Triệu Mẫn
iu con gái của ba nhất...
- 22/1/02
- 6,622
- 23
Trước hết về cô ấy
1. Là người quen biết của người quen thân của tui, và người quen thân của tui hiện đang ở nhà của anh trai cô ấy, và tất nhiên cô ấy cũng đang ở nhà anh trai của cô ấy
2. Khi cô ấy còn học cấp 3 ở dưới quê, thì ở trường có người con trai (A) để ý và ngỏ lời, nhưng cô ấy chưa đồng ý.
3. Nhà cô ấy ở dưới quê và nhà người con trai A này cách nhau khoản 2km
4. Khoản vào ngày 30/04 vừa rồi cô ấy về quê chơi, và cô ấy và người con trai A chính thức quen nhau, nhưng vẫn ở mức độ tìm hiểu, nhưng nói chung là có tiến triển
5. Vào khoản sau trung thu 1 tuần vô tình biết là cô ấy và người con trai A cãi nhau, và chia tay tạm thời
6. Ngày hôm qua hỏi cô ấy là giải hòa chưa? Cô ấy nói là "Chưa biết, bây giờ hai đứa (cô ấy và người con trai A) đang suy nghĩ rồi tính tiếp"
Về phần tôi và mối quan hệ với cô ấy
1. Tôi quen biết cô ấy (tính từ ngày gặp mặt lần đầu tiên) là khoản 9 tháng
2. 2 đứa thường xuyên nhắn tin và tâm sự với nhau
3. Cũng thỉnh thoảng đi chơi với nhau, nhưng toàn bộ là đi cùng 1 nhóm thân quen của cả 2 đứa
4. Khoản thời gian 30/4 thì sau khi biết cô ấy có bạn trai (do cô ấy nói) thì tôi hạn chế nhắn tin, thậm chí không nhắn cho cô ấy nữa
5. Khoản vào sau Trung Thu 1 tuần, thì cô ấy vô tình nhắn cho người con trai đó nội dung như sau "S(tên viết tắt của người con trai A đó) a, co le anh va em nen xem xet lai tinh cam cua chung ta danh cho nhau", tin nhắn này vô tình gửi vào số máy của mình.
6. Khoản 1 thời gian ngắn sau nữa, vì 2 đứa có việc trao đổi thông tin một chút nên nhắn tin lại và đến giờ này vẫn vậy, tối nào 2 đứa cũng nhắn tin tâm sự gần khuya (mịa mình muốn ngủ sớm mà không cho).
7. Một lần gần đây nhất cô ấy nhắn tin cho mình thế này "nhung ma em dau phai la nguoi yeu cua anh hay la dai loai the dau, ma em noi roi do ai ma ranh de nhan tin voi anh nhu em khong? Nen anh phai...^^", và tôi nhắn lại là "Nen anh phai lam sao?", cô ấy nhắn tiếp là "lam gi thi phai tu biet, sao lai hoi em?"
8. Rồi đến phần này 6. Ngày hôm qua hỏi cô ấy là giải hòa chưa? Cô ấy nói là "Chưa biết, bây giờ hai đứa (cô ấy và người con trai A) đang suy nghĩ rồi tính tiếp".
Vậy các bác xát định giúp em
1. Tình cảm của cô ấy dành cho em là
a, người bạn thân (àh cô ấy có người bạn gái thân và 2 người đang ở cùng 1 nhà)
b, người anh cô ấy tin tưởng
c, người yêu
2, Các bác xát định dùm em tình cảm của em dành cho cô ấy là yêu hay là thích, tâm trạng của em, vì em chưa iu ai bao giờ
a, không vui khi hồi trước cô ấy nói là có bạn trai
b, sau khi cô ấy nói là đứa đang suy nghĩ, chia tay tạm thời, thì em cũng không thấy vui
c, cảm thấy vui vẻ khi cô ấy nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho em
d, cảm thấy thời gian trôi quá nhanh khi nhắn tin với cô ấy
e, mỗi khi cô ấy nhắn tin chậm thì có cảm giác như là trải qua mấy ngày.
1. Là người quen biết của người quen thân của tui, và người quen thân của tui hiện đang ở nhà của anh trai cô ấy, và tất nhiên cô ấy cũng đang ở nhà anh trai của cô ấy
2. Khi cô ấy còn học cấp 3 ở dưới quê, thì ở trường có người con trai (A) để ý và ngỏ lời, nhưng cô ấy chưa đồng ý.
3. Nhà cô ấy ở dưới quê và nhà người con trai A này cách nhau khoản 2km
4. Khoản vào ngày 30/04 vừa rồi cô ấy về quê chơi, và cô ấy và người con trai A chính thức quen nhau, nhưng vẫn ở mức độ tìm hiểu, nhưng nói chung là có tiến triển
5. Vào khoản sau trung thu 1 tuần vô tình biết là cô ấy và người con trai A cãi nhau, và chia tay tạm thời
6. Ngày hôm qua hỏi cô ấy là giải hòa chưa? Cô ấy nói là "Chưa biết, bây giờ hai đứa (cô ấy và người con trai A) đang suy nghĩ rồi tính tiếp"
Về phần tôi và mối quan hệ với cô ấy
1. Tôi quen biết cô ấy (tính từ ngày gặp mặt lần đầu tiên) là khoản 9 tháng
2. 2 đứa thường xuyên nhắn tin và tâm sự với nhau
3. Cũng thỉnh thoảng đi chơi với nhau, nhưng toàn bộ là đi cùng 1 nhóm thân quen của cả 2 đứa
4. Khoản thời gian 30/4 thì sau khi biết cô ấy có bạn trai (do cô ấy nói) thì tôi hạn chế nhắn tin, thậm chí không nhắn cho cô ấy nữa
5. Khoản vào sau Trung Thu 1 tuần, thì cô ấy vô tình nhắn cho người con trai đó nội dung như sau "S(tên viết tắt của người con trai A đó) a, co le anh va em nen xem xet lai tinh cam cua chung ta danh cho nhau", tin nhắn này vô tình gửi vào số máy của mình.
6. Khoản 1 thời gian ngắn sau nữa, vì 2 đứa có việc trao đổi thông tin một chút nên nhắn tin lại và đến giờ này vẫn vậy, tối nào 2 đứa cũng nhắn tin tâm sự gần khuya (mịa mình muốn ngủ sớm mà không cho).
7. Một lần gần đây nhất cô ấy nhắn tin cho mình thế này "nhung ma em dau phai la nguoi yeu cua anh hay la dai loai the dau, ma em noi roi do ai ma ranh de nhan tin voi anh nhu em khong? Nen anh phai...^^", và tôi nhắn lại là "Nen anh phai lam sao?", cô ấy nhắn tiếp là "lam gi thi phai tu biet, sao lai hoi em?"
8. Rồi đến phần này 6. Ngày hôm qua hỏi cô ấy là giải hòa chưa? Cô ấy nói là "Chưa biết, bây giờ hai đứa (cô ấy và người con trai A) đang suy nghĩ rồi tính tiếp".
Vậy các bác xát định giúp em
1. Tình cảm của cô ấy dành cho em là
a, người bạn thân (àh cô ấy có người bạn gái thân và 2 người đang ở cùng 1 nhà)
b, người anh cô ấy tin tưởng
c, người yêu
2, Các bác xát định dùm em tình cảm của em dành cho cô ấy là yêu hay là thích, tâm trạng của em, vì em chưa iu ai bao giờ
a, không vui khi hồi trước cô ấy nói là có bạn trai
b, sau khi cô ấy nói là đứa đang suy nghĩ, chia tay tạm thời, thì em cũng không thấy vui
c, cảm thấy vui vẻ khi cô ấy nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho em
d, cảm thấy thời gian trôi quá nhanh khi nhắn tin với cô ấy
e, mỗi khi cô ấy nhắn tin chậm thì có cảm giác như là trải qua mấy ngày.






