Tình hình là như thế này :
- Bình thường khi nói chuyện với gái mình nói ko đc tự nhiên lắm , thỉnh thoảng rất lắp bắp dường như đối diện với girl xinh thì dường như đầu óc trống giỗng hết ko nghĩ ra câu nào để nói cả . vì thế mình đã bỏ lỡ rất nhiều girl xinh dâng lên đến tận mồm rồi mà ko biết đớp
. nghĩ lại thấy mình rất đau khổ . Mình thường tán gái với vẻ lạnh lùng của mình (hình như xem phim HQ nhiều quá ám rồi ^^) đổ rất nhiều nhưng vẫn chả yêu đc đứa nào mới đau chứ
. Giờ mình đang định tán 1 đứa khác trường . ko biết tán theo phong cách nào đây ? ....mình vốn ăn nói với gái kém lắm 
- Bình thường khi nói chuyện với gái mình nói ko đc tự nhiên lắm , thỉnh thoảng rất lắp bắp dường như đối diện với girl xinh thì dường như đầu óc trống giỗng hết ko nghĩ ra câu nào để nói cả . vì thế mình đã bỏ lỡ rất nhiều girl xinh dâng lên đến tận mồm rồi mà ko biết đớp
. nghĩ lại thấy mình rất đau khổ . Mình thường tán gái với vẻ lạnh lùng của mình (hình như xem phim HQ nhiều quá ám rồi ^^) đổ rất nhiều nhưng vẫn chả yêu đc đứa nào mới đau chứ
. Giờ mình đang định tán 1 đứa khác trường . ko biết tán theo phong cách nào đây ? ....mình vốn ăn nói với gái kém lắm 



, nhưng tán đc rồi thì tập ăn nói đi nhé, ko thì mất có ngày. 


