- 22/7/02
- 1,830
- 23,365
Vâng , thật sự giờ tôi không còn tâm trí nào để thơ văn nữa , nếu có sai sót thì mọi người nhìn vào nội dung và góp ý dùm .
Lúc 10 giờ tôi cùng các anh chị ( đáng tuổi cô bác ...) ngoại giao đi ăn và nhậu ở Hàng Chuối . Sau đó tôi có trách nhiệm đưa 1 chị về nhà vì quá say , đã ngoài 45 có thể đẻ ra tôi và trong công việc thì rất chắc chắn .
Tôi không thể ngờ , khi xuống xe và gọi điện kêu gia đình đưa vào nhà , rút ví trả 100k trong khi xe 90k , tôi vừa quay vào mang theo hoa của công ty thì thằng lái xe vụt đi rất nhanh , thằng luôn nhìn đòi bằng nửa con mắt và tự cho mình là thông minh trong mọi việc không hề để ý , đó là 2 chiếc điện thoại IPhone và N95 của chị này vẫn ở trên xe . Vào nhà gia đình bà lục thì thấy mỗi túi , không còn 2 điện thoại , lúc đó mới ú ú chỉ ra ô tô ... Tôi quay ra thì ôi thôi nó đã đi từ bao giờ , thật sự lần đầu tiên tôi thấy mình lâm vào một tình cảnh khó sử như thế .
Tôi cấp tốc phóng ra Kim Đồng HN ( nơi xe Mai Linh đậu đêm ) tôi tìm mãi không thấy vẻ mặt đứa nào quen giống như thằng Taxi đấy . Bực tức tôi gọi 38333333 gặp tổng đài và thông báo toàn bộ đầu đuôi
_ Tụi nó nói : anh không nhớ số xe thì chúng em rất khó để tìm cho anh , chúng em sẽ cố gắng tìm có gì sẽ liên lạc lại với anh
Tôi rất cay cú rồi , không còn biết trời trăng gì nữa : Nếu anh mà biết số xe thì anh đập bỏ mẹ nó rồi chứ gọi cho em làm gì nữa , em đi vệ sinh em có nhớ em đi mấy lần không mà bắt người sỉn nhớ số xe taxi ? Nếu mà cái éo gì cũng phải nhớ số xe thì bọn anh gọi mẹ nó xe ngoài đi cho rẻ gọi taxi làm cái gì , vậy cái hãng của em để làm cái gì thế ? Nếu có thể anh cùng đám bọn anh lên tận Trân Khát Trân giải quyết luôn với công ty em trong đêm nay đây
Thật sự tôi chửi như thế , mặt nóng lắm rồi , nó cũng biết vậy và nói tử tế . nội dung là tụi nó chỉ là nhân viên trực điện thoại , thông báo lên phòng kỹ thuật rồi sẽ liên lạc lại , thật sự khó khăn cái @#@% gì đấy tôi không nhớ
Tôi bớt nóng , nói : Bọn anh dân ăn học cả , em xem bên em tuyển người giao xe kiểu gì mà vừa đưa 100k nó phóng thẳng không thối rồi giờ gọi lên em kêu khó giải quyết ?
Anh biết là khi anh gọi điện từ hàng chuối gọi xe về trương định thì bộ đàm bên em phải lưu , em biết số của anh và số của thằng đã nhận đón xe của anh . Nếu như không sai thì bọn em có thể kiểm tra lại bộ đàm trong ngày hôm nay tầm 10h30-11h . Còn công ty em nếu không giải quyết được cái vụ như thế này thì làm bộ đàm với điều khoản lập công ty bảo vệ quyền lợi khách hàng ra sao ? Bên em tuyển mấy thằng nghiện vào cho nó lái cũng là đảm bảo an toàn cho khách hàng sao ? Nếu em cần công ty anh không thiếu quan hệ để làm bài đưa chuyện tuyển người của Mai Linh lên báo ....
_ Nói chung bọn nó cũng chỉ nói cố hết sức thôi , tôi cũng ức chế quá rồi trùng dây thần kinh muốn về nghỉ , tôi thấy ngượng và thấy có lỗi nhiều và giờ nếu mai không có tiến triển gì thì phải làm sao đây ???
Tôi thật sự không ngủ được đêm nay , nếu ai reply tôi sẽ trả lời ngay , cám ơn tất cả
@mod : tôi xin nhận khuyết điểm nói lời lẽ không văn minh và giải quyết tôi nhưng xin đừng làm gì topic này của tôi , tôi xin các vị .
Lúc 10 giờ tôi cùng các anh chị ( đáng tuổi cô bác ...) ngoại giao đi ăn và nhậu ở Hàng Chuối . Sau đó tôi có trách nhiệm đưa 1 chị về nhà vì quá say , đã ngoài 45 có thể đẻ ra tôi và trong công việc thì rất chắc chắn .
Tôi không thể ngờ , khi xuống xe và gọi điện kêu gia đình đưa vào nhà , rút ví trả 100k trong khi xe 90k , tôi vừa quay vào mang theo hoa của công ty thì thằng lái xe vụt đi rất nhanh , thằng luôn nhìn đòi bằng nửa con mắt và tự cho mình là thông minh trong mọi việc không hề để ý , đó là 2 chiếc điện thoại IPhone và N95 của chị này vẫn ở trên xe . Vào nhà gia đình bà lục thì thấy mỗi túi , không còn 2 điện thoại , lúc đó mới ú ú chỉ ra ô tô ... Tôi quay ra thì ôi thôi nó đã đi từ bao giờ , thật sự lần đầu tiên tôi thấy mình lâm vào một tình cảnh khó sử như thế .
Tôi cấp tốc phóng ra Kim Đồng HN ( nơi xe Mai Linh đậu đêm ) tôi tìm mãi không thấy vẻ mặt đứa nào quen giống như thằng Taxi đấy . Bực tức tôi gọi 38333333 gặp tổng đài và thông báo toàn bộ đầu đuôi
_ Tụi nó nói : anh không nhớ số xe thì chúng em rất khó để tìm cho anh , chúng em sẽ cố gắng tìm có gì sẽ liên lạc lại với anh
Tôi rất cay cú rồi , không còn biết trời trăng gì nữa : Nếu anh mà biết số xe thì anh đập bỏ mẹ nó rồi chứ gọi cho em làm gì nữa , em đi vệ sinh em có nhớ em đi mấy lần không mà bắt người sỉn nhớ số xe taxi ? Nếu mà cái éo gì cũng phải nhớ số xe thì bọn anh gọi mẹ nó xe ngoài đi cho rẻ gọi taxi làm cái gì , vậy cái hãng của em để làm cái gì thế ? Nếu có thể anh cùng đám bọn anh lên tận Trân Khát Trân giải quyết luôn với công ty em trong đêm nay đây
Thật sự tôi chửi như thế , mặt nóng lắm rồi , nó cũng biết vậy và nói tử tế . nội dung là tụi nó chỉ là nhân viên trực điện thoại , thông báo lên phòng kỹ thuật rồi sẽ liên lạc lại , thật sự khó khăn cái @#@% gì đấy tôi không nhớ
Tôi bớt nóng , nói : Bọn anh dân ăn học cả , em xem bên em tuyển người giao xe kiểu gì mà vừa đưa 100k nó phóng thẳng không thối rồi giờ gọi lên em kêu khó giải quyết ?
Anh biết là khi anh gọi điện từ hàng chuối gọi xe về trương định thì bộ đàm bên em phải lưu , em biết số của anh và số của thằng đã nhận đón xe của anh . Nếu như không sai thì bọn em có thể kiểm tra lại bộ đàm trong ngày hôm nay tầm 10h30-11h . Còn công ty em nếu không giải quyết được cái vụ như thế này thì làm bộ đàm với điều khoản lập công ty bảo vệ quyền lợi khách hàng ra sao ? Bên em tuyển mấy thằng nghiện vào cho nó lái cũng là đảm bảo an toàn cho khách hàng sao ? Nếu em cần công ty anh không thiếu quan hệ để làm bài đưa chuyện tuyển người của Mai Linh lên báo ....
_ Nói chung bọn nó cũng chỉ nói cố hết sức thôi , tôi cũng ức chế quá rồi trùng dây thần kinh muốn về nghỉ , tôi thấy ngượng và thấy có lỗi nhiều và giờ nếu mai không có tiến triển gì thì phải làm sao đây ???
Tôi thật sự không ngủ được đêm nay , nếu ai reply tôi sẽ trả lời ngay , cám ơn tất cả
@mod : tôi xin nhận khuyết điểm nói lời lẽ không văn minh và giải quyết tôi nhưng xin đừng làm gì topic này của tôi , tôi xin các vị .
! Em không phải luật sư, chỉ là sv đh luật năm thứ 2 nhưng cũng xin khẳng định là không thể kiện được!
Không biết có phải xỉn nên máu lên não chậm không...
Cái vụ này chỉ như con tép đậu trên mép con voi thôi! Nếu là giết người thì sẽ ra nhanh hơn!
.
