[2010] Bruce Lee, My Brother

jackychun

Mega Man
Tham gia ngày
17/1/03
Bài viết
3,378
Reaction score
22
VietGiaiTri.Com-95492e7e.jpg


Khán giả hâm mộ của Lý Tiểu Long chắc chắc sẽ nóng lên đến hàng trăm độ khi nghe tin một bộ phim về cuộc đời của Lý Tiểu Long sắp sửa ra mắt. Người tốt nhất đứng ra thực hiện bộ phim này không ai khác chính là những người ruột thịt của Lý Tiểu Long: đó chính là Lý Chấn Huy (Robert Lee), em trai của ông.

Vai diễn Lý Tiểu Long, được toàn thể nam diễn viên nổi tiếng khắp Châu Á thèm muốn lần này, rơi vào tay một anh chàng ca sỹ diễn viên tương đối mới mang tên Lý Trị Đình (Aarif Lee). Nhiều người nhận xét anh có dáng vẻ và gương mặt rất phù hợp với vai diễn.
VietGiaiTri.Com-6ffea636.jpg


Bruce Lee, My Brother là bộ phim tiểu sử kể về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dưới lời kể của em trai của ông - Lý Chấn Huy. Nó xoay quanh cuộc đời Lý Tiểu Long như một thanh niên nổi loạn ở Hồng Kông cho đến khi ông đặt chân đến Mỹ và chinh phục thế giới ở tuổi 18 khi chỉ có 100 USD trong túi. Bộ phim sẽ tái hiện lại câu chuyện của Lý Tiểu Long trước khi ông bị buộc phải rời khỏi Hồng Kông đến San Francisco.

Cha Lý Tiểu Long là Lý Hải Tuyền, một ca sĩ opera tiếng Quảng nổi tiếng đã từng lưu diễn vòng quanh thế giới với gia đình của mình. Lý Tiểu Long sinh ra tại San Francisco vào năm 1940 trong thời gian gia đình đang dừng lại tại Hoa Kỳ. Gia đình Lý Tiểu Long quay trở lại Hồng Kông chỉ vài tháng trước khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và trải qua 3 năm 8 tháng cực kỳ kinh khủng khi Nhật Bản chiếm đóng Hồng Kông.

Là một chiến binh đường phố bất khả chiến bại, nhưng trong tình trường, Lý Tiểu Long lại không được suôn sẻ và thành công. Vào năm 23 tuổi ông đã từng cầu hôn với một cô gái nhưng rồi bị từ chối. Bộ phim lần này sẽ mô tả chi tiết vấn đề này.

Lý Tiểu Long học môn võ Vịnh Xuân quyền và hưởng thụ chiến thắng đầu tiên của mình sau khi cho hạ đo ván một võ sĩ quyền anh da trắng tại một giải đấu với kỹ thuật kungfu siêu đẳng. Tuy nhiên, vào đêm trước chiến thắng, ông biết được rằng người bạn thân Kong đã trở thành một người nghiện ma túy và quyết định tìm ra sào huyệt của tên trùm ma túy cùng với Unicorn để lôi bạn về. Điều này làm cho Lý Tiểu Long trở thành mục tiêu của cả Hội Tam hoàng và những tên cảnh sát bị biến chất, chúng đều muốn đưa ông vào trong tù. Để cứu mạng sống của con mình, cha của Lý Tiểu Long không có lựa chọn nào khác đã đưa ông trở lại San Francisco để theo đuổi việc học tập của mình.

[video]esbB0GEDcbI[/video]
 
mong nó đừng có ẹ như cái phim truyền hình gì gì đó, ko thèm coi 1 tập =))
 
main char nhìn có vẻ ổn, bề ngoài khá giống, đánh đấm cũng đc... rất đáng hy vọng :)

ps: có ai xem cái trailer đó mà hình và tiếng bị lệch 1 tí xíu ko :-?
 
Cũng có cảm giác hơi lệch 1 chút
Vào năm 23 tuổi ông đã từng cầu hôn với một cô gái nhưng rồi bị từ chối. Bộ phim lần này sẽ mô tả chi tiết vấn đề này.
Sau đó cô gái không còn biết đc hương vị của cơm nữa :-"
 
Sao cái trailer này chất lượng kém quá, xem 1080p rồi mà vẫn nhòe nhoẹt chả nhìn ra được gì cả
 
Riêng mình thì thấy Lý Tiểu Long là một tượng đài nhưng dựng lại theo phong cách xưa nó không hợp với hiện nay lắm , kiểu đánh hú hú đó mà thêm kiểu mấy chục người chạy vòng tròng main char giờ này vẫn còn người thích thì cũng lạ :D .

Cái film truyền hình phải công nhận thằng Đạo Diễn thêm mắm dặm muối quá nhiều , coi riết rồi nhạt ra , chứ cái mặt của tay đệ tử Châu Tinh Trì hợp quá rồi :))
 
tướng thằng này mà đòi đóng Bruce. Nhìn sơ qua là thấy chẳng hợp rồi, tướng Bruce nhỏ con cỡ vn mình như cơ bắp ngon lành nhưng cũng không như thằng này. Vả lại vẻ mặt đó phong cách đó chỉ có 1 người mới có thể làm được, chả hiểu sao lại đi remake 1 phim mà chỉ có 1 người mới có thể tạo nên 1 huyển thoại. Không có 1 chút cái cảm giác gì là đang xem phim về Bruce trong trailer cả, quá nhạt.
 
Thằng này nhìn cả đoạn trailer chỉ thấy nó giống bruce lee ở đoạn 1:49 do cái mặt nghênh nghênh lên :D
Còn lại thì nếu như ko có đoạn giới thiệu thì người ngoài xem vào lại tưởng chỉ là film đánh đấm gì đó mà ko biết là làm về ai cả :)\
 
Công nhận thằng này chả giống tí nào cả, mà ko biết hồi trẻ thế nào, thôi coi như xem phim lịch sử ;))
 
:| Sao chất lượng trailer kém thế nhỉ ! Remake như này thì thà xem phim anh Đơn còn phê hơn nhiều ^^
 
Cái anh này trong cao với mặt có vẻ hơi dài với sáng sủa kiểu Tây quá. Xem đoạn 1:37 là thấy fail rồi :(
 
mong nó đừng có ẹ như cái phim truyền hình gì gì đó, ko thèm coi 1 tập =))

Đang nói Lý Tiểu Long Truyền Kỳ ??

Bộ này tôi coi hết rồi , rất hay là đằng khác .
 
Sao ko cho thằng đóng Huyền thoại LTL đóng nhỉ, thằng đó nhìn giống LTL như đúc
 
Cho cái anh thủ môn trong "Đội Bóng thiếu Long" của anh Châu đóng là giống phết ... :)):))
 
^ thằng đóng đội bóng thiếu lâm là thằng đóng phim bộ Huyền thoại LTL đó

Nhưng mà tôi thấy thằng đó nó diễn chỉ được cái dáng thôi chứ hình như nó không biết vịnh xuân quyền hay triệt quyền đạo :-?
 
Anh này nhìn chả giống Lý Tiểu Long chỗ nào cả. Còn cái bộ LTL Truyền kỳ thì nhạt toẹt.
 
Anh này nhìn chả giống Lý Tiểu Long chỗ nào cả. Còn cái bộ LTL Truyền kỳ thì nhạt toẹt.

Thì cuộc đời thật của Lý Tiểu Long cũng nhạt toẹt y chang như vậy.
 
Thì cuộc đời thật của Lý Tiểu Long cũng nhạt toẹt y chang như vậy.

Phim đó thêm mắm chứ cuộc đời của LTL ko nhạt như vậy đâu, thời xưa còn racist nhưng Bruce đã dc nổi tiếng như vậy thì đúng là có tài + rèn luyện siêng năng nhưng cái phim kia coi Bruce như siêu nhơn bay lượn ỳ xèo thêm mắm dặm muối coi nhạt và buồn ngủ như học sử VN vậy đó nói ra đừng buồn :D
Mà công nhận cái bọn tàu hủ hết phá mấy phim bộ ngày xưa bây h lại mún phá cả tượng đài XD mốt thành long die rồi lại làm phim về thành long thêm mắm thêm muối còn ác chiến hơn :)) làm tiền trên xương máu người chết, bọn bẩn nghèo não made in China :D
 
Chỉnh sửa cuối:
nói vậy hơi quá rồi. sao lại kinh doanh trên xương máu người chết. hix. Cậu nghĩ lại xem có nhiều phim nói về người đã chêt lắm mà. Tại phim này chán thui
 
nói vậy hơi quá rồi. sao lại kinh doanh trên xương máu người chết. hix. Cậu nghĩ lại xem có nhiều phim nói về người đã chêt lắm mà. Tại phim này chán thui

Phim kể về người chết như Bruce đi thì sao ko nói về wá trình rèn luyện của anh ta ra sao và họ đối xử với anh ntn trong hậu trường. Bruce hồi đó dù gì cũng là diễn viên chứ ko phải king. Nói về king thì còn thêu dệt như vua bò cạp còn nói về người trần mắt thit như Bruce mà thêu dệt thì chỉ có để kiếm $ bẩn thui (3 tàu giỏi mấy thứ này lắm bạn ơi). Nếu là kịch thì còn ko nói còn đàng này về phim ảnh mà ai nấy con mắt vô hồn kỹ xảo ba dớ đóng y như diễn kịch. Bruce ngày xưa ko thích kỹ xảo và cascadeur can thiệp vào vì anh ghét loại võ công giả tạo thì ngày nay lũ đệ anh lại xây dựng hình tượng anh 1 cách lộ liễu vậy để ăn $ từ fan "bựa" (fan thật ko ai ưa nổi thứ vi trùng này) thì Bruce mà sống lại thế nào cũng cho tụi nó lãnh trọn liên hoàn cước.
 
Back
Top