ty_shock
Mr & Ms Pac-Man
- 7/5/07
- 118
- 76
Đêm nay em và anh đã nói chia tay.... Anh biết ngày này thế nào cũng đến cho dù nó đến nhanh quá nhưng anh cũng không bất ngờ đâu em à. Vì anh đã biết rồi. 1 năm 7 tháng 27 ngày mình iu nhau. à không chỉ la anh iu em thôi nhỉ. Anh không biết em iu anh bao lâu nữa.
Nhưng những kỉ niệm mình đã có anh mãi không quên được đâu. Biết bao niềm vui, nỗi buồn mình cùng chia sẽ. Bao nhiêu lần em nói chia tay rồi mình quay lại với nhau. Nhưng lần này, ôi không anh đã lớn và đã hiểu vì thế anh cũng đã nói chia tay. Mà khi anh nói ra chắc là mình sẽ mãi mãi không trở về ngày xưa được nữa đâu em nhỉ?
Anh iu em thật nhiều để rồi nhận lại chỉ là những tình thương của em. Anh biết em thương anh nhiều lắm. Nhưng trong em thương khác với iu. Và anh cũng biết lâu rồi, anh cũng đã muốn chia tay nhưng sao em lại nếu kéo anh làm gì để rồi anh lại đau khổ thật nhiều.
Đêm nay anh đã không như trước nữa, không yếu đuối như em nghĩ nữa đâu. Anh muốn em hạnh phúc nên anh sẽ không để em làm như trước nữa. Anh đã nói mãi mãi mình không đến với nhau nữa đâu. Tại sao ông trời lại bất công với tui như thế. Anh đâu cần ai thương anh hết, chỉ cần mỗi em iu anh thôi, nhưng đều đó chỉ mãi là quá khứ.
Anh không muốn mình lạc vào giấc mơ đó nữa, một giấc mơ mà dường như anh đã biết trước. Vì thế đêm nay anh lấy hết can đảm để kết thúc giấc mơ đó 1 lần và mãi mãi. Thoát khỏi những mơ mộng bấy lâu nay.
Em nói hãy để em thử yêu anh lần nữa , nhưng anh biết em hok còn iu anh nữa. em đã thay đổi. Anh chỉ hối hận là lúc trước vì quá iu em, quá thương em mà anh đã làm em thay đổi. Anh biết em hok còn iu anh, vì lỗi của anh thôi nhỉ. Nhưng sự thật là mình không hợp nhau cho dù mình có rất nhiều, rất nhiều điểm chung.
Anh còn rất nhiều điều muốn tâm sự, nhiều lời muốn nói với em nhưng anh không nói được nữa em ơi..... Có thể bây h em đang khóc, đang buồn nhưng em không khóc, không buồn vì tinh iu của tụi mình mà em chi khóc chỉ buồn vì em thương anh thôi. Rồi ngày mai em cũng sẽ vui như bao lần mình chia tay trước thôi.
Anh chỉ mong em gặp được một người iu hoàn thiện thôi. và chỉ mong sao người đó iu em thật lòng. em iu của anh. CHÚC EM HẠNH PHÚC.
Nhưng những kỉ niệm mình đã có anh mãi không quên được đâu. Biết bao niềm vui, nỗi buồn mình cùng chia sẽ. Bao nhiêu lần em nói chia tay rồi mình quay lại với nhau. Nhưng lần này, ôi không anh đã lớn và đã hiểu vì thế anh cũng đã nói chia tay. Mà khi anh nói ra chắc là mình sẽ mãi mãi không trở về ngày xưa được nữa đâu em nhỉ?
Anh iu em thật nhiều để rồi nhận lại chỉ là những tình thương của em. Anh biết em thương anh nhiều lắm. Nhưng trong em thương khác với iu. Và anh cũng biết lâu rồi, anh cũng đã muốn chia tay nhưng sao em lại nếu kéo anh làm gì để rồi anh lại đau khổ thật nhiều.
Đêm nay anh đã không như trước nữa, không yếu đuối như em nghĩ nữa đâu. Anh muốn em hạnh phúc nên anh sẽ không để em làm như trước nữa. Anh đã nói mãi mãi mình không đến với nhau nữa đâu. Tại sao ông trời lại bất công với tui như thế. Anh đâu cần ai thương anh hết, chỉ cần mỗi em iu anh thôi, nhưng đều đó chỉ mãi là quá khứ.
Anh không muốn mình lạc vào giấc mơ đó nữa, một giấc mơ mà dường như anh đã biết trước. Vì thế đêm nay anh lấy hết can đảm để kết thúc giấc mơ đó 1 lần và mãi mãi. Thoát khỏi những mơ mộng bấy lâu nay.
Em nói hãy để em thử yêu anh lần nữa , nhưng anh biết em hok còn iu anh nữa. em đã thay đổi. Anh chỉ hối hận là lúc trước vì quá iu em, quá thương em mà anh đã làm em thay đổi. Anh biết em hok còn iu anh, vì lỗi của anh thôi nhỉ. Nhưng sự thật là mình không hợp nhau cho dù mình có rất nhiều, rất nhiều điểm chung.
Anh còn rất nhiều điều muốn tâm sự, nhiều lời muốn nói với em nhưng anh không nói được nữa em ơi..... Có thể bây h em đang khóc, đang buồn nhưng em không khóc, không buồn vì tinh iu của tụi mình mà em chi khóc chỉ buồn vì em thương anh thôi. Rồi ngày mai em cũng sẽ vui như bao lần mình chia tay trước thôi.
Anh chỉ mong em gặp được một người iu hoàn thiện thôi. và chỉ mong sao người đó iu em thật lòng. em iu của anh. CHÚC EM HẠNH PHÚC.


