Lão Làng ZooZ
Youtube Master Race
- 14/12/09
- 86
- 271
Tối thứ 6 tuần trước:
Em ấy chấp nhận tc của mình
Trưa thứ 2 , cuối tiết 2 ( 2p30) Một mẩu giấy gửi qua:
Lúc đó đọc xong mình phán 1 câu : Shit chơi tôi à ( trong đầu )
Rồi ra chơi ngồi nói chuyện với bạn của nhỏ ( S ) thì nó bảo do mi không quan tâm ( lạnh lùng ) và lơ nó nên nó thế đấy nên về níu kéo đi. Chứ nó thích mi thật sự đấy
Mình thì không thích níu kéo?
Tối về mình điện thoại : Nội dung như sau
Tham khảo ý kiến của các bậc trưởng lão:
Đứa em gái mình bảo: Anh trai cứ lên trường bt, cứ tỏ vẻ như chưa có việc gì xảy ra cứ học bình thừong. Đến khi nào cảm thấy gì đấy em ấy sẽ tự động quay về lại với anh
Mọi người nghĩ thế nào?
Em ấy chấp nhận tc của mình
Trưa thứ 2 , cuối tiết 2 ( 2p30) Một mẩu giấy gửi qua:
Lúc đó đọc xong mình phán 1 câu : Shit chơi tôi à ( trong đầu )
G không quen D nữa đâu, chúng mình là bạn nhé. Lý do: D không làm cho G cảm thấy vui.
Rồi ra chơi ngồi nói chuyện với bạn của nhỏ ( S ) thì nó bảo do mi không quan tâm ( lạnh lùng ) và lơ nó nên nó thế đấy nên về níu kéo đi. Chứ nó thích mi thật sự đấy
Mình thì không thích níu kéo?
Tối về mình điện thoại : Nội dung như sau
G thích làm bạn thật à? Blah blah ra sao mình cũng quên mất rồi
Tham khảo ý kiến của các bậc trưởng lão:
Đứa em gái mình bảo: Anh trai cứ lên trường bt, cứ tỏ vẻ như chưa có việc gì xảy ra cứ học bình thừong. Đến khi nào cảm thấy gì đấy em ấy sẽ tự động quay về lại với anh

Mọi người nghĩ thế nào?


.
... thế là thế nào
.
. Nếu em nó thấy mình như bây h là không quan tâm thì có quan tâm thêm nó cũng thế thôi. Quan tâm phải tự nguyện chứ đòi hỏi thì khó lắm. Mình cố găng quan tâm theo ý nó, đến lúc hết chịu nổi thì nó lại kêu ko quan tâm + lừa nó thì thiệt đủ đường không 
nhưng mà các bác phải biết em nó nhỏ không dám bỏ sợ bé kia buồn. Các bác xúi thế này hết tuổi trẻ của người ta sao 