1/10 kỷ niệm 3 năm ngày mình và em ý wen nhau (thực ra ko nhớ chính xác vào ngày nào nhưng 2 đứa cứ chọn bừa 1/10 vì nó cũng vào khoảng đấy
) nên mình có dự định sẽ rủ em ý đi chơi và bày tỏ tình cảm.
Vì chơi với nhau lâu rồi nhưng toàn trêu nhau chứ chưa nói chuyện tình cảm nghiêm túc bao giờ. Chỉ có 1 điều chắc chắn là cả 2 đều rất quý và thân nhau
Sợ nhất em ý lại bảo chỉ coi mình như anh trai :(
Mình lập 2pic này mong mọi người giúp đỡ về vấn đề nhạc nền và góp ý chút về kịch bản cho buổi tối hôm ấy
Mình đi Santa Fe nên địa điểm sẽ là trong xe luôn
Gập 2 hàng ghế sau lại, trải thảm lên là thừa chỗ cho 1 bàn tá lả chứ đừng nói là 2 đứa
Mở thêm cửa nóc và cửa đít xe nữa là thoải mái :)
Đầu tiên mình đến rủ em ý đi chơi, khi em ý lên xe sẽ tặng luôn 1 bó hoa hồng thật to :P Tiếp theo sẽ đi đến 1 chỗ vắng vẻ trên đường cao tốc (có thể dừng trên cầu vượt) và mình sẽ bảo em ý xuống chỗ 2 hàng ghế sau và dành cho 1 bất ngờ. Bất ngờ là 1 cái bánh gato mình đặt sẵn. Thiết kế và chữ viết trên bánh thì mình chưa biết sẽ thế nào. Gần đến ngày thì ra Pháp Quốc Việt ở 27 Phố Huế xem mẫu rồi đặt sau.
Trước lúc xuống xe mình sẽ bật CD với vài bài hát nhẹ nhàng, lãng mạn. Nhờ các bác chọn hộ em vài bài phù hợp. Tiêu chý là: nhẹ nhàng, êm dịu, lãng mạn, có lời hay ko lời đều đc hết. Mình mới chọn đc bài Song for stormy night thôi
Rồi đến bước cuối cùng là ngồi tỉnh tò :P Các bác có chiêu nào hay hoặc câu nào hài hài thì giúp mình với
Chưa nghĩ ra lúc đấy sẽ phải nói gì
Nói chung không gian thì rất lãng mạn rồi: mát mẻ thoải mái, hương hoa hồng, bánh gato, nến, 
P/s: các bác nên đọc cái này trước khi comment nhé
- 2 đứa mình đều ngoan & trong sáng nên đừng có comment như kiểu box 50 nhé
- Nhà em nó cũng giàu lắm nên các bác đừng có suy nghĩ nặng về tiền bạc vật chất
- 2 đứa đều vui tính nên có chuyện nào hài hài để nói chuyện thì các bác bảo em với
- Mình sn 90, em nó 92 :P
- Ảnh:
Mình
Và em nó
) nên mình có dự định sẽ rủ em ý đi chơi và bày tỏ tình cảm.
Vì chơi với nhau lâu rồi nhưng toàn trêu nhau chứ chưa nói chuyện tình cảm nghiêm túc bao giờ. Chỉ có 1 điều chắc chắn là cả 2 đều rất quý và thân nhau
Sợ nhất em ý lại bảo chỉ coi mình như anh trai :(Mình lập 2pic này mong mọi người giúp đỡ về vấn đề nhạc nền và góp ý chút về kịch bản cho buổi tối hôm ấy

Mình đi Santa Fe nên địa điểm sẽ là trong xe luôn
Gập 2 hàng ghế sau lại, trải thảm lên là thừa chỗ cho 1 bàn tá lả chứ đừng nói là 2 đứa
Mở thêm cửa nóc và cửa đít xe nữa là thoải mái :)Đầu tiên mình đến rủ em ý đi chơi, khi em ý lên xe sẽ tặng luôn 1 bó hoa hồng thật to :P Tiếp theo sẽ đi đến 1 chỗ vắng vẻ trên đường cao tốc (có thể dừng trên cầu vượt) và mình sẽ bảo em ý xuống chỗ 2 hàng ghế sau và dành cho 1 bất ngờ. Bất ngờ là 1 cái bánh gato mình đặt sẵn. Thiết kế và chữ viết trên bánh thì mình chưa biết sẽ thế nào. Gần đến ngày thì ra Pháp Quốc Việt ở 27 Phố Huế xem mẫu rồi đặt sau.
Trước lúc xuống xe mình sẽ bật CD với vài bài hát nhẹ nhàng, lãng mạn. Nhờ các bác chọn hộ em vài bài phù hợp. Tiêu chý là: nhẹ nhàng, êm dịu, lãng mạn, có lời hay ko lời đều đc hết. Mình mới chọn đc bài Song for stormy night thôi

Rồi đến bước cuối cùng là ngồi tỉnh tò :P Các bác có chiêu nào hay hoặc câu nào hài hài thì giúp mình với
Chưa nghĩ ra lúc đấy sẽ phải nói gì
Nói chung không gian thì rất lãng mạn rồi: mát mẻ thoải mái, hương hoa hồng, bánh gato, nến, 
P/s: các bác nên đọc cái này trước khi comment nhé
- 2 đứa mình đều ngoan & trong sáng nên đừng có comment như kiểu box 50 nhé

- Nhà em nó cũng giàu lắm nên các bác đừng có suy nghĩ nặng về tiền bạc vật chất

- 2 đứa đều vui tính nên có chuyện nào hài hài để nói chuyện thì các bác bảo em với

- Mình sn 90, em nó 92 :P
- Ảnh:
Mình

Và em nó







Đỡ phải nhạc nhẽo lằng nhằng... tự đổ 