất não, và niềm tin vô đối vào cái trò biển người ko suy nghĩ của Bắc Hàn =))

Phim này, ờ, dù sao cũng đã hạ thấp niềm tin vào phim Hàn sau khi nó tự nhiên vọt lên rất cao bằng phim "Cờ Thái Cực"...
 
film này đi so với Taeguki thì sao đủ tuổi hả ông Dean ơi :))
 
So thì ko đủ tuổi rồi, nhưng ít ra thì cũng nghĩ là tay đạo diễn làm được 1 cái gì đó... thà nó cứng, nó nhạt, nó sách vở nhưng ít ra cũng ko phô và lộ liễu như thế này @-)
Bị cái nữa là cùng nhà có 1 thằng fan của Justin Bieber gì đó khen lấy khen để phim IRIS nên :-"
 
Back
Top