Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
[]knight[];16286767 nói:lâu ko vào gamevn chiến tranh kinh quá
@neom : em chỉ thấy 1 cái đơn giản là từ hồi LK ra đến h , đây là lần thứ 2 , raid đủ 25 thằng & só lương d/c lag ở mức cho phép (4-5 đứa) , là whynot down LK ngay - lần đầu gần down , cả raid bị bắt đi ngủ :( - Còn lại toàn 21-22m + không dưới 10 thằng d/c lag các kiểu
còn đám mấy thằng drbacon thì mình cầm war tank cho group 10 hm tụi bacon bugger từ những ngày đầu này , sau bỏ vì trùng h raid WN , tụi nó cũng stuck LK 3 tuần đến tuần thứ 4 mới dow , đủ 25 thằng ko lag d/c , mà trước cái try down nó còn pst mình : wtf we wipe LK at 13% , mà gọi là pug chứ 25 thằng skill ổn gear tốt ping ngon đi với nhau 3 tháng trời , sau này alt paragon đi với alt ensidia down LK HM , chắc sẽ có người bảo : pug còn có LoD , guild mày đéo có thì vứt đi =] , so sánh khập khiễng cũng ráng đem ra mà so
mà mình thấy lạ là đa phần các bạn đều biết cái hãm l` của ISP vn + tình trạng thiếu người của guild VN [ngay cả HOL h cũng văn nghệ 4 boss đầu xong giải tán] mà vẫn vào đá xoáy cật lực là ntn nhỉ ???
@bear: sau 2 tháng trời , bạn lết lên đc 14k dps chưa :(


Game là để chơi cho vui. Có điều định nghĩa vui với mỗi người lại rất khác nhau. Có người thích chơi trong 1 cộng đồng người Việt, thích giúp đỡ newbie --> rất tốt, rất đáng hoan nghênh. Nhưng cũng có những người thấy vui khi chinh phục được những achivement khó, khi top dps, khi có realm first --> như thế cũng hoàn toàn ổn. Có thể hiểu đơn giản vì mục đích chơi của từng người khác nhau nên dẫn đến cách chơi và nhìn nhận về wow cũng khác nhau. Mà đã khác nhau về quan điểm và suy nghĩ thì cãi nhau nữa cũng chỉ dẫn đến kết cục là thêm thù, bớt bạn.
Nhan tiện xin có thêm vài lời về chuyện của holyedge. Bản thân tôi chơi in-game với holy, tôi công nhận skill của holy không tốt. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi có quyên bêu riểu, mang holy lên đây làm trò cười như vài bạn thích làm ở cái topic ngoài kia. Các bạn đam mê game, các bạn bỏ nhiều thời gian ra research, training thì các bạn có skill tốt hơn người khác, dps cao hơn người khác, điều đó quá bình thường. Holy nó busy real life hơn các bạn, nó chơi game không để ganh dua nên nó kém các bạn , đó cũng là dĩ nhiên . Và xin nhớ cho nếu đem so các bạn với nhiều player khác thì các bạn cũng chỉ là 1 lũ noob thôi. Lần sau khi các bạn mở mồm ra nói xấu ai thì làm ơn uốn lưỡi 7 lần đi đã.
Và sau tất cả những điều đó , đây là thức tôi mong muốn :" 1 – Khuyết điểm đầu tiên : Người Việt Nam thiếu đòan kết !!!
2 – Mỗi cá nhân thường đặt cái tôi của mình cao hơn tất những thứ khác .
3 – Khó khăn trong việc làm việc theo “ đội “ ,” tập thể “ .
1 – Người Việt Nam có thể làm được tất cả .
2 – Tập thể người Việt Nam có thể làm được tất cả .
3 - Không một trở ngại nào ngăn cản được người Việt Nam đạt được mục tiêu mà họ mong ước .
Vừa đi công tác mấy bữa về thấy topic xôm tụ hẳn . Chuyện " ai " " như thế nào " " ra sao " thì mỗi người tự có nhận định riêng của mình . Đối với 2 chữ " Why Not " cũng vậy . Tôi chẳng trách những người đã từng ở WN rồi leav , ngay cả trong những lúc dầu sôi lữa bỏng cũng vậy . Cái tôi luôn buồn là cách các bạn cư xử . Nói thật ra , chẳng ai trách thằng nhóc chưa đủ 18 cách cư xử chẳng ra gì . Nhưng hầu hết các vấn đề đều xảy ra đối với những người trên 18t có học thức và nhận định , hầu hết đều đã và đang học đại học . Các bạn nghĩ sao khi mà việc đơn giản nhất mà những người ra đi chọn là " im lặng " " giải thích vòng vo " và sau đó quay sang nói xấu chính nơi mà họ vừa rời khỏi . Mỗi cá nhân đều có một lý do " đáng được thông cảm " theo nhiều cách hiểu , cách nghĩ . Riêng cá nhân tôi luôn cố gắng hiểu những đằng sau sự im lặng đó . May mắn thì sau một thời gian ngắn tôi sẽ có câu trả lời , có một số trường hợp đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được tại sao . Nhưng ít ra là cho tới giây phút này tôi chưa bao giờ sử dụng những điều tôi biết cộng với vị trí của của mình để gây khó khăn hay phán xét ai cả .
Xin trích dẫn lại lời kết khi nói về việc WN đã down được LK :
Và sau tất cả những điều đó , đây là thức tôi mong muốn :
Nhưng kết quả là gì ? Các bạn tự đọc lại từ trang 1 cho đến trang này , nơi có bài post này của tôi xem . Một số cá nhân vẫn cay cú . Tìm đủ lý do , cách thức để mà thể hiện cái mà họ muốn . Vậy thật sự họ muốn gì ? Tôi không nghĩ họ thật sự biết cái mà họ muốn .
Lý tưỡng của tôi đã rõ , lý tưỡng của tập thể WN cũng rất rõ . Mọi việc tôi làm cũng rất rõ ràng vậy sao họ vẫn cố tình làm như vậy ?! Tôi cũng luôn tự hỏi mình như vậy . Và sau rất rất nhiều thời gian tôi mới nhận ra :
_Thật ra họ chỉ muốn thõa mãn cái " tôi " của mình , cái " tôi " muốn được công nhận , cái " tôi " mà họ muốn mọi người nhận ra .
_Muốn được người khác khen ngợi , cộng đồng quý trọng .
_Được những ưu tiên , lợi ích cụ thể .
_Ngắn gọn : Tài -> Danh -> Tiền ( Tiền ở đây có thể hiểu là lợi ích vật chất hay những ưu tiên , lợi ích cụ thể )
Tôi không nghĩ " con người " của từng cá nhân chỉ đơn giản như vậy . Chẳng lẽ chẳng bao giờ các bạn nhìn lên thật cao . Nơi những lý tưỡng những hành động đẹp đang diễn ra và với mong muốn mình là một phần của những điều đó ? Hãy suy nghĩ lại và thay đổi .
_Tôi không yêu cầu đừng đụng chạm hay đừng phát biểu những điều khó nghe ở những nơi mà tôi hay 2 chữ WN xuất hiện . Đơn giản là trước khi viết hay phát biểu : hãy suy nghĩ một cách công bằng nhất . Hạn chế tối đa cái tôi của mình .
_Hãy xác định rõ bạn đang định công kích ai ? Tập thể đó với những suy nghĩ , lý tưỡng tạo nên nó . Hay cá nhân thuộc cái tập thể đó .
_Sự việc mà bạn đang nói đến : Vấn đề thuộc về ai ? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm từ nỗi đau hay sự khó chịu của bạn ?!
_Thời gian và hoàn cảnh của sự việc .
_Ngôn từ mà các bạn viết ra . Không phải cứ phải thậm xưng một cách tùy tiện theo cái cách mà bạn muốn .
...
Vài dòng ...
Đọc từ đầu xem kẻ gây sự là Whynot hay những người leave =)