Nhát.....!!!

mong anh chị vào cho những người nhát như bọn em vài lời khuyên thiết thực ^_^
 
ai cũng tự ti về ngoại hình + học vấn + ... => nhát. Nhưng liệu có bao nhiêu % số người nhận ra điều này làm việc gì đó để cải thiện bản thân :))

ae nghĩ sao về vấn đề này :))
em đã nhận ra và đang muốn cải thiện đây
 
em đã nhận ra và đang muốn cải thiện đây

Vậy thì tăng cường tập thể dục cho body nó ngon, học hành chăm chỉ cho kiến thức nó vững -> đi làm nhiều tiền -> tự tin. Vậy thôi. Nói thì dễ mà làm khó lắm đó :>
 
Nhát gái muôn đời bệnh đàn ông =))
 
nhát nhiều phương diện mà bạn., chủ topic cố lên mình đông cảm ;))
 
trước tớ cũng nhát làm , đi đường lúc nào cũng đi nhẹ , nói khẽ , cười duyên :"> ở đám đông thì lúc nào cũng thu mình lại với vài người , nhưng sau 1 lần say , ngồi hò hét , hát hò ngay giữa đường, cảm giác cực thú vị =))thế là tự dưng tớ muốn thay đổi mình , bây h thì đỡ hơn nhiều rồi , có thể hò hét bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu =)) bạn thử đi ... >:)
 
trước tớ cũng nhát làm , đi đường lúc nào cũng đi nhẹ , nói khẽ , cười duyên :"> ở đám đông thì lúc nào cũng thu mình lại với vài người , nhưng sau 1 lần say , ngồi hò hét , hát hò ngay giữa đường, cảm giác cực thú vị =))thế là tự dưng tớ muốn thay đổi mình , bây h thì đỡ hơn nhiều rồi , có thể hò hét bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu =)) bạn thử đi ... >:)
Bây h đi mạnh, nói lớn, cười râm hả :))

Ngày xưa mình nhát lắm, bây h đỡ nhiều rồi :">
 
đang cố gắng thay đổi dần :( chán cái tính mình quá :-<
 
cố lên chủ topic quan trọng nhất là pải hành động nhé cố lên
 
Back
Top