Sintel - Một bộ phim ngắn rất cảm động

silver knight

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
13/3/05
Bài viết
508
Reaction score
8
6C47_4CA4F771.jpg


Format : MPEG-4 at 1 164 Kbps
Length : 123 MiB for 14mn 48s 64ms
Video #0 : AVC at 718 Kbps
Aspect : 1024 x 436 (2.349) at 24.000 fps
Audio #0 : AAC at 441 Kbps
Infos : 6 channels, 48.0 KHz
Language : en



C206_4CA4F628.jpg



Phim này là một open project giống Elephants Dream, Big Buck Bunny và Yo Frankie! Nhưng đồ họa trong phim này được làm rất tốt

Link download
http://all.hdvnbits.org/sintel_2010_mhd_aac_x264_vodo_t1150.html
 
ủa sao mình down bản original trên youtube thì cái size nó lên tới 387mb vậy bạn?
 
ủa sao mình down bản original trên youtube thì cái size nó lên tới 387mb vậy bạn?

cậu down bản 1080p đúng ko :-?
 
Không, cái ở trên 1080p nữa. :D
 
Không, cái ở trên 1080p nữa. :D

tớ down bản 1080p chỉ có 325mb.Bản kia nặng hơn lun à :-s
mà phim này ko cần yêu cầu cao vậy đâu :-j
 
Tại vì nó ghi là epic definition 4096×2304 nên mình mới tò mò down coi thế nào.

Down về check thì chỉ có 2048 x 872. Mắc cười vãi =)).
 
ặc ai down cái trong hdtorrent kia được thì up lên mediafire hộ tôi với:(

PS: ặc ! sao đang trẻ măng giẫm lên máu rồng lại già khú đi vậy @-)
 
Chỉnh sửa cuối:
concept có thể là vầy: [spoil]Nhỏ đó cứu con rồng lúc nhỏ đã vô tình chạm vào máu rồng giúp cho nó có được sự bất tử. Khi con rồng đó chết thì sự màu nhiệm đó cũng mất đi[/spoil]
 
phải tắm máu rồng mới bất tử chớ nhỉ :-?
mà rồng chết nó mới tắm làm gì rồng chết máu hết hiệu nghiệm:-?
mà phải già con rồng mới ko nhận ra chứ :-?
thêm nữa phim xem buồn vl chứ hay chỗ nào ,nhân văn hay ý nghĩa chỗ nào:|
 
Mình cũng chả thấy ý nghĩa chỗ nào :|
 
Ai sờ poi cái xem nào, sắp té nên lười coi quá...
 
Ngoài lề tí, có bác nào biết bài hát cuối phim tên gì ko? :-?
 
Nói chung đoạn đó có nghĩa là con này đi tìm con rồng đến mức quên cả thời gian, chứng tỏ nó đã đi tìm con rồng rất lâu rồi ==> già .
 
^
^
Cuối đoạn phim, phần credit có ghi đấy
 
^
^
Cuối đoạn phim, phần credit có ghi đấy

nếu phải phim của nga hay của tàu hoặc ấn độ hay trung đông thì chắc người ta cũng bó tay ^^
 
Sao lại ko có ý nghĩa.
Một bộ phim làm ng ta cảm động được, tức là nó đã truyền tải được một vấn đề mang ý nghĩa sâu sắc nào đó.

Ở đây, lòng thù hận và ý chí chủ quan của con người, đã tự cho rằng hành động của mình là đúng, là lẽ phải, để rồi cuối cùng... nhận ra một sự thật đau lòng, và cuối cùng ko chỉ người đó phải nhận hậu quả do hướng đi sai lầm, mà cả....
 
Sao lại ko có ý nghĩa.
Một bộ phim làm ng ta cảm động được, tức là nó đã truyền tải được một vấn đề mang ý nghĩa sâu sắc nào đó.

Ở đây, lòng thù hận và ý chí chủ quan của con người, đã tự cho rằng hành động của mình là đúng, là lẽ phải, để rồi cuối cùng... nhận ra một sự thật đau lòng, và cuối cùng ko chỉ người đó phải nhận hậu quả do hướng đi sai lầm, mà cả....

ý nghĩa duy nhất của bộ phim sau khi tôi xem là ở đời ko phải kết nào cũng hậu cũng mỹ mãn ....
 
Thế Cô bé bán diêm có được xem là buồn thảm, thiếu tính nhân văn và ko có ý nghĩa ko nhỉ ? =))
 
Back
Top