Cần phim coi cho quên buồn

Lên Lx mà coi, nhiều phim vui lắm đó ;))
 
Phim người lớn. Bạn thích xem thể loại nào? Hãy xem để thấy còn nhiều cô thân hình đẹp hơn bạn gái của bạn nhiều.
 
1 litre of tears , quá ý nghĩa , xem xong sẽ biết quý cuộc sống :)
 
cậu nên xem bộ phim này
Phim Tỳ Vết Của Ngọc-phim hồng kông tvb xem cực hay,trong phim không ai tốt với ai cả,đều vì tiền,xem rất chi là hay và thực tế
 
Coi phim không thể hết buồn được đâu bạn ơi.
 
coi mini series của The Pacific đi , coi xong hết muốn yêu luôn :))
 
Seri The Groudge coi lúc 12h tắt hết đèn đi rất là phê , coi xong bác chỉ có một suy nghĩ là sao con bồ cũ giống wa ta => hết bùn ngay =))
 
Thôi coi quách Grown Ups ấy. Nghiệm được gì thì nghiệm
 
[XS]-Minhtan;16397885 nói:
Thôi coi quách Grown Ups ấy. Nghiệm được gì thì nghiệm

Grown Ups chưa có Vietsub nữa >"<
 
Thực sự là mình rảnh mình translate cũng được cái sub đấy mỗi tội không có thời gian với lại mình translate theo kiểu như hiểu chứ không hoa mỹ như dân translator :)) . Cá nhân thì tại phim này nó nói tiếng anh cũng dễ nghe với toàn từ thông dụng mình cũng chẳng cần sub.
 
Chủ topic xem The God must be crazy (Thượng đế cũng phát khùng) đi :D Nhẹ nhàng, vui vẻ ^^
 
Marley & Me ~~>> fim trên Star Movies
Year One
 
Watchmen ,xem xong mới thấy cuộc sống to tát lắm ,còn nhiều thứ vượt qua cả tình yêu thông thường .Đó là tình đồng loại =]
 
Khi buồn mình thường xem phim kinh dị. Thể loại này ko buồn mà cũng chẳng vui.
Buồn mà xem phim tình cảm nữa thì càng buồn hơn. Thật đấy
 
http://www.imdb.com/title/tt0118799/
An unforgettable fable that proves love, family and imagination conquer all.
life_is_beautiful.jpg

1 trong những bộ phim tuyệt vời nhất với mình , chưa lần nào xem xong mà ko rơm rớm nước mắt và bần thần cae người - nhưng là nước mắt của hy vọng lạc quan chứ ko phải tuyệt vọng. Bạn chủ thớt có thể search link , có rất nhiều trên Google
 
mình cũng đã xem, không thể giúp quên buồn, nhưng nó giúp mình tự nhìn lại mình :)
 
mỗi khi buồn thì tớ lại lục Tom & Jerry ra coi :D
 
Back
Top