I'mTheBest
Mayor of SimCity
- 18/5/09
- 4,261
- 13,487
Cũng như mọi ngày khác trong tuần - mọi tuần trong tháng và mọi tháng trong năm - mình đều lên xe buýt đi học - phương tiện duy nhất đến trường trong suốt 2 năm qua . 
Mọi chuyện có thể coi là rất bình thường cho đến khi sáng nay khi mình lên xe buýt đi về nhà ,do học từ sáng đến trưa nên khá đói và mệt mình cố tìm 1 chỗ hàng cuối để đánh 1 giấc trên đường về ,bất chợt kế hoạch bị phá sản
do chỉ còn 1 chỗ trống và bên cạnh là 1 cô bé !( nghi khá xinh :P)
Ngồi xuống và sát bên
,cảm giác có hơi khó tả do vài lần mình liếc nhìn cô bé ấy và bắt gặp hình như nhỏ cũng đang nhìn mình - trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến những câu nói để bắt chuyện làm quen - nhưng pó tay - ko thể đc,thật sự đầu óc cứ như đoản loạn
và rồi 1 không khí im lặng bao trùm...
Đỉnh điểm sự việc có thể kể đến khi nhỏ móc điện thoại nhắn tin gọi điện cho 1 đứa bạn hỏi về cách đăng kí tin nhắn sms của viettel bla bla bla bla gì đấy .Hình như sau vài tin nhắn ko có kết quả . 2 chữ " Bạn ơi" cất lên bên tai mình
cuộc trò chuyện bắt đầu từ việc đăng kí tin nhăn kia và lan rộng ra các vấn đề khác như tên tuổi ,nhà ở,học trường ,sở thích ngành, bla bla bla .Hỏi ra mới biết nhỏ kém mình 2 tuổi và thật sự giọng nếu nghe rất thích @_@ (kết cái này luôn )
cuộc nói chuyện kéo dài ko đc lâu do cũng gần tới trạm cuối ,thật ra mình xuống trước nhỏ 2 trạm nhưng cố theo để xin sdt làm vốn ! nhưng có lẽ ít tiếp cận với phái nữ thành ra mở miệng xin sdt thật sự rất khó khăn với mình - cũng may 1 phần đối tượng hiểu ý nên đã chủ động xin sdt của mình
Hiện tại đã có sdt nhưng ko biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện với người bạn mới này như thế nào @_@
post vài dòng tâm sự bối rối từ sáng đến giờ mong đc chỉ giáo,có lẽ hiện tại trong chỉ dừng lại ở mức 1 người bạn chứ " kưa đổ" thật sự mình chưa dám nghĩ tới @_@
p/s:
:P
:)

Mọi chuyện có thể coi là rất bình thường cho đến khi sáng nay khi mình lên xe buýt đi về nhà ,do học từ sáng đến trưa nên khá đói và mệt mình cố tìm 1 chỗ hàng cuối để đánh 1 giấc trên đường về ,bất chợt kế hoạch bị phá sản
do chỉ còn 1 chỗ trống và bên cạnh là 1 cô bé !( nghi khá xinh :P)Ngồi xuống và sát bên
,cảm giác có hơi khó tả do vài lần mình liếc nhìn cô bé ấy và bắt gặp hình như nhỏ cũng đang nhìn mình - trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến những câu nói để bắt chuyện làm quen - nhưng pó tay - ko thể đc,thật sự đầu óc cứ như đoản loạn
và rồi 1 không khí im lặng bao trùm...Đỉnh điểm sự việc có thể kể đến khi nhỏ móc điện thoại nhắn tin gọi điện cho 1 đứa bạn hỏi về cách đăng kí tin nhắn sms của viettel bla bla bla bla gì đấy .Hình như sau vài tin nhắn ko có kết quả . 2 chữ " Bạn ơi" cất lên bên tai mình

cuộc trò chuyện bắt đầu từ việc đăng kí tin nhăn kia và lan rộng ra các vấn đề khác như tên tuổi ,nhà ở,học trường ,sở thích ngành, bla bla bla .Hỏi ra mới biết nhỏ kém mình 2 tuổi và thật sự giọng nếu nghe rất thích @_@ (kết cái này luôn )
cuộc nói chuyện kéo dài ko đc lâu do cũng gần tới trạm cuối ,thật ra mình xuống trước nhỏ 2 trạm nhưng cố theo để xin sdt làm vốn ! nhưng có lẽ ít tiếp cận với phái nữ thành ra mở miệng xin sdt thật sự rất khó khăn với mình - cũng may 1 phần đối tượng hiểu ý nên đã chủ động xin sdt của mình
Hiện tại đã có sdt nhưng ko biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện với người bạn mới này như thế nào @_@
post vài dòng tâm sự bối rối từ sáng đến giờ mong đc chỉ giáo,có lẽ hiện tại trong chỉ dừng lại ở mức 1 người bạn chứ " kưa đổ" thật sự mình chưa dám nghĩ tới @_@
p/s:
:P
:)
]

Đàn ông trong chuyện tình cảm này, nhất là đầu kia đã rất đồng ý (bắt chuyện, xin đt,...) thì nhất thiết phải cho thấy rõ là "mình có cảm tình và muốn làm quen với bạn" (đương nhiên ko phải nói nguyên câu này, mà là hỏi thăm thông tin, xin nick chat, trò chuyện,...) Chả cần phải vòng vèo vớ vẩn, mà càng ko nên nhát cáy ko dám mở lời 




tình cảm anh em chân chất đậm đà quá 