.Diamond.
Mr & Ms Pac-Man
- 10/10/10
- 118
- 3
Mình mới chuyển lớp mới đc gần 2 tháng, tính mình thì lại nhút nhát, ngại giao tiếp nên chả quen đc ai ngoài mấy đứa ngồi gần
. Cô ấy cũng là 1 trong số đó, cô ấy ngồi bàn ngay dưới mình, thỉnh thoảng cũng hay hỏi bài mình ( chép bài ). Cô ấy dường như ít quan tâm đến học tập nên thường hay nghỉ học những buổi học thêm và đã bị thầy chủ nhiệm cảnh báo nếu nghỉ thêm sẽ đình chỉ học. Hôm nay học thêm, vào tiết 1 ( tiết thầy chủ nhiệm
) đc khoảng 15p rồi mà cô ấy vẫn chưa đến , không hiểu sao mình cứ cảm thấy lo lắng, bất an thế nào ấy
. Rồi 5p sau cô tới, mình mới cảm thấy nhẹ nhõm .
Có phải mình cảm nắng rồi không? :(
. Cô ấy cũng là 1 trong số đó, cô ấy ngồi bàn ngay dưới mình, thỉnh thoảng cũng hay hỏi bài mình ( chép bài ). Cô ấy dường như ít quan tâm đến học tập nên thường hay nghỉ học những buổi học thêm và đã bị thầy chủ nhiệm cảnh báo nếu nghỉ thêm sẽ đình chỉ học. Hôm nay học thêm, vào tiết 1 ( tiết thầy chủ nhiệm
) đc khoảng 15p rồi mà cô ấy vẫn chưa đến , không hiểu sao mình cứ cảm thấy lo lắng, bất an thế nào ấy
. Rồi 5p sau cô tới, mình mới cảm thấy nhẹ nhõm .Có phải mình cảm nắng rồi không? :(
! Vậy thì làm quen với người ta đi còn gì nữa
