Trung thu tặng gì cho nàng...????

Em ấy từng là người yêu của mình.
Hôm nọ đi chơi ẻm bảo "Trung thu anh nhớ phải có quà cho em nhé?"
Mình nói "Trung thu thì biết tặng gì? Em thích lồng đèn ko?" ==> "Ko", "thế bánh trung thu nhé?" ==> "ko! Thôi, ko cần nữa"

Thế là ý gì các bác :-s
bác này đinh tạo không khí box 50
@xfatal: hoặc có thể là 1 cái gì đó đáng đồng tiền
 
"Trung Thu tặng Bao Cao Su,
Mặt em ngu ngu, sự việc sẽ thành"

:-"
 
"Trung Thu tặng Bao Cao Su,
Mặt em ngu ngu, sự việc sẽ thành"

:-"

đại ka này và đại ka 3K trên đây thỉnh thoảng có câu rất là nham hiểm :))
 
^ 2 cha này chuyên đi quậy phá trong box TS này mà, nhất là lão TLA đã có kinh nghiệm qua hàng chục chiến trường màu sắc >:)
 
bác này đinh tạo không khí box 50
@xfatal: hoặc có thể là 1 cái gì đó đáng đồng tiền

Ấy, ko dám! Mình hỏi thật mà... :-s

1 phiếu cho cái sự tồ của bác

Em nó đòi cái gì tình cảm, ý nghĩa. Tặng bánh với đèn lồng?
=))=))=))=))=))=))

Đưa nó đi từ chiều, ngắm cảnh -> uống nước -> phim -> -------- A) ngắm cảnh đêm, ôm với sờ tay rồi về => chúng mềnh làm bạn anh nhíe, anh làm xe ôm cho iem nhíe ;))
----------------------------------------------------------------B) đi cái-chỗ-ai-cũng-biết-là-đi-đâu-đấy (nước ngoài>:)) thì ... hia hia hia >:)

Đọc xong mới thấy mình tồ thiệt =))
Vậy có lẽ nên lên lịch đi chơi từ bây giờ nhỉ 8->
À mà..., hai đứa chia tay nhau lâu lắm rồi, nhưng gặp lại nhau mà cười đùa cứ như là vẫn còn tình cảm ấy X_X
Bạn bè nói mình nên ngỏ lời quay lại. Nhưng mình ko biết có nên hay ko :-s Vì hiện tại, tuy gần gũi nhưng dường như em còn có những lúc né tránh mình (ví dụ khi gọi điện, có một hôm ko xưng "anh - em" nữa, bỏ cả các đại từ nhân xưng luôn. Như là "Đang ăn... Mai về cũng được..." :-<)
 
Chỉnh sửa cuối:
Trăng lên cao quá, anh hôn vào má.
Trăng lên cao tít.

Mua cái gì ăn được là nhất. 1 ít bánh ngọt hay gì đó rồi kiếm quán nước ngồi ăn và nói chuyện.
 
Trăng lên cao quá, anh hôn vào má.
Trăng lên cao tít.
đây đâu phải bản uncen :-w
năm ngoái trung thu tặng em nó cái bánh trung thu đậu xanh nhân trứng (k biết em nó thích ăn loại gì, hỏi thì nói gì cũng đc nên mua loại mình thích :-?) ai ngờ mua cho nó nó kêu ăn ớn :((
 
đưa ra hàng mã cho nó chọn đồ chơi trẻ con, vừa rẻ vừa vui :))
hị hị gái nhà tớ trẻ con mà :D
 
đây đâu phải bản uncen :-w
năm ngoái trung thu tặng em nó cái bánh trung thu đậu xanh nhân trứng (k biết em nó thích ăn loại gì, hỏi thì nói gì cũng đc nên mua loại mình thích :-?) ai ngờ mua cho nó nó kêu ăn ớn :((

Cho ăn cho chừa, cái tội tặng bánh :)):)):)):)):)):)):))

Ấy, ko dám! Mình hỏi thật mà... :-s
Đọc xong mới thấy mình tồ thiệt =))
Vậy có lẽ nên lên lịch đi chơi từ bây giờ nhỉ 8->
À mà..., hai đứa chia tay nhau lâu lắm rồi, nhưng gặp lại nhau mà cười đùa cứ như là vẫn còn tình cảm ấy X_X
Bạn bè nói mình nên ngỏ lời quay lại. Nhưng mình ko biết có nên hay ko :-s Vì hiện tại, tuy gần gũi nhưng dường như em còn có những lúc né tránh mình (ví dụ khi gọi điện, có một hôm ko xưng "anh - em" nữa, bỏ cả các đại từ nhân xưng luôn. Như là "Đang ăn... Mai về cũng được..." :-<)

Vấn đề quay lại cũng ok thuôi, nhưng vì sao chia tay, có đáng để quay lại không, bác cứ cân nhắc ^^

lúc nó bỏ đại từ nhân xưng có thể là nó đang ở với người quen, mà nó không thích lộ ra là nó đang anh em với ai, sợ người ta nói nó có anh nào à, nó xấu hổ.

Tôi nghĩ nó chưa có ai cả, nếu có đã ko phải giấu xưng anh em như thế
Bác cân nhắc, thish thì quay lại, không sao hết ^^

Cái tín hiệu: "không ăn bánh, không đèn lồng" là đèn xanh lòi con mắt rồi, thế mà còn tồ, gái nó chả ngán ngẩm =))
thích chăn lại nó phải hiểu ý nó, thế mới bền hia hia hia :D
 
đang định tặng con bạn chị thỏ ngọc đây :))
HN đâu bán thỏ nhỉ :x
 
e định tặng con heo bông, nhưng chả biết chỗ nào bán heo bông nhìn to to mà nghịch nghịch tí í ;;);;);;), đại ka nào biết chỉ em cái :-*:-*:-*
 
Vấn đề quay lại cũng ok thuôi, nhưng vì sao chia tay, có đáng để quay lại không, bác cứ cân nhắc ^^

lúc nó bỏ đại từ nhân xưng có thể là nó đang ở với người quen, mà nó không thích lộ ra là nó đang anh em với ai, sợ người ta nói nó có anh nào à, nó xấu hổ. (1)

Tôi nghĩ nó chưa có ai cả, nếu có đã ko phải giấu xưng anh em như thế
(2)
Bác cân nhắc, thish thì quay lại, không sao hết ^^

Cái tín hiệu: "không ăn bánh, không đèn lồng" là đèn xanh lòi con mắt rồi, thế mà còn tồ, gái nó chả ngán ngẩm =))
thích chăn lại nó phải hiểu ý nó, thế mới bền hia hia hia :D

Tôi bắt đầu khoái ông rồi đấy :D Phải chăng khi ấy tôi nghĩ được như ông thì ko phải đau đầu mấy ngày... Có lúc nghĩ "Ủa, hóa chẳng phải mình đang ghen sao?"
Nhưng ở tình huống (1), tôi biết chắc chắn em đang ăn với một đứa con trai mà em nói là bạn (Vì tôi đã tiễn em ra bến xe đi Quãng Ngãi, để em tới nhà thằng bạn đó ăn uống, đi chơi một đêm mà)
Còn ở tình huống ông nói (2) thì cũng khá là lạ vì có lúc ko phải thế. Như hôm qua, khi ở cùng một nhóm bạn trong quán cà phê dưới quê của tôi (cũng chắc chắn có con trai vì em bảo em chơi với con gái bằng 1/10 con trai) thì em vẫn xưng "anh - em" bình thường...

Mời chuyên gia tư vấn ạ ::(
 
Ko cần cầu kì quá, 1 cái lồng đèn trung thu loại giấy xếp nho nhỏ mà em có thể treo ở phòng được, 1 cái bánh 2 đứa ăn chung (khuyên mua bánh nhân đậu xanh hoặc khoai môn, ko nên mua thập cẩm) nếu kinh tế khá giả tí có thể mua thêm vài cái tặng cho người nhà của em lấy điểm luôn...quà trung thu năm ngoái của tớ đấy, tốn không quá 100k mà em của tớ rất hạnh phúc :))

À, quên, cách đó ko biết có dùng dc cho 9x hay không nữa, nên tính toán kĩ kẻo bảo tớ chỉ bậy thì tèo :D
 
Tôi bắt đầu khoái ông rồi đấy :D Phải chăng khi ấy tôi nghĩ được như ông thì ko phải đau đầu mấy ngày... Có lúc nghĩ "Ủa, hóa chẳng phải mình đang ghen sao?"
Nhưng ở tình huống (1), tôi biết chắc chắn em đang ăn với một đứa con trai mà em nói là bạn (Vì tôi đã tiễn em ra bến xe đi Quãng Ngãi, để em tới nhà thằng bạn đó ăn uống, đi chơi một đêm mà)
Còn ở tình huống ông nói (2) thì cũng khá là lạ vì có lúc ko phải thế. Như hôm qua, khi ở cùng một nhóm bạn trong quán cà phê dưới quê của tôi (cũng chắc chắn có con trai vì em bảo em chơi với con gái bằng 1/10 con trai) thì em vẫn xưng "anh - em" bình thường...

Mời chuyên gia tư vấn ạ ::(

(1) Thế tức là thằng kia cũng có cửa, nhưng cũng có thể không, gái gú mà, cái này khó nói, nhưng vẫn cứ đúng như tôi nói đấy: nó không nói chắc chắn về 1 cái gì đó trước mặt người khác cho tới khi chắc chắn hẳn, bởi vì nói ra xong dễ bị chặn đường kiếm cơm. Nhưng bởi vì bác nêu ra trường hợp 2, tôi vẫn nghiêng về phía thằng kia có cửa.

(2) Toàn bọn hâm hâm điên điên nó không để trong mắt, nên nó vô tư anh em, không sợ gì cả. Gái không xưng anh em trong ca giống như của bác chỉ có duy nhất 2 trường hợp, 1 là trước mặt người quen, không thích bị căn vặn. Và 2 là như trên, bạn bình thường, quan hệ vớ vẩn, hoặc không thích bị mấy thằng đó tăm tia, nên nói thế để bọn kia biết mà rút, nôm na là "hoa có chủ rồi", hoặc cậu bị lấy làm bia đỡ đạn.


Cẩn thân trường hợp 1 một tý, dễ sợ đấy ;;)
 
Tôi thấy những lời phân tích của bác khá là bổ ích đấy, chuyện thật hư thế nào mà tôi nói ra ở 2 comments gần đây thì khi nào ông có thời gian qua topic của tôi đàm đạo nhé, còn ở đây đã rõ phải tặng gì vào Trung thu rồi :) (đó là Ko gì cả :)))
 
trung thu thì k vấn đề rồi, cái chính là sắp tới ngày kỷ niệm tình yêu :-*, lại còn sắp tới ngày sn nữa :-*. e chưa biết mua gì hít :-s.

P/s: e đang mún hỏi các bô là mua heo bông ở đâu ý chứ [-X[-X
 
năm nay tính tặng em nó con gấu bông. Tiếc là chia tay rồi :((

[spoil]
Pedo+bear.png
[/spoil]
 
Ai biết chỗ nào bán đèn lồng giấy không nhỉ, cái loại mà như hình trụ, đáy hình tròn, khi không xài thì ép xuống được ấy.
 
Back
Top