Thế cái album mới này vẫn theo phong cách rock chứ hỉ
Album này có gì hay, có nét gì độc đáo, có điểm nhấn nào khác biệt so với những album làm nên tên tuổi LP, so với album gần đây nhất chuyển style Minutes to Midnight thế bạn trẻ?
Chẳng có ai cấm việc nhận xét một album hay, dở ra sao. Điều quan trọng là không vác ra được dẫn chứng nào để đập ngược vào mặt những ý kiến mình cho là không đúng, chỉ cười hềnh hệch rồi giơ cái khiên cảm nhận cá nhân ra thì lên forum làm mẹ gì nữa? Ừ, thì đồng ý shit của người ta có thể là cơm của mình nhưng ít ra cũng phải cho biết vì sao mình thích, vì sao nó hay và vì sao mấy người khác không nhai nổi?
Đọc review trên mạng về cái album này chưa, bạn trẻ? Hỏi vui luôn: nguyên album này tổng cộng nghe được mấy đoạn riff, mấy đoạn accord guitar, mấy đoạn bass? Kể cho chuyện vui này: nghe rock mà cứ suốt ngày mở miệng ra Metallica, Nirvana; tao thích thằng Kurt vl vì nó dám tự tử thì cũng giống như mấy con ếch ngồi dưới cái gì cao cao trong lòng đất ấy. Suốt đời nó thấy được những gì? Động não 5 phút cho vui.

Vấn đề ở đây, tôi không lo người ta chê cái gì cả. Cái chính ở đây là phán xét người thích ATS là fanboy, fan K-Pop, V-pop, cái ý kiến rất ưa là áp đặc.
Tôi không đề cập đến vấn đề nó hay chỗ nào, dở chỗ nào, tôi chỉ reply đúng cái ý mà tôi cho là không đúng, xong. Tôi không tung hô, hay là OMG. Được chưa?
Và xin lỗi, Review trên mạng thì đầy, professional thì tôi không biết được bao nhiêu cái, bao nhiêu cái bị biased, bao nhiêu cái dùng 1 cái chuẩn mực để so sánh? Mấy cái review, đọc cho vui, chứ thích hay không là do cái tai mình đấy anh trai ạ, như thế giới này có 1 tỷ người ghét DT, ông có ghét không? Tôi tin là không.
Và nói thật, tôi không nghe Metallica, tôi không ưa Nirvana, tôi không đi vòng quanh và hô rằng "tao biết nghe rock". Trình độ tôi không bằng ai, nhạc lý thì không biết đến 1 chữ, và tất cả những gì tôi có thể dùng để yêu thích 1 bài nhạc hay band nhạc là lỗ tai, con mắt để đọc lyric, và tâm trí của mình có thích hay không. Tự nhủ mình không bằng ai, nghe nhạc, cho dù tính từ lúc đẻ ra tới giờ thì số năm ấy không bằng được biết bao nhiêu người. Cho nên, chọn cái cách thầm lặng tìm hiểu, với sự trợ giúp, recommend của những ai đã nghe lâu năm, từ đó mà tiến.
Và tôi thực sự không quan tâm đến cái riff, cái guitar, cái bass hay cái quái gì cả. 1 bài đầy riff, guitar solo hay cách chơi nhạc professional kiểu nào thì, không hợp tai tôi là delete, còn đỡ hơn là tưởng mình "chịu trận" được 1 bài được cho là "pro" rồi chạy nhảy lung tung và nói "tao là dân pro".
Dù sao, đã nghe danh Dream Theater đã lâu, cho nên tôi không nghĩ mình nên bỏ thêm chút thời gian vàng bạc để học hành của tôi cho những người như cậu.
End được chưa nhỉ? Nếu muốn gank/troll, phiền cậu sang K-Pop, troll sướng cả người đấy, đã biết, bướt chân vào Fanclub LP, thì chắc rằng trong đầu "bọn LP rock con mẹ gì, đánh đấm chả ra sao và fan của bọn chúng thua tao 1 bậc", cho nên, dành thời gian của mình làm việc có ích đi,

.