Những cảnh nào trong phim nào bạn thích nhất, cứ xem đi xem lại hoài ^__^

lesbian kiss của megan fox trong jennifer's body lolz
 
-tui thì thích võ thuật. nên cứ tua đi tua lại mãi những trận đánh cũa mổi phim, nhất là IP Man. tua mãi và "Luyện" =))
Các bạn thì sao?

Cũng vừa mới xem IP Man 2 xong, nhưng cảnh khiến mình tua đi tua lại nhiều nhất là cảnh Diệp Vấn vừa đánh thắng thằng boxing xong liền chạy 1 một mạch về nhà. Đoạn này thực sự cảm động....
 
Cảnh ăn sáng đầu phim trong Reservoir Dogs.
Các cảnh big kahuna burger, chích thuốc phiện, thông ass trong Pulp Fiction.
Cảnh "I never wanted this for you" trong Bố già.
Cảnh cuối phim trong City Lights.

Quên, gần đây còn có thêm đoạn video resume và suit song của anh Barney nữa :D
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy cảnh trên thì nhắc nhiều quá ko nói lại. Mới nhất ấn tượng là trong Toy story 3 , cảnh trong lò đốt.
 
Cảnh Andy chia tay với đám đồ chơi trong Toy Story 3
Và cả cảnh cả đám toys nắm tay nhau trong lò đốt như bạn ^
adore.gif
 
Trans 2 :Cảnh Op cân 3 trong rừng, và đoạn cân Mega với Fallen cuối cùng
Cả mấy cái trailer của Trans nữa
Ngày nào mình cũng phải xem , xem xong thấy khí thế lắm, hứng làm việc lại nổi lên nhiều :D

Lại có cả cái thể loại thoả mãn được với mô hình xe lắp ráp cơ à? Trước giờ cứ tưởng phải coi phim tươi mát mới sướng đc chứ :o
 
Lại có cả cái thể loại thoả mãn được với mô hình xe lắp ráp cơ à? Trước giờ cứ tưởng phải coi phim tươi mát mới sướng đc chứ :o

Ô tô mà xem người phang nhau thì sao sướng được :>
 
Cảnh này 8-}
[video]iUCDhvbQFmU[/video]

Cảnh Sephy mọc cánh trym và chọc tiết bạn Cloud, hất tung lên trời rồi và bị xọc tiếp :O)

Còn nhiều lắm mà ko rảnh kể tiếp, khi khác vậy
 
Cảnh đánh nhau cuối trong Trans 1 .
 
Mới nhớ đc :
Pursuit of happyness : Cảnh Will Smith dẫn Jaden Smith vào WC ngủ rồi Christ lấy chân chèn cửa khi có thằng muốn vào giải tỏa
Cảnh 2 bố con xếp hàng để qua đêm ở nhà thờ cho người vô gia cư rồi Christ cãi nhau khi bị báo hết phòng
Cảnh Christ sửa đc cái máy soi xương rồi bật lên vào nửa đêm
Lúc Christ đc báo trúng tuyển và thằng boss nó trả lại 5$
Nói chung là cực kết cái diễn xuất của Will Smith trong film này nên rất nhớ : x :x

How to Train Your Dragon : Cảnh Hiccup bước xuống giường bị mất 1 chân và con Toothless cũng khuyết 1 bên đuôi
Spartacus Blood and Sand : Mấy cái cảnh make love :"> và 1 cảnh trong ep cuối , Spartacus dẫm lên khiên của Crixus để bem thằng Batiatus
........
Nhớ cũng nhiều nhưng lười type :">
 
thích cảnh Mordor sụp đổ trong LOTR 3 và cảnh chia tay cuối phim Ghost :(
 
phim V for Vendetta

Chúa ở trong mưa

[video]Etqte77XRRQ&feature=related[/video]

bản nhạc trong đoạn này là Every Reborn, quá đỉnh.


Bức thư của Valerie

[video]B0lYIBjCpco&feature=related[/video]


"Anh ấy là Edmon Dantes, anh ấy là cha tôi, mẹ tôi, là anh em của tôi, là ông, là tôi, là tất cả chúng ta"-Evey Hamond

[video]c8UtojJT8ts&feature=related[/video]

thằng nào chê được phim này mình chửi cho lên bờ xuống ruộng...
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng nào chê được phim này mình chửi cho lên bờ xuống ruộng...

phim này thấy mấy bố đọc comic rồi chê ghê lắm mà :|
mình chưa đọc nên vẫn thấy phim rất hay :)
 
cảnh đám cưới của Jim trong American pie 3 :D lúc mà 2 đứa đọc lời vows ý :))
 
cảnh hài của chú châu tinh tinh :))
 
phim này thấy mấy bố đọc comic rồi chê ghê lắm mà :|
mình chưa đọc nên vẫn thấy phim rất hay :)

chưa đọc hết comic, mới đọc đến đoạn evey thoát ra nhà tù thôi rồi dừng vì khúc còn lại chưa có ai dịch hết. nhưng nói chung là phim tuy có khác comic hay gì đi nữa thì nó vẫn quá đỉnh.
 
V for Vendetta quá đỉnh rồi, chưa xem comic nhưng xem phim đã thấy rất hay, thích nhất đoạn V nói với lão gì ở dưới hầm

"Ông định giết tôi sao? Ko có xác thịt nào dưới lớp áo choàng này cả. Chỉ có chân lý, chân lý ko thể bị cản bởi súng đạn"
 
Phim hoạt hình đầu tiên mình xem là The Lion King, và đến giờ mình vẫn còn xem đi xem lại. Thích nhất và cảm động nhất là lúc sư tử cha Mufasa cứu Simba dưới thung lũng lúc đàn bò đang chạy điên loạn, và sau đó bị Scar hại chết. Lúc đàn bò chạy đi hết rồi thì Simba chạy đến bên cha và tưởng cha đang ngủ, cứ khều khều gọi cha dậy... Ko hiểu sao 10 mấy năm rồi mà xem cảnh này mình vẫn rưng rưng nước mắt :)
 
Back
Top