Cần phim coi cho quên buồn

uselessboy

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
23/5/07
Bài viết
144
Reaction score
2
Đang thất tình, nên coi phim gì cho quên bây giờ nhỉ, phim gì có thể cho người ta vui lên và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhỉ ?
 
Lại 1 chú giống mình..
Mình mới bị 3 hôm trước xong..
Cuộc đời ngang trái nhỉ >"<
 
Phim gì rồi cũng ra hình con đó thôi bạn à,theo mềnh cứ đè phim anh châu tinh trì mà coi,càng bựa càng tốt8-}
 
Tenshi no Koi (a.k.a My Rainy Days) cũng kể về t/y nhưng cũng không tệ lắm ... Mới coi mấy tuần trước, giờ vẫn còn khoái. Có em Nozomi Sasaki (xinh ơi là xinh) đóng :x

Không thì coi phim hài hoặc phim gì mà có người gần chết thì mới thấy ý nghĩa của cuộc sống được ;))
 
em đề nghị ra tiệm vét hết 4 DVD SAW về luyện \m/
 
đừng có xem phim tình cảm là được, với cả lao vòa cầy game online đi, đầu óc tập trung, quên được ngay
 
Vừa mới thoát khỏi cảnh lụy tình xong...Mất ngủ mấy ngày ^^
Ko biết khuyên bác gì hơn..
Chỉ hi vọng những lời nói của những ng cùng cảnh ngộ sẽ giúp bác ấm lòng..
Giống như topic xin nhạc của em đó..
Nghe đc mấy đâu, nhưng vẫn ấm lòng vì có những ng cùng cảnh ngộ chia sẻ ^^..
Đôi lúc mình chợt tự hỏi :
..Thôi chết sinh nhật ba mẹ mình là bao nhiêu nhỉ.?Sao sinh nhật của những người làm ta đau khổ thì vẫn nhớ mà sinh nhật của những người vì ta mà đau khổ thì lại ko?...
Nên xem lại mình xem...Cậu còn nhiều món nợ ân tình cần trả hơn là chạy theo 1 thứ ko phải của mình...
Vậy nhé..nên dành tình cảm cho những người mà cậu có thể chia sẻ đc nỗi buồn ^^
 
Đang thất tình, nên coi phim gì cho quên bây giờ nhỉ, phim gì có thể cho người ta vui lên và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhỉ ?

1 litre of tears
trong cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa cho bạn làm lắm \m/
 
xem phim bộ của mĩ đi. Prison Break, Heroes.... xem miệt mài là quên àh :D
 
Tam quốc chí 2010 95 tập. coi xong sợ bạn quên luôn tên em nó ấy chứ ;))
 
coi phim gia đình là số 1...bảo đảm coi chỉ có cười và ý nghĩa nhất, ko mang tính chất tình cảm...phim dài 167 tập, nhìn thì thấy dài lắm. Mà khi coi rồi thì chỉ muốn phim nó dài cả ngàn tập ấy...Vì sự thành công của bộ phim và nhiều ý kiến của khán giả bộ phim đã ra phần 2 dài đến 188 tập hiện đang chiếu trên HTV3...

mình đang theo dõi phần 1, theo mình phim rất hay và vui, nếu cả nhà cùng coi với nhau sẽ cảm thấy ấm ấp và cười "té ghế"...

quảng cáo hơi nhiều nhỉ? nếu muốn xem phim bộ thì hãy thử xem bộ phim này nhé, sẽ có ích cho cuộc sống lắm đấy.
 
Đang thất tình, nên coi phim gì cho quên bây giờ nhỉ, phim gì có thể cho người ta vui lên và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhỉ ?

The Notebook
Love actually
Just like Heaven
What if
I hate valentine day

Mấy cái này là phim tình cảm... xem cố mà đừng rơi nước mắt
 
Xem phim "Thủ đô Nhật Bản nóng quá " đi bạn :D
 
Đang coi Prison Break, bữa trên HBO chiếu Sololist thấy cũng hay.
 
Xem film "chỉ cần có tình yêu" đang chiếu lúc 6h tối trên vtv3 đó, xem film hay, hài mà lại về đề tài tình yêu nữa chứ :D Quá Chuẩn
 
Pursuit of happiness

Chán đời mà coi sẽ thấy mình chưa gián = thằng đó.
 
đang bùn mà còn coi film tình cảm chắc sân thượng thẳng tiến quá , nên coi film kinh dị + chiến tranh thì hay hơn , biết quý cuộc sống hơn =))
 
^
Đúng vậy..nên coi những phim ko phải happy ending nhưng là good ending..Những phim nói về nghị lực của con ng cho dù có khốn khổ đến mấy..xem cái đấy mới thấy mình thật nhỏ bé..
Thử The Pianist 2002 xem.. được 8,5 đó..
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top