[SPOIL]
Trận 1 : Hacker – thẩm du công tử vs Đại gia – anh Tuấn Anh- nhà tài trợ giải
Akuma vs Ryu, vâng, có lẽ do quá bận vì chạy dự án công ty, đối tác ngập đầu nên hình như Ryu không có nhiều thời gian để tìm và test các Akuma khác hòng kiếm đồi sách cho giải. Anh Tuấn ANh Ryu đến với giải này có vẻ với hy vọng là dung vẻ kute của mình mê hoặc Hacker. Nhưng không, do đã quá chai mặt vì thẩm du nhiều ở nhà,Hacker đã không bị mỹ nam kế của Tuấn ANh kute quyến rũ, 1 loạt combo chết người nhưng cũng trượt người được Akuma tung ra làm cho Ryu hoa hết cả mắt.Thắng lợi thuộc về Akuma là không bàn cãi, nhưng được cái 2 người này trước khi vào trận nhìn nhau rất âu yếm
Trận 2 : Tuấn 34 vs Hoang Design
Blanka vs Ken. Anh Hoàng được mệnh danh là chuyên gia thiết kế trận đấu và tâm lý thi đấu , mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều trước giải nhưng vẫn chưa theo kịp độ ma giáo của con Blanka số 1 HN này . Các chiêu giật điện và chui đít được tung ra rất bất ngờ, khắm nhất là cái chiêu cắn ngực rất tệ nạn của Blanka đã làm anh Hoàng ức chế. Tuy có phản công được chút ít nhưng dường như vẫn chưa đủ để làm HLV trưởng team Thanh Xuân chùn bước, 1 trận thắng toàn diện cho Tuấn 34.
Trận 3 : Redie vs Ngọc Tuấn
T-Hawk vs Abel. Những tưởng cậu em trai của Lâm-9p được hưởng chân truyền từ ông anh nhưng cách đánh Abel của cu em này lại giống hệt Yoshiki bên GGG nên dễ dàng bị Redie hấp diêm bằng mấy cú tóm đẳng cấp của T-Hawk. Kết quả hiển nhiên như vậy vì Redie là 1 nhân vật khá mạnh của team Đội Cấn.
Trận 4 : Lâm-9p vs Mai
Balrog vs Adon. Đây là 1 trận cao trào của giải khi mà Lâm-9p được đánh giá cao hơn Mai rất nhiều . Tự tin pick Balrog không phải main char, Lâm 9p vào cuộc với khí thế áp đảo. Tuy nhiên, tự tin là 1 chuyện, kinh nghiệm không có lại là 1 chuyện khác. Adon với toàn các đòn thế *** hiểu từ đâu ra và phá như thế nào liên tiếp bem lên đầu Balrog. Mặc dù quả ultra nối húc đầu thần thánh được Lâm tung ra nhưng cũng chỉ đủ để anh ta gỡ được 1 Round, 2 Rounds còn lại Balrog đã bị các chiêu thức rất tà đạo quật ngã. Đến đây thi HLV trưởng team Thanh Xuân réo ầm lên sung sướng như trúng quả lô xiên cuối tháng. Trong khi Mai với Tuấn 34 đang ôm nhau vì hạnh phúc thì Lâm -9p đã pick sang Vega- char sở trường của anh.Đến luc này thì chả cần phải biết Adon đánh theo cái bài kiều gì nữa, Vega đã liên tiêp sử dụng tốc độ của 1 assasin để lật ngược tình thế. Adon đã không thể làm gì trước độ áp đảo của Vega. Hòa 1-1, Mai pick sang Juri, 1 char lạ mà Lâm cung éo hiểu thế nào cả, quả là team Thanh Xuân đã chuẩn bị quá kỹ cho lần luộc team Đội Cân lần này. Cuối cùng, quả Ultra Bloody High Claw thần thánh cùng quả taunt vẩy đít có đẳng cấp của Vega đã chứng minh cho ngài HLV Jose Mourino thấy rằng muốn thắng không phải chỉ dựa vào quái chiêu và may mắn mà còn cần kỹ thuật nữa. 2-1 la kêt qua cuoi cung, tuy nhiên nếu xét về tổng quan thì Lâm -9p đã thua , Mai thì thua trên thế thắng.
Trận 5 : Quân vs Tuấn ANh
Ken vs Blanka. Nếu nói về tổng quan thi đây là 1 trận đấu giữa team Thanh Xuân và team Đê La Thành khi Quân được chân truyền từ Tuấn 34 còn Tuấn Anh thì bái sư Hoàng design. Cũng không có gì để bàn khi bạn gặp 1 con Blanka trong giải, rất khó có thể bắt bài được con người rừng lông nách xanh này,Quân đã thắng , tuy nhiên Tuấn Anh cũng tỏ ra rất nguy hiểm khi gỡ lại được 3 rounds. Kết quả chung cuoc Quân thắng 2-1 .
Trận 65 : Tùng vs Hải
Ken vs…..bí ẩn nhân đang bận thi
Vâng, Hải đang bận thi đột xuất không có mặt kịp nên tạm thời bị đẩy sang Loser bracket. Tùng Ken nghiễm nhiên chiến thắng và được vào vòng trong.
Trận 7 : Đức vs Hòa
Feilong vs Sagat. Có thể nói đây là 1 trận đấu siêu tệ hại, bad match up cho anh Hòa vì đối thủ của anh đang là số 1 Vn hiện nay – Dany Vuong. Anh Đức sở trường đánh Guile nhưng hôm nay mang Feilong ra, chắc hẳn có mưu đồ tà đạo gì. Sau giải hỏi ra mơi biết là tối hôm truoc giải 2 người này có di đêm với nhau, anh Đức có khai là sẽ đánh Guile nên sau đó a Hòa về tập điên loạn và chỉ nghiên cứu Guile, hôm sau lại lòi đâu ra con Feilong

chúng ta có thể thấy sự thâm sâu tà đạo của HLV trưởng team Đội Cấn này ghê ghớm thế nào. Tất nhiên cũng chả thể làm gì hơn ngoài việc dốc Sagat ra mà đánh. Vâng, thắng được anh Đức 1 round ko phải chuyện dễ nhưng không hổ danh là thành viên ban điều hành streetfightervn, anh Hòa Sagat đã làm được điều đó. 1 Round trước tên Boss cuối này đã đủ lắm rồi, cả hội trường gào lên như Maria Ozawa lên sân khấu vậy. Tuy nhiên, Sagat vẫn bị quật ngã ngay sau đó, chứng tỏ rằng anh không say nhưng mà Feilong say
Trận 8: Bách vs Sơn
Ryu vs Gouken. Thật xui xẻo vì 2 thành viên team Thanh Xuân lại chạm trán nhau sớm quá thế này. Có vẻ như hơi chênh lệch, Gouken với mấy phát bắn lên trời xuống biển đã làm cho Ryu không thể áp sát. Và những cái cần làm của Gouken bây giờ chỉ là hấp diêm làm chủ đạo. 2-0 nghiêng về Gouken là kết quả cuối cùng.
Trận 9 : Hacker vs Tuấn 34
Trận chung kết sớm của giải khi HLV trưởng team Thanh Xuân vs số 1 PC live tại VN hiện nay. Tuy nhiên, do không sử dụng Sagat, Hacker đã mất đi sức mạnh rất nhiều. Blanka có thể nói là bad match up với Akuma nhưng Hacker vẫn tự tin không chùn bước, anh đánh rất chắc và hiệu quả. Trận đấu cân bằng và kịch tính đến đáng ngạc nhiên . Thế nhưng, chỉ 1 chút sơ hở nhỏ lộ ra để Blanka nhìn thấy, Hacker đã phải trả giá rât nhanh, cột máu của Akuma tua vèo 1 cái là gần hết. Tỉ số 2-1 cho ta thấy độ căng thẳng của trận đấu này. Tuấn 34 1 lần nữa hiên ngang sung sướng ôm hôn các cổ động viên bước vào vòng bán kết.
Trận 10 : Redie vs Lâm-9p
Nếu như trận số 9 la Thanh Xuan đánh với Đội Cấn thì đây lại là Đôi Cấn đánh với Đội Cấn. Trận đấu như mang tính chất nhường nhau vào vòng trong vì tối hôm trước Lâm-9p có qua nhà cài phim abcxyz cho Redie. Tỉ số 2-0 với 2 phát ultra Bloody High Claw thần thánh nhanh chong đẩy Redie vào Loser bracket. Lâm-9p bước vào bán kết và sẽ gặp kình địch cực mạnh – Tuấn 34
Trận 11: Quân vs Tùng
Blanka vs Ken.(đệt, sao giải này toàn blanka cả ken thế không biết). Lần này lại là team Thanh Xuân vs Thanh Xuân

do 2 người đã quá hiểu nhau nên cách đánh của Blanka đã không còn hiệu quả trước Ken nữa, 2-0 nghiêng về phía Tùng. Anh hiển nhiên bước vào bán kết.
Trận 12 : Đức vs Sơn
Trận này rất khó để bình luận , vì đẳng cấp quá chênh lệch nhau, anh Đức sau 1 hồi bị tra tấn bởi những pha hò hét đê mê tột độ của team Thanh Xuân thì đã tỉnh rượu. Mà một khi anh tỉnh rượu là y như con thú trong rừng bị ……..nhốt, mất hết cả sức mạnh lẫn combo

. Anh đánh trượt tùm lum, thậm chị bị thua 1 round khiến cả hội trường lại gào lên sung sướng như Maria Ozawa về VN vậy. 1 tràng pháo tay cho Sơn Gouken, anh Đức bước vào bán kết trong tâm trạng tỉnh ngủ nhưng vẫn ngáp ….
Trận bán kết 1 : Lâm-9p vs Tuấn 34
Balrog vs El Fuerte. 1 trận đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh. Có lẽ do đã quá hiểu nhau nên ngài HLV trưởng Team Thanh Xuân đã biêt quá rõ là chỉ có Balrog của ngài mới đập lại được Balrog của Lâm-9p. Thế nhưng luật chỉ cho phép đánh 2 chars , đã có 1 Blanka rồi nên lúc này đây muốn chiến thắng chủ tướng Dany chỉ còn 1 lựa chọn- đó là El- Fuerte. Có thể nói El- Fuerte của Tuấn 34 cũng được xếp vào hàng cao thủ với khả năng di chuyển cực nhanh, timing chính xác và trick ở level cao. Thật không may, đối thủ của ngài hlv trưởng này hôm nay lại là Lâm-9p- người đã đánh với siêu nhân quần xịp của Quangphucqp đến mấy trăm trận, nên chắc chắn anh đã thuộc hết bài của tên đầu bếp này. Thật dễ dàng cho khán giả nhân xét khi mà trận đấu hoàn toan nghiêng về Balrog, mọi trick của El tung ra đều vô hiệu. 1 pha ấn định đẳng cấp combo nối húc đầu Ultra của Balrog đã quật ngã niềm tin của Tuấn34, đẩy anh vào loser bracket gặp lại Hacker. Lâm 9p với tỉ số 2-0 bước vào chung kết.
Trận bán kết 2 :Đức vs Tùng
1 trận đấu quá chênh lệch khi mà chủ tướng Dany đã pick sang Guile để khởi động bước vào chung kết bảng winner. Tùng nhanh chóng bị những quả air throw và sonic boom bắn cho tung người. Kết quả tuyệt đối là không bàn cãi, vì từ lúc này, ngài hlv trưởng Team Đội Cấn đã tỏ ra nghiêm túc.
Chung kết bảng winner : Lâm -9p vs Đức
Vega vs Guile. Tâm lý gà nhà nhường nhau lại thấy rõ. Nhưng cũng có vẻ ngoài thua cuộc nặng ra Vega chả có cách nào thay đổi thế trận, anh biết chắc là cửa thắng của anh quá bé từ lúc ngồi vào ghế solo vs chủ tướng Dany. Trận đấu diễn ra tẻ nhạt và nhàm chán, không đáng gọi là 1 trận chung kết khi mà cái gì Vega định làm thì Guile nhắm mắt cũng phá được. 1 pha Ultra 2 Splendid Claw được tung ra ở Round thứ 2 chỉ giúp khán giả đỡ cảm giác ngài Alex Ferguson quá imba mà thôi. 2-0- Anh Đức bước vào trận cuối cùng tranh chức vô địch với kẻ mạnh nhất bên Loser Bracket.
Trận chung kết cuối : Tuấn 34 vs Đức
Ngài HLV trưởng team Thanh Xuân đã chứng minh được rằng dù có thua Lâm-9p, anh vẫn xứng đáng hơn nhân vật đẹp trai khoai to này để vào trận cuối sau khi đã quật ngã 14 đối thủ khác trong loser bracket, trong đó có cả kình địch Hacker. Có vẻ đây là trận gay cấn nhất của giải khi tất cả cảm giác được Tuấn 34 đánh ngang ngửa với xếp Dany. Trận này chắc không cần bình luận, chờ video xem thôi, bình luận mệt lắm

[/SPOIL]
---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
Các video đang được up nhỏ giọt, lâu vl
