Những cô gái trong mơ thường trở thành hiện thực

Đã đăng kí

Youtube Master Race
Tham gia ngày
30/8/10
Bài viết
0
Reaction score
0
Nguyên văn là:"Dream girls have a habbit of becoming real"-Lord of war
Thế nhưng e sắp mất trắng các bác à :))
Đầu đuôi: hồi lớp 4 :"> e có thích bạn L1 cùng lớp, rất đáng yêu, hát hay, trong trường ai cũng biết. Nhưng đến lớp 5, một bạn L2 chuyển đến ngồi cạnh. Bạn này xinh, con gái nhưng lại thẳng tính. Thích luôn :)) Và hơn nữa là thích đến bây giờ( đang lớp 12) :))
Cả L1, L2 đã vào danh sách dream girls. Và bây giờ run rủi thế nào mà L1 lại là bạn rất thân của e và thích em.
Còn chuyện với L2, các bác tham khảo trong 2pic này
Chuyện với L1, e nghĩ chỉ cần mình chịu tiến thì thành ngay, vì L1 biết rõ e với L2 như thế nào và vẫn thích. Bây giờ mà tiếp tục theo L2 thì rất có thể sẽ mất L1.

Tóm lại, bây giờ đang không biết tiếp tục theo đuổi người mình yêu hay đến với người yêu mình, nhưng ko rõ thái độ của L2 nên muốn nhờ các bác tư vấn.

p/s: gọi L1 và L2 vì cả 2 đều tên Linh b-)
 
Tốt nhất là chọn người yêu mình :|
 
Cho hỏi bạn học trường nào thế ạ? :)
 
Mình đang học Chuyên ngoại ngữ-ĐHQGHN :D
 
ối ngay gần , bạn tiến tới e L1 đi rồi để L2 đấy cho mình :>
 
L1 đê, em L2 xem cậu như hàng dự phòng thế thì ko ổn rồi [-x

---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:33 ----------

P/s: Quên, pm inbox mình sđt L2 nha, hí hí
 
đọc cái tên của chúng nó cứ liên tưởng đến tay cầm ps =))
bạn cố gắng kiếm thêm 2 em R1 , R2 nữa cho nó đủ bộ =))

cơ mà phải mình thì mình mần luôn hai em \m/ tội gì :">
 
mình chỉ ước cái câu này
Những cô gái trong mơ thường trở thành hiện thực
đúng với mình :|

mình thì ko nhưng với các đ/c thì mình lúc nào cũng khuyên xúc cả 2 :">
 
Để lại 1 Lờ cho mình đi =)
....................................
 
edit...........................................................
 
L1: phẳng, xinh, học tạm, thích Suju, tính hơi hâm, con nhà giàu( nhà 2 ô tô :| )nhưng mà giản dị, ít la liếm, ko khoe của, son phấn, giản dị cực kì.
L2: phẳng, xinh, đứng đầu lớp chuyên, tính hơi bệnh, biết guitar, chọn bạn rất kĩ, ăn diện, thích ăn tây. Tóm lại là rất nghệ sĩ, biết hưởng thụ và học rất khá, biết rõ về bản thân và biết tự hào về bản thân.
Các bác tính đi để e còn tính :-"
 
chọn L1 thì kêu em nó mông má nâng ngực các kiểu lại (giàu mà), còn cá nhân mình thấy kết L2 hơn :">

anw, yêu ai còn không xác định được mà lại đi nhờ người khác chọn hộ thì ảo quá
 
yêu thì cứ người mình thik mà tán, còn chuyện dài lâu thì ng yêu mình mà dã
 
nếu là mình thì mình sẽ chọn L1, giản dị lại có tình cảm với mình :x
 
anw, yêu ai còn không xác định được mà lại đi nhờ người khác chọn hộ thì ảo quá
Lúc trước là bất kể thế gian nói gì, ta vẫn chạy theo tiếng gọi con tim. Giờ phải học nên tham khảo tí :D
yêu thì cứ người mình thik mà tán, còn chuyện dài lâu thì ng yêu mình mà dã
Yêu mình mà ko sắc sảo thông minh, hiểu lòng người, ăn nói kín kẽ(L2) thì cũng mệt đấy bác à :-<
 
Cuộc đời thật lắm bất công
Thằng 4 hộp sữa , thằng chẳng hộp nào :(
 
.. thằng 2 lờ, thằng thèm cũng chẳng có mà rờ :(
thằng muốn rờ lại băn khoăn lờ 1 hay 2 =))
 
L1 có trong đội ngũ đưa đón, khóc lóc SUJU vừa rồi ko? :-?
 
L1: phẳng, xinh, học tạm, thích Suju, tính hơi hâm, con nhà giàu( nhà 2 ô tô :| )nhưng mà giản dị, ít la liếm, ko khoe của, son phấn, giản dị cực kì.
L2: phẳng, xinh, đứng đầu lớp chuyên, tính hơi bệnh, biết guitar, chọn bạn rất kĩ, ăn diện, thích ăn tây. Tóm lại là rất nghệ sĩ, biết hưởng thụ và học rất khá, biết rõ về bản thân và biết tự hào về bản thân.
Các bác tính đi để e còn tính :-"

tốt nhất nên chọn L1...nếu chọn L2 thì chưa chắc sẽ có kết quả tốt.

mà phải nên tìm hiểu trước vì sao L1 thích mình đã, coi chừng 2 đứa hội đồng cho ăn dưa bở, biết đâu chỉ vì biết chú thích L2 nên muốn hơn thua thôi.
 
Chọn người yêu mình, chọn người yêu mình đừng chọn người mình yêu.
Con L1 đi. Bỏ con L2. Dứt khoát cho rảnh, đừng tham, đừng tiếc rồi hối hận đấy.
 
Back
Top