đọc 1 bài nào của bác ở trên kia bảo mình với bác chưa bị gái focus bao giờ

kekekeeee
tớ nhắc lại,
gái focus mình thì nó ghi điểm quan tâm, ai ai cũng bảo: nó như thế sao mày không yêu, mày tìm đâu được con yêu mày như thế
mình focus gái thì bị nói là hâm, điên, rỗi hơi, quấy rối, ai ai cũng bảo: mày cứ tránh nó đi là xong, hay để tao đập cho nó 1 trận
vãi lúa
--------------------------------------
Nếu ham vui, chưa biết quý trọng tình cảm thì nó đã không thế, không nhắn tin xin lỗi lúc bác bỏ về, nó dỗi là có nguyên do.
Chuyện bác quấy rối hay không tớ không biết, nhưng đã 3 4 ngày không gặp thì cũng không phải quấy rối lắm, mà làm phiền bằng tin nhắn hay không thì phải do đối phương đánh giá, có người 1 ngày 1 tin là quấy rối, có người tận 5 tin vẫn bình thường
Trên kia em nó có nói thật với bác thế là tốt lắm, 1 là nó nói thật để sau này đến với nhau cho yên tâm, 2 là nói thế là ý: em không có tình cảm gì với anh cả (cái này khó lắm

)
Việc cần làm là giờ nghĩ ít thôi, bác hay cả nghĩ, nghĩ dài nghĩ dai nghĩ dại nên đừng có nghĩ nhiều
Cứ yên tâm công tác, quan hệ bình thường, và nếu thích thì cứ nhắn tin: "sao lại tức anh thế? anh có làm gì đâu...." gái sẽ được mở lối để nói xem nó tức cái gì, (xin nhấn mạnh là ĐỪNG có dùng từ "giận anh" nhé, gái 10 đứa thì 9 đứa nó sẽ bảo bác sến và hâm, và sẽ cười vào mặt thằng nào nói từ giận anh, dỗi anh.... bla bla bla)
cứ hỏi đi, sẽ được trả lời ^_^
---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
chủ topic có vẻ khá giống bạn mèo trong box tâm sự
mèo độ bệnh cao lắm, bác cat tuổi gì mà đú
