- 7/2/04
- 5,763
- 8,509
Hôm này mình gọi điện về nhà hỏi thăm thì được biết ba mình vừa bị đánh. Ba mình là thầy giáo, lúc trước xếp hạnh hiểm yếu một người học trò, cái đó là nó phải tự trách bản thân bất tài vô dụng. Nay chắc nó ấm ức nên xông thẳng vào trường đánh ba mình lúc ba mình đang dạy học. Mẹ nó loại chó má, còn không bằng con chó, một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy, cái loại phản sư như nó thì có còn là con người nữa không. Mình nghe xong mà tức lộn ruột, mình thù nó lắm, không thể nuốt được cục tức này. Mình có nên bỏ việc về quê để trả thù nó không, tất nhiên là phải thuê người đánh cho nó một trận bầm dập chứ mình cũng là dân trí thức, trước giờ chưa đánh nhau.
Mình có nên về quê báo thù nó không, các bạn hãy cho mình một lời khuyên.
Mình có nên về quê báo thù nó không, các bạn hãy cho mình một lời khuyên.


nhưng chưa sâu sắc 
.