Đánh giá tổng quan
- Nội dung: 7/10
- Hình ảnh: 6.5/10
- Âm thanh & Nhạc phim: 7.5/10
Nói chung đây là 1 phim VN "bom tấn" theo như bọn bán vé nó nói (vé còn đắt hơn phim USA). Nếu so sánh với các phim VN khác thì chất cinema của nó cao hơn khá, còn các nội dung , đạo diễn, dàn dụng v.v. thì chỉ ở mức vừa.
Về diễn xuất:
- Trần Bảo Sơn: xuất sắc, kg nghĩ là anh có thể diễn tốt thế (chắc do vợ luyện). Nói kg ngoa, nhờ diễn xuất của TBS mà cả bộ phim mới có chất. các tình huống rất nuột, các hồi ức, quá khứ , hiện tại .. nói chung các phân cảnh đều diễn rất đạt; nhất là mấy pha oánh vợ, chửi vợ .. éo biết ngoài đời có làm tốt thế không

- Hứa vĩnh văn, đại nghĩa: tạm tròn vai. Nói chung 2 vai này cũng không có nhiều đất diễn. chẳng ảnh hưởng nhiều đến bộ phim, nhưng nói chung là nhàn nhạt.
- Dại ka BM: kg hiểu ý đồ đạo diễn là vai hài hay vai ác. Tạo hình thì rất ư pro, cứ như anh là đỉnh của giang hồ gốc, nhưng giọng của anh thì ... vkl, nghe cứ như tấu hài. Nói chung vai này ấn tượng theo kiểu bựa vô đối.
- VTP, TBQ: 2 vai nữ chính: nói chung là nhạt nhẽo và nhiều tình tiết thừa. Đóng kịch vkl
- DM: vai bà mẹ , là vai nữ xuất sắc nhất của bộ phim.
Nói chung về diễn xuất cả bộ phim chỉ được anh TBS và DM là đáng tiền. còn lại xàm xí