Mình biết vì sao các bạn Anti BKAV là vì đây là sản phẩm "của" bác Quảng "Nổ", nổ dữ wá nên các bác ghét, đem bác ấy ra đùa, nhưng đây là BKAV kô phải bác Quảng, vả lại trong kinh doanh, quảng cáo người ta kô cấm hình thức thổi phồng, các sản phẩm quảng cáo trên TV chả có cái nào 100% là đúng đâu như Tide thì bay wa đến đâu sạch đến đó, Comfort thì khi chuyển động làm vỡ các hạt hương, OMO thì lốc xoáy v.v... đó có fải là "Nổ" thêm kô, có là lừa gạt khách hàng kô? Đó chỉ là 1 hình thức quảng cáo, gây sự chú ý của khách hàng đến sản phẩm. Các bác Quảng "Nổ" cho BKAV tuy hơi wá nhưng bạn nào cũng biết đến nó thì phần nào bác Quảng đã thành công trong marketing sản phẩm rồi đấy
----Thân----
Bác này có ý tốt nhưng hiểu sai hoàn toàn bản chất của cái gọi là Quảng Cáo rồi, cụ thể nước ta đã có luật quàng cáo hẳn hoi, trong đó nó ghi rõ 1 dòng "Nghiêm cấm Quảng cáo gian dối". Gian dối nghĩa là ko đúng sự thật, khác xa việc đánh bóng sản phẩm bằng các từ hoa mĩ như tuyệt diệu, tuyệt vời, đáng kinh ngạc.. blah blah, như kiểu bác Jobs hay nói về các sản phẩm của Apple. Rõ ra hơn về các dẫn chứng của bác về việc trên tivi chả có cái quảng cáo nào là ko nói quá cả, nhưng bản chất nó ko có sai, vd như bác nói về sản phẩm Tide, OMO: nó đúng là thứ để làm sạch quần áo, còn các thứ nó rêu rao thì cũng đúng là 'công nghê' của nó, nó ko hề bịa ra, chỉ là các từ ngữ hơi mĩ miều. Còn BKAV thì sao? Mồm thì huyên thuyên đủ thứ mà nhiều cái thế giới còn chả biết là gì, vd như "Virus siêu đa hình" (wtf?) kế đến cái nhiệm vụ chính là diệt Virus thì lại làm ko xong, diệt đc mấy con virus cùi bắp chuyên trị cho nab trên Y!M thi kêu toáng vung tiền cho mấy tờ lá cả hoan hô, lại còn gây nên cơ số lỗi cho hệ điều hành... thê nên ai mà chả ghét.
À còn cái post trên của bác nữa chứ, cũng vl ko kém "
dù gì đây là Antivirus đầu tiên và duy nhất của VN, chưa chắc các bác làm được như người ta" Có hẳn hay ý để lộ ra cái đầu óc thiển cận và kém hiểu biết của bác: BKAV ko phải là trình a.v đầu tiên hoặc duy nhất của Vietnam và việc ko làm đc ko có nghĩa là ko đc quyền chê, vì mỗi cá nhân có một vị trí riêng của họ, sản phẩm làm ra vì người dùng nên người dùng có quyền chê hoặc ko dùng. H tôi bảo bác có ngon thì đi làm máy bay con con tôi tập lái đi thì bác nói gì? Việc đó cũng như thằng ca sĩ nó hát dở, con nhà văn viết truyện sex thì mấy ông phê bình âm nhạc và văn học là người sẽ đứng ra để "phê bình", đấy là việc của các ông ấy, chả có thằng điên nào như bác lại đi bảo các ông ấy rằng "có ngon thì hát đi, viết đi..." Ngu si, thiển cận.
Quay lại việc BKAV và Quảng trọc, ko phải đơn giản bị ghét chỉ vì người ta ghét, mà đó là một chuỗi của nhiều tác động từ phía BKAV khiến người dùng mất lòng tin, thêm chút thời gian với mấy cái tuyên bố lố lăng nó đã tăng lên thành sự căm ghét. Chả có gì là tự nhiên cả, cái gì cũng có nguyên nhân và hệ quả.