Chào mấy anh chị, tình hình là mai thứ 7 sinh nhật người yêu em, mới yêu nhau đc vài tuần nên đây là lần đầu em tặng quà cho bạn ấy, trong tay em hiện giờ chắc đc 50k
Em tính mua gấu bông nhưng kẹt nỗi tiền ko có, chỉ còn vài chục, con gấu ra hồn giờ cũng phải gần 200k, còn mấy con nho nhỏ treo xe đạp hay móc khóa thì em thấy tặng vui thì đc chứ sn mà tặng thì kỳ quá, nên loại
Em cũng từng tính mua cái nhẫn trung bình cùi cùi nhưng tay bạn ấy có đeo cái nhẫn đôi (2 nhẫn gộp thành 1 thì phải) bằng vàng nên em mua nhẫn inox cũng ko đọ lại, lắc tay hay dây chuyền thì bạn ấy cũng đeo hết rồi, loại nốt
Thằng bạn em tư vấn gấp hạc nhưng gấp quá nên ko kịp, đành để valenteen tặng
Nước hoa cũng ko vì bạn ấy xài nước hoa loại gì ấy rồi, với vài chục thì em nghĩ ko nên mua lại quà này thì hơn, em đang học sinh mà
Em đang rất băn khoăn trăn trở, mong mấy anh chị giúp đỡ, cảm ơn đã đọc topic của em ! Em viết khá vội nên có gì mong anh chị bỏ quá, nếu thắc mắc cứ nêu ra em sẽ trả lời
P/s: bạn ấy của em khá vui tính, ko thích sự sến (ví như việc tặng đồng hồ cát rồi kêu mỗi giây bên em là của quý, hay vân vân ....), bạn ấy cũng khá tình cảm kêu em ko tặng cũng đc, rồi em hỏi muốn gì thì kêu muốn tụi em bến lâu.
Hic đó là đôi điều về bạn ấy, mong anh chị giúp đỡ
Em tính mua gấu bông nhưng kẹt nỗi tiền ko có, chỉ còn vài chục, con gấu ra hồn giờ cũng phải gần 200k, còn mấy con nho nhỏ treo xe đạp hay móc khóa thì em thấy tặng vui thì đc chứ sn mà tặng thì kỳ quá, nên loại
Em cũng từng tính mua cái nhẫn trung bình cùi cùi nhưng tay bạn ấy có đeo cái nhẫn đôi (2 nhẫn gộp thành 1 thì phải) bằng vàng nên em mua nhẫn inox cũng ko đọ lại, lắc tay hay dây chuyền thì bạn ấy cũng đeo hết rồi, loại nốt
Thằng bạn em tư vấn gấp hạc nhưng gấp quá nên ko kịp, đành để valenteen tặng
Nước hoa cũng ko vì bạn ấy xài nước hoa loại gì ấy rồi, với vài chục thì em nghĩ ko nên mua lại quà này thì hơn, em đang học sinh mà
Em đang rất băn khoăn trăn trở, mong mấy anh chị giúp đỡ, cảm ơn đã đọc topic của em ! Em viết khá vội nên có gì mong anh chị bỏ quá, nếu thắc mắc cứ nêu ra em sẽ trả lời
P/s: bạn ấy của em khá vui tính, ko thích sự sến (ví như việc tặng đồng hồ cát rồi kêu mỗi giây bên em là của quý, hay vân vân ....), bạn ấy cũng khá tình cảm kêu em ko tặng cũng đc, rồi em hỏi muốn gì thì kêu muốn tụi em bến lâu.
Hic đó là đôi điều về bạn ấy, mong anh chị giúp đỡ

(đừng khuyến mãi thêm thứ khác là đc 
mà nên đi chọn chung cho khác quan
. Theo mình, nếu cô nàng đã nói" ko tặng cũng đc, rồi em hỏi muốn gì thì kêu muốn tụi em bến lâu." thế này rồi thì bạn tặng cái ji ngta cũng quí hết, cốt ở tấm lòng bạn thôi :) . Bạn có thể làm 1 món quà nào đó tự tay làm chẳng hạn như 1 tấm thiệp đc trang trí 1 cách tĩ mĩ , mĩ thuật Ken nghĩ cô nàng sẽ thik hơn những món quà xa xĩ mà bạn tốn nhìu tiền để mua nữa , ah bữa đó nhớ kèm theo 1 nụ hôn nữa thì có lẽ cô nàng sẽ ko bao h` quên cái ngày sn này đâu
GoodLuck
sinh nhật mình có đứa bạn tặng cuốn sợi xích của LKN mới kinh!