lấy lại sự tự tin

  • Thread starter Thread starter millo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Boy thì không được khóc à? Vớ vẩn, mắt đen mới đẹp chứ lẽ muốn mắt trắng loà?

Nghe lời tui, về đánh răng súc mệng thật sạch, quần áo chỉnh tề, chải tóc cho gọn gàng sau tới tiến tới cô gái chỉ cần nói rằng "Mình tên là abc, học lớp 123 khoa xyz, mình muốn làm quen với bạn, chúng ta có thể làm bạn được chứ?' và nở nụ cười duyên dáng tế nhị nhẹ nhàng.
Đơn giản vậy thôi

Nó sẽ nhìn bạn như người ngoài hành tinh ... Ai nói với mình thế thì mình sẽ trố mắt ra và sờ trán.

Bt thì rèn luyện với mấy đứa trong lớp trc đi , chả nhẽ đi học chả có gì để hỏi ? B1, ráng mà nhớ tên từng đứa B2 quan tâm bạn bè Làm bài xong chưa , tớ chưa làm xong chỉ tớ với bla bla bla Bà cô này dạy buồn ngủ ghê ...

nhưng không có tiền thì chẳng có chút tự tin nào mà bước ra đường cả, bầy giờ trên đời chữ tiền là lớn hơn tất cả, ở ngoài quê thì bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên có thể thông cảm, còn vào đại học, thì không tiền thì miễn, đi chơi mà cầm trong tay 50k, với không có xe thì cho máy a xin, chú e ở nhà đi nha, nếu đi thì không có lần 2 đâu nha. hiện tượng này mình gặp nhiều rồi và bây giờ mình cũng đang gặp phải nek. chán lắm

Kiếm đứa nào ko quan trọng tiền bạc mà chơi. Nhưng nói chung muốn giữ đc tình bạn thì nên tránh lợi dụng lẫn nhau hoặc ỷ lại 1 cách quá đáng.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ thế mi muốn tiếp chuyện với người cái miệng hôi như cứ.t chó à (vì ta không biết chủ topic có bị bệnh đó không nên ta khuyên trước), và mi cũng muốn tiếp chuyện với người có mái tóc tả tới như vừa đi đánh lộn với bọn con nít hàng xóm à, hay là mi muốn tiếp chuyện với người mặc quần mà quên kéo phẹc mơ tuya
 
sặc ... đọc kĩ chưa hả má ? Thôi quay lại bôi đậm cho nó chắc.

Súc miệng cho kĩ, mà nói ra những chữ chất thải thì cũng vậy à. GG =))
 
^ à thì ra mi đang nói câu bôi đen... thì ta thêm cho văn vẻ thôi. Chứ ta đã nói rồi.. ta chỉ hỏi tên đối phương và hỏi có thể nc được không thôi
 
Nói đc câu đó thôi à , ko có sự tự tin thì lỡ em nó bảo , bạn ơi mình vào quán nước nào nói cho tiện nhé :">
 
^ câu đó nhằm mục đích xem người ấy thực sự có muốn trò chuyện không? nhiều khi mình cũng không muốn nói chuyện với ai trong 1 khoản thời gian, thì cũng có người như vậy. Còn nếu họ muốn nc hay chính xác hơn là đồng ý nc, thì tùy vào mỗi người mà tự biến tấu cho khúc nhạc của mình chứ? Xã giao, chào hỏi, hỏi thăm thông tin, bàn luận, tranh luận, hài hước, bình phẩm thì tùy gu của mọi người
 
^ à thì ra mi đang nói câu bôi đen... thì ta thêm cho văn vẻ thôi. Chứ ta đã nói rồi.. ta chỉ hỏi tên đối phương và hỏi có thể nc được không thôi

Giờ quan trọng là mi nói câu gì thì bày cho cháu nó đi ... có thể nc đc ko >>> ko.

Ai nói cái kia làm gì ... chả nhẽ thế giới nh` người bị "ngoài hành tinh" như vậy sao @_@

Tán gái thì trực chỉ Duy Minh bí kíp ấy ... đúng vô vàn.
 
Vấn đề chủ topic là ngại tiếp xúc, theo tui nghĩ chủ topic nên đi gặp mặt những anh em gamevn là những người xa lạ ở các buổi off thì sẽ dần quen, hay là sắp lễ hội haloquen gì ấy, thường có tổ chức các buổi party ai tham gia thì đăng ký nên tới những nơi đó sẽ quen dần
 
... Tui nói là làm quen với những thằng quen trc đã ... ông kêu làm quen với những thằng lạ ... chém gió thành bão như tui đi off còn bó tay nữa là ... Chắc phải 4-5 chục cái off may ra =))


Thôi hên xui đi, liều ăn nhiều, đừng sợ mất cái mà ta ko có =))
 
... Tui nói là làm quen với những thằng quen trc đã ... ông kêu làm quen với những thằng lạ ... chém gió thành bão như tui đi off còn bó tay nữa là ...


Thôi hên xui đi, liều ăn nhiều đừng sợ mất cái mà ta ko có =))
Trước đây tui đâu có quen ai trong GVN này? Mới đầu đi thì tui chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng mấy vị ấy hỏi thì tui trả lời vài câu. Ví dụ ở đây tui và ông có thể nói là quen nhau, nhưng ngoài đời tui và ông thuộc nhóm người chưa quen biết nhau
À chủ topic xem link này nè, đây cũng là cách bắt chuyện ấy... nhưng tùy hoàn cảnh mà biến hoá
http://forum.gamevn.com/showthread.php?749614-Co-hoi-danh-cho-minh-la-bao-nhieu
 
Chủ topic ở Tuy Hòa là tan giấc mộng off nha cha ...
 
^ tìm thử ở tuy hòa có chỗ nào tổ chức haloquen gì đó không? tham gia
 
mình thì ở tuy hòa nhưng bây giờ đang ở biên hòa, đang là sinh viên năm 2 trường đại học lạc hồng
 
Cứ thực hiện hết các cách như mọi người khuyên bạn ah ? Cải thiện được thì quá tốt còn ko thì phải dùng tới biện pháp mạnh là bạn ra ngoài đường chọn bừa 1 nữ thanh niên nào mà bạn thấy hợp mắt rồi bước ra nói "Nhanh bao nhiêu ?". Đảm bảo quá trời chuyện để nói luôn. Sau đấy bạn ko tự tin được nữa thì cứ mang tớ ra mà chém.
 
những buổi off cua GVN thì được tổ chức ở đâu thế???????
 
thì off box tâm sự nè off theo từng box nữa
 
Chẳng có gì hơn bạn có 1 việc làm 1/2 time, có sự tiếp xúc, sự va vấp, và rút được rất nhiều kinh nghiệm. Khi đó, rụt rè sẽ thay bằng mạnh dạn, tự ti sẽ thành tự tin :) ./.
 
Nghe lời tui, về đánh răng súc mệng thật sạch, quần áo chỉnh tề, chải tóc cho gọn gàng sau tới tiến tới cô gái chỉ cần nói rằng "Mình tên là abc, học lớp 123 khoa xyz, mình muốn làm quen với bạn, chúng ta có thể làm bạn được chứ?' và nở nụ cười duyên dáng tế nhị nhẹ nhàng.
Đơn giản vậy thôi

Chỉ cần thân thiện tế nhị thì không ai nỡ từ chối làm bạn cả

Đúng ý mình , đơn giản thế thôi, hiệu quả ko ngờ :)
 
Ráng bò lên TpHCM đi off với box 50 ... box đấy đào tạo chém gió SLL ...
Kiếm tí tinh thần cạnh tranh lên chém với bọn nó , đừng để nó chém hết phần là ok.
 
Back
Top