giải quyết trường hợp này thế nào?

[/COLOR]
lần sau vào gặp nó thì dặn nó là e mà còn ko tập trung học hành như thế là anh thay cô phạt em đấy nhé , em nó mà way đi tức là ko có tình cảm với bạn , bạn cứ rút *u ra mà vụt vào mặt em nó tới tấp vừa vụt vừa hét đm éo lo học này , éo lo học này . lần sau sẽ ko 1 bạn nữ nào trong lớp dám giỡn với tình cảm của bạn nữa
ha ha ha ...
 
Hiểu mà,bọn con trai hay tưởng bở lắm :-<,mình cũng thế ,chết 1 lần vì tưởng bở =))
 
lần sau vào gặp nó thì dặn nó là e mà còn ko tập trung học hành như thế là anh thay cô phạt em đấy nhé , em nó mà way đi tức là ko có tình cảm với bạn , bạn cứ rút *u ra mà vụt vào mặt em nó tới tấp vừa vụt vừa hét đm éo lo học này , éo lo học này . lần sau sẽ ko 1 bạn nữ nào trong lớp dám giỡn với tình cảm của bạn nữa :))

Rất là thâm :">.
Có điều tớ ko thích lộ thiên quá mức cần thiết :">.
 
ông thấy mình có đẹp trai không
nếu có thì hốt luôn đi ngày ngày chúng mình "học nhóm"
 
Không chắc cái cảnh tượng ngoài đời thật của cậu thế nào chứ theo tưởng tượng của mình thì hành động của bạn gái ngồi bên cạnh bạn có vẻ có vấn đề về thần kinh
 
Giờ cậu có thích em ý ko để mọi người còn bàn tiếp
 
em học cũng chẳng phải ngu gì chẳng qua kg muốn học nữa thôi với lại mất căn bản mấy lớp dưới,còn chuyện làm cu li thì anh #2 nói hơi quá ;))
đờ mờ cái thằng treo cái spo ở dưới chữ ký nhá :|
bạn nào nói mình ngộ nhận thì mình xác định lại là 100% bạn ý nhìn mình nếu 1 lần thì mình cũng chẳng lập topic làm gì cho mệt óc,đằng này ngày nào cũng đi học cũng 5 tiết trên lớp hễ cứ rỗi là nó úp mặt xoay ngang rồi nhòm,nhòm chán thì lại úp mặt xoay vào tường =))
tính tình trong lớp của bạn ấy thì i chang mình im ru bà rù ... ngồi học lâu lâu gục xuống bàn ngủ ...
và cái cuối cùng là bạn ấy kg xấu :|
 
nó dở người mà =)) xinh thì tới thôi còn chờ gì nữa =))
 
Tôi cho bạn 1 chiêu =)). Căn khi nào em ý nhìn thì cho tay lên ngoáy mũi 1 cái =)). Đảm bảo bạn sẽ thoát =))
 
^ làm zay. thì chẳng khác gì hạ thấp mình :|
nói chung là nửa muốn quen nửa muốn kg,mà muốn quen chắc cũng phải cần 1 thời gian nữa đã...còn chưa biết đồn có địch kg nữa ...ăn dưa bở thì bm,mà tình hình là có vài thằng mon men quanh bạn ý rồi,còn thái độ bạn ấy thì vẫn vậy lạnh lùng ... em thì chắc kg có gì đặc biệt đẹp trai thì kg dám nhận :|(ảnh trong profiles chú nào thích soi thì cứ :">),tính tình thì dở dở ương ương nhất là gặp con gái thì cứ như gặp ma :|,trình chém thì cũng chỉ đến 1 mức nào đó trong các lĩnh vực yêu thích ...,việc yêu thích của e bây giờ chắc cũng chỉ loanh quanh mấy con xe còn mấy việc khác thì dưới trung bình ... nói chung cuộc đời e nó như 1 ngõ cụt vậy,tương lai là gì cũng chưa định hướng được,lớp 12 rồi mà còn làm những chuyện vớ vẫn ...
qua topic e cũng tâm sự tí cho nhẹ lòng :(
 
Mình cũng thế ,12 rồi mà chả biết phải làm gì :-<, chả thích ngành nào cả bạn à, đam mê duy nhất là chơi thể thao nhưng đã quá muộn,ko điều kiện cũng như năng khiếu:D, đời chả có gì nhiều kịch tính ,hấp dẫ :-<
 
Đời đã ít có gì vui thì bạn lao tới em này luôn đi cho cuộc sống thêm thú vị :D
 
Số là năm nay học lớp mới,bạn mới,học cũng gần hơn tháng,có 1 bạn là con gái ngồi dãy bên trong mình ngồi dãy giữa,cứ rãnh rồi là bạn ý lại gục đầu xuống bàn(như kiểu ngủ gục ấy) rồi xoay qua nhìn mình,lúc đầu mình kg chắc lắm nghi chỉ là mình tự nhận thôi,tự nhiên có cảm giác thế là liều quay qua nhìn thì thật sự là bạn ý nhìn mình thật,mắt chạm mắt cũng 5-10s gì ấy,mà kg phải 1 lần,ngày nào đi học cũng làm 2 3 phát như vậy,riết rồi mình cũng bắt chước gục theo rồi quay qua dòm:|,mà hiển nhiên là chưa nói với nhau câu nào,mà nghĩ đang học có đứa nằm dòm mình quài thì sao mà học yên ổn năm nay 12 mịe rồi :| học hành thì toàn 2 3 phẩy :-w,tính tình em thì hiền lành,ít nói,khả năng giao tiếp với con gái = 0 :-w
mấy anh có kinh nghiệm cho e hỏi bạn gái này muốn gì :| để em còn tính :-w

Dễ vậy mà không biết? Khi nhìn lại nó chỉ cần mỉm cười thử coi có phải nó nhìn mình hay không thôi? Tại có nhiều đứa con gái hay vậy lắm. Sao đó nếu mà nó cười lại thì cứ lại thẳng mà hỏi là: Are you bored? Are there anything that I can do to entertain you? Rồi từ đó bắt chuyện mà nói.
 
Chỉnh sửa cuối:
- 1 là em í thích bạn
- 2 là em í hâm hâm
- 3 là em í đang cá cược cưa bạn
- 4 là em í đang nhìn thằng nào đó gần qua
 
Đầu năm ngoái mình cũng rơi vào tình trạng tương tự cuối cùng là ăn dưa bở các bác ạ :">.
 
Khuyên chú tốt nhất lo chỉnh đốn việc học đi, 2 3 phẩy thì hơi bị căng đó :|
 
Cứ theo kiểu, mình nhìn em ấy, em ấy nhìn mình thì cười một phát, vẫy tay chào chào, ngồi gần thì say "Hi" rồi bắt chuyện dễ hơn =]

Còn chủ thớt có bệnh hoang tưởng nên nhìn ai cũng tưởng người ta khoái mình (nam lẫn nữ) hay bi sếch xùa gì đấy thì đi phòng mạch cho nó lành, ít người X_X
 
lúc em ấy nhìn bạn thì bạn bơ luôn kệ nó, xem thử nó còn nhìn ko, nếu còn thì viết giấy chuyền qua :"có cái éo mà nhìn hoài thế " ;))
 
chắc viết 1 tờ giấy ...,căn bản là chưa nc với nhau lần nào,với lại đó h chưa viết giấy lần nào ... :(,xung quanh mình cũng chẳng có thằng nào đặc biệt hay đẹp zai gì cả để mà bạn ấy chú ý
nghi là dưa bở ...
 
Back
Top