check47
Mr & Ms Pac-Man
- 7/6/09
- 152
- 6
Chuyện là thế này, chắc mấy bác vẫn còn nhớ cái top mình lập hôm 20/10 chứ, cái top "Ủng hộ những người đi chơi đêm 20/10" <<< k nhớ rõ tên top là ji.
Vào chủ để chính luôn.
- Hôm đó đi chơi, mua 1 congaaiu bông vừa vừa, lông mượt, ôm thik lắm,( tính để ôm k tặng lun kìa) để tặng người mới quen, tình hình là do mới quen khoảng đc gần 2t thui, nhưng thấy dễ thương nên cũng đã kết e ý. Lúc tặng mình đứng ở ngoài, cách chỗ e ý khoảng 100m, rùi nt gọi e ý ra, rùi mới tặng. Tặng xong e nói zo phòng chơi,... sau đó 10h thì tui về (lưu ý là phòng e nó có 4 ng, và k có ji mờ ám xảy ra hết, đề nghị k nghĩ lang mang). Khi về tới nhà, có nt cho e, hỏi e ý thik con gấu k, e ý bảo dễ thương lém, nhưng lần sau đừng có làm như thế nữa ngại lắm. Rùi mình bắt đầu hăm he nói là thik e ý rùi, có lẽ nói hơi sớm, e ý rãy đành đạch. Lãng mọi câu hỏi của e. Kết luận cuối của e ý là," bây giờ chỉ nên là bạn thôi", mình hỏi thêm 1 câu "e có cho a cơ hội để trở thành ng iu của e k?" e ý lãng tránh, e ý k trả lời "e k trả lời câu hỏi này đc k?, tại e không biết câu trả lời" thế rùi e nó bjbj đi ngủ. Tui ôm nỗi buồn thứ 101 đi ngủ
.
- Hôm sau, tình cở biết 1 người khác, ng này tuy k xinh bằng ng trước nhưng có 1 sức hút bất thường, kết e ý, có lần đã chạy xe ban đêm để về với e ý (50km thôi), rồi ngồi nói chuyện bình thường. Rùi sau này, chính xác là ngày hôm qua đã chính thức thành 1 cặp. Và rắc rồi bắt đầu ở đây, e mà mình nói tặng quà hôm 20/10 ấy, e ý nt với mình, chủ động nt, e ý nói là khi nào rãnh thì tới chỗ e ý chơi. Giờ mình phải làm sao? mình vẫn còn thik e ý, nhưng mình k muốn làm cho người kia pùn. mình nên làm sao? nên từ bỏ e tặng quà hay là bắt cá 2 tay?
bắt cá 2 tay cũng đc, nhưng lương tâm cắn ghê quá, mới nghĩ tới thôi mà đã rởn tóc gáy rùi. THeo các bác ở đây thì mình nên làm thế nào?
Xin mấy bác đừng chọi gạch hay quăng tạ ji hết. Mình đang nhức đầu vụ này
Vào chủ để chính luôn.
- Hôm đó đi chơi, mua 1 congaaiu bông vừa vừa, lông mượt, ôm thik lắm,( tính để ôm k tặng lun kìa) để tặng người mới quen, tình hình là do mới quen khoảng đc gần 2t thui, nhưng thấy dễ thương nên cũng đã kết e ý. Lúc tặng mình đứng ở ngoài, cách chỗ e ý khoảng 100m, rùi nt gọi e ý ra, rùi mới tặng. Tặng xong e nói zo phòng chơi,... sau đó 10h thì tui về (lưu ý là phòng e nó có 4 ng, và k có ji mờ ám xảy ra hết, đề nghị k nghĩ lang mang). Khi về tới nhà, có nt cho e, hỏi e ý thik con gấu k, e ý bảo dễ thương lém, nhưng lần sau đừng có làm như thế nữa ngại lắm. Rùi mình bắt đầu hăm he nói là thik e ý rùi, có lẽ nói hơi sớm, e ý rãy đành đạch. Lãng mọi câu hỏi của e. Kết luận cuối của e ý là," bây giờ chỉ nên là bạn thôi", mình hỏi thêm 1 câu "e có cho a cơ hội để trở thành ng iu của e k?" e ý lãng tránh, e ý k trả lời "e k trả lời câu hỏi này đc k?, tại e không biết câu trả lời" thế rùi e nó bjbj đi ngủ. Tui ôm nỗi buồn thứ 101 đi ngủ
.- Hôm sau, tình cở biết 1 người khác, ng này tuy k xinh bằng ng trước nhưng có 1 sức hút bất thường, kết e ý, có lần đã chạy xe ban đêm để về với e ý (50km thôi), rồi ngồi nói chuyện bình thường. Rùi sau này, chính xác là ngày hôm qua đã chính thức thành 1 cặp. Và rắc rồi bắt đầu ở đây, e mà mình nói tặng quà hôm 20/10 ấy, e ý nt với mình, chủ động nt, e ý nói là khi nào rãnh thì tới chỗ e ý chơi. Giờ mình phải làm sao? mình vẫn còn thik e ý, nhưng mình k muốn làm cho người kia pùn. mình nên làm sao? nên từ bỏ e tặng quà hay là bắt cá 2 tay?
bắt cá 2 tay cũng đc, nhưng lương tâm cắn ghê quá, mới nghĩ tới thôi mà đã rởn tóc gáy rùi. THeo các bác ở đây thì mình nên làm thế nào?
Xin mấy bác đừng chọi gạch hay quăng tạ ji hết. Mình đang nhức đầu vụ này


ha ha 
........... The server is too busy at the moment. Please try again later.
vụ up hình đùa thôi chứ bác đánh giá trên nhiều phương diện xem
xem xem có dính mấy cái trong 8 điều của người phụ nữ xấu tính gì hôm bữa bác Triệu Mẫn post ấy
chút ý kiến mong các bác đừng ném tạ
tính sau. nếu 1 em nhìn thấy thì đằng nào bác chả còn em kia