Tinh võ phong vân - Trần Chân (2010)

ai chẳng biết -__-", ý mình hỏi là rạp chiếu nói tiếng gì á, tại đa số trên mạng down toàn là bản phổ thông có trc' .

Hình như là tiếng Quảng, xem ở QG chơi thuyết minh nên ko rõ lắm

bên joinmovie thấy có phim này

Tinh Võ Trần Chân

18zb5-2.jpg


là phim bộ, Trần Tiểu Xuân đóng Trần Chân :| .Xem trailer như shjt, định làm phim nhái chăng :|

Cái này có lâu rồi, chiếu trên VTV3 cách đây vài năm, có liên quan gì đến phim này đâu mà nhái
 
Cái này có lâu rồi, chiếu trên VTV3 cách đây vài năm, có liên quan gì đến phim này đâu mà nhái

thế à :).thấy nó là lạ, mà TTX mà cho đóng Trần Chân 8-} .. hồi đó đóng trong KungFu Hiphop nhìn đã nản rồi,h thấy trong vai này, mất hình tượng quá =((
 
nhìn mặt ông Trần Tiểu Xuân này thấy quen quá
mà ko biết ổng có đóng film gì nổi tiếng tại trước giờ mình hay coi film của TVB nên nghĩ là cũng có film ông này đóng cho TVB rồi
bạn nào có lòng hảo tâm thì cho mình phải film đỉnh của ổng nha
 
Trần Tiểu Xuân thì nổi nhất chắc là series Người trong giang hồ thôi.
 
trước cũng có đóng Lộc Đỉnh Kí cũng khá nổi :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Trần Tiểu Xuân mình còn xem anh ấy đóng người vợ chung thủy nữa :))
phim Trần Chân của Trần tiểu xuân là phim truyền hình mà, chủ yếu là xem tình tiết , chứ so sánh với phim điện ảnh của anh Đơn thì khập khiễng quá.
 
Người trong gianh hồ hình như đóng chung với Lí Liên Kiệt phải ko bạn?
mình mù điện ảnh nên kém hiểu biết
 
Người trong giang hồ thì Trần Tiểu Xuân đóng với Trịnh Y Kiện :|
 
Hình như ông Trần Tiểu Xuân này có đóng film cấp 3 chung với MC film truyền hình Trung Hoa Đại Trượng Phu tên nhân vật là Dung Hải Sơn
hồi nhỏ có lần theo ông bác ra ngoài quán cà fe dưới quê coi băng từ nên nhớ mang máng
 
Hix mới xem cphim này về, thấy nản quá, cái kết chuối củ, đúng theo cái motip đi đánh trùm => bị trùm đập cho ko ngóc đầu lên đc=> rồi tưởng nhớ về cái abc xyz gì gì đấy thế là hoá chaos lên cho vài đấm thì thế là trùm đi tong => xong phim. Ko biết các bác thấy sao chứ ngoài mấy cái đánh đấm ra thì nội dung dở òm. Mà dạo gần đây anh Đơn mới luyện đc môn parkour xong h thấy phim nào cũng biểu diễn nhỉ?
 
Parkour có mỗi phim Thập Nguyệt Vi Thành chứ có phim nào biểu diển đâu bạn.

btw, chưa xem phim :">

Trần Tiểu Xuân tại các bạn thấy đóng phim vậy chứ ở HK anh nổi tiếng là vì hát nhạc và vũ đạo đấy.
 
Parkour có mỗi phim Thập Nguyệt Vi Thành chứ có phim nào biểu diển đâu bạn.

btw, chưa xem phim :">

Phim này anh Đơn cũng chạy nhảy bật tường tơi bời luôn
 
Hix mới xem cphim này về, thấy nản quá, cái kết chuối củ, đúng theo cái motip đi đánh trùm => bị trùm đập cho ko ngóc đầu lên đc=> rồi tưởng nhớ về cái abc xyz gì gì đấy thế là hoá chaos lên cho vài đấm thì thế là trùm đi tong => xong phim. Ko biết các bác thấy sao chứ ngoài mấy cái đánh đấm ra thì nội dung dở òm. Mà dạo gần đây anh Đơn mới luyện đc môn parkour xong h thấy phim nào cũng biểu diễn nhỉ?

Chuẩn, phim nội dung chắp vá, diễn biến phi lí, trùm cuối phải nói trình đã còi lại còn sến + cải lương + ngu (cái này xem phim sẽ thấy :|) thành ra đoạn solo với trùm quá nhảm, trong khi thế mạnh của anh Đan trước giờ là những màn solo đấu trùm đỉnh cao. Đoạn anh 1 vs 50 chú võ sĩ Nhật lặp lại i chang bản truyền hình 1995 của ảnh, từ quần áo, đầu tóc đến phong cách hò hét kiểu Lí Tiểu Long và màn cởi áo khoe đô, nhưng coi không đã vì mấy chú này yếu quá, đánh cũng hơi ảo (1vs 50), không bằng bản 1994 của anh Kiệt (anh Kiệt nổi tiếng thích đọ nhiều mà chỉ dám cỡ 1vs 15 là cùng).
 
thật ra xem cái tinh võ này của anh Đơn rất thích, cho dù có ghét trung quốc thế nào đi nữa thì ta đang xem 1 bộ phim nêu cao tinh thần đấu tranh lịch sử của dân tộc họ, thật ra nước nào cũng có 1 thời kì như mình thôi. Xem phim người nhật thì lại thấy người nhật bị hà hiếp, xem phim việt thì thấy người Việt cũng bị hà hiếp rồi khởi nghĩa, thì phim trung quốc cũng thế. Ghét họ nhưng cũng không nên ghét mù quáng, bởi vì người trung quốc không phải ai cũng đáng ghét, xem để hiểu rõ thêm 1 đất nước cũng có hoàn cảnh khốn cùng như nước mình thì càng hay, càng thông cảm hơn. Thật sự mà nói thì xem phim này thì cũng thông cảm cho mỗi 1 đất nước, trong chiến tranh chả ai là xấu chả ai là tốt cả, ai cũng chỉ muốn đất nước mình tốt hơn thôi. Thích bộ này của anh Đơn ghê gớm.
 
Rất đồng tình với quan niệm của bạn ba con gấu , cái gì xấu của họ mình lên án , cái gì đẹp của họ mình nên tôn trọng, vì mình chưa xem phim nên câu nói "trong chiến tranh chả ai là xấu chả ai là tốt cả " có thể hiểu theo khía cạnh của nhân vật trong phim mà mình chưa rõ ,tuy nhiên nếu là vấn đề xã hội thì mình không đồng tình lắm, những kẻ vì lợi ích của dân tộc mình mà chà đạp , xâm phạm dân tộc khác , hay những kẻ vì bản thân mà bán rẻ dân tộc , đồng bào đều đáng khinh rẻ và bị lên án .
 
hồi trước còn tập Judo, coi xong IP Man 1 trong lúc đang bị chấn thương vai
thế là nghĩ ko tập nữa
nhìn cảnh người Nhật tàn ác xã đạn mà nóng ruột gan
 
Cái này có lâu rồi, chiếu trên VTV3 cách đây vài năm, có liên quan gì đến phim này đâu mà nhái

1 năm là cùng làm gì đến vài năm :)), đánh nhau như dở hơi

Mà dạo gần đây anh Đơn mới luyện đc môn parkour xong h thấy phim nào cũng biểu diễn nhỉ?

mấy năm nữa anh Đơn luyện được thêm Như Lai Thần Chưởng ko biết chừng :)) ,võ công của anh này đúng là sau vài năm lại có vài chiêu mới :D

Hồi đầu đóng Tinh Võ Môn phim bộ cũng chỉ hú rồi đấm đá bình thường thôi mà

đã có bản DVDSCR nhưng hard sub China + Audio China, down rồi về tua xem hình thôi chứ ko hiểu gì :D
 
Trần Tiểu Xuân có 1 phim chiếu trên v3 ngày xưa, kiểu tương tự Lưu Gù, cũng có Hòa Thân. Ông này đóng vai viên quan gì ko nhớ tên chỉ nhớ suốt ngày cầm cái tẩu.
 
anh Đơn mới học parkour vào nên giờ phim nào cũng thấy có.:|..................
 
Trần Tiểu Xuân có 1 phim chiếu trên v3 ngày xưa, kiểu tương tự Lưu Gù, cũng có Hòa Thân. Ông này đóng vai viên quan gì ko nhớ tên chỉ nhớ suốt ngày cầm cái tẩu.
Kỷ Hiểu Lam chăng ???
 
Back
Top