- 23/3/09
- 454
- 179
1 người vì bảo vệ nhà vua nên dùng hỏa công để thực hiện kế đồng không nhà trống, đã sơ tán dân đi từ trước, không ai bị hại, kết quả đúng là kẻ địch không cướp bóc, giết hại được dân chúng, không có 1 cứ điểm lí tưởng để tiếp tục làm loạn, cuối cùng quay ra cắn xé lẫn nhau, vua chỉ việc kê cao gối mà ngủ.
1 thằng thì bảo với dân: Ai muốn đi thì cứ theo, không muốn thì không cần, nhưng đêm đó lại đốt thành. Dân nào mà ở lại chắc cũng thành thịt nướng, bị bắt phải theo, khóc lóc khổ sở không sao kể xiết. Rồi lại dùng dân làm bức tường người, kết quả chết đến mấy vạn dân. Hắn liền vội bỏ mặc chủ ngựa nhanh chạy trước, nếu không nhờ đứa em trí dũng như thần thì chủ hắn chắc đã toi mạng.
1 người cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, đến chết đi vẫn còn giúp dân có dầu mà thắp đèn, khác chi những người cao cả hiến xác cho y học ngày nay, đến khi xuống mộ vẫn được trời gọi về, thân thể hòa vào với thiên nhiên.
1 thằng thì dùng lửa diệt tộc những người dân vô tội cố bảo vệ mảnh đất bị chúng đem quân xâm lấn, đến mức oan hồn của những người dân ấy kêu khóc khiến sông Lư Thủy nổi mây mù, gió bão ngăn đường không cho bọn ác qua. Nhưng hắn rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu và vứt vài cái bánh đểu để lừa trời thì lại qua được.
Thế mà người thời sau lại tôn sùng cái thằng diệt chủng, hại dân, dối chúa, lừa trời lên, mà hạ thấp người hiệp nghĩa thương người nghèo, trung với vua, dùng cả thân xác làm lợi cho dân.
Đưa thử chủ đề này lên xem, theo các bạn, ai ác hơn trong 1 người và 1 thằng kể trên?
1 thằng thì bảo với dân: Ai muốn đi thì cứ theo, không muốn thì không cần, nhưng đêm đó lại đốt thành. Dân nào mà ở lại chắc cũng thành thịt nướng, bị bắt phải theo, khóc lóc khổ sở không sao kể xiết. Rồi lại dùng dân làm bức tường người, kết quả chết đến mấy vạn dân. Hắn liền vội bỏ mặc chủ ngựa nhanh chạy trước, nếu không nhờ đứa em trí dũng như thần thì chủ hắn chắc đã toi mạng.
1 người cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, đến chết đi vẫn còn giúp dân có dầu mà thắp đèn, khác chi những người cao cả hiến xác cho y học ngày nay, đến khi xuống mộ vẫn được trời gọi về, thân thể hòa vào với thiên nhiên.
1 thằng thì dùng lửa diệt tộc những người dân vô tội cố bảo vệ mảnh đất bị chúng đem quân xâm lấn, đến mức oan hồn của những người dân ấy kêu khóc khiến sông Lư Thủy nổi mây mù, gió bão ngăn đường không cho bọn ác qua. Nhưng hắn rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu và vứt vài cái bánh đểu để lừa trời thì lại qua được.
Thế mà người thời sau lại tôn sùng cái thằng diệt chủng, hại dân, dối chúa, lừa trời lên, mà hạ thấp người hiệp nghĩa thương người nghèo, trung với vua, dùng cả thân xác làm lợi cho dân.
Đưa thử chủ đề này lên xem, theo các bạn, ai ác hơn trong 1 người và 1 thằng kể trên?

Chỉ nêu việc Lượng dối trời, còn việc vì mục đích gì chưa xét tới.
.
. Nhiu đấy đủ thấy cái thằng ấy mặt dày cở nào khi ví mình như Quản Trọng , Nhạc Nghị . Còn chơi trò trốn tìm 3 lần không gặp nữa 