Hiện tại có 2 soft làm game "đơn giản" nhất là RPG Maker XP và VX.
Nó dễ đến nỗi trẻ con ngồi nghịch cũng có thể ra lò được một game mang nhãn hiệu " cao ba nhá ".
Nhưng để làm một game tử tế thì không dễ chút nào, nó đòi hỏi độ kiên trì và mức độ tập trung khá cao.
Mình đã từng đắm đuối với công việc make game khoảng 2 năm trời. Ngồi lần mò , nhặt nhạnh từng script , character , animation, monster ..v..v..
Rồi ngồi sáng tác kịch bản , đặt lời thoại và tiểu sử cho các nhân vật...Hồi đó mình sáng tác cốt truyện theo kiểu manga...vẫn là sự đối đầu giữa thiện và ác...đề tài muôn thuở.
Lượng tài nguyên lúc đó khá phong phú nhưng hầu như đều tạp nham và đụng hàng với nhiều game khác, mình lại mò mẫm Pts để chỉnh sửa lại tài nguyên, sao cho tạo được "cái riêng" cho game của mình.
Nhưng càng làm thì thấy khối lượng việc cần làm càng nhiều. Công việc make game này không thể chỉ một cá nhân có thể làm được trong một khoảng thời gian nhất định.
Lúc đó mình bỏ 8 tiếng mỗi ngày để vừa tìm tòi, vừa xây dựng project ngày một lớn mạnh. Cũng vì vậy mà mình bỏ lỡ khá nhiều cái thiết yếu trong cuộc sống...tình bạn...tình anh em...tình đồng chí...tình iệu...
Đúng lúc nản trí nhất thì project "NAM QUỐC SƠN HÀ" của tinh_mgv ra đời. Game sử dụng Battle System đánh chéo giống Tsonline và Fantasy Sango.
Mặc dù game lấy nhiều tài nguyên của game Fantasy Sango nhưng sử dụng rất hợp lý, nó phần nào xóa đi rào cản " ăn sẵn " tài nguyên của game khác.
Mình lại lục đục thay đổi lại toàn bộ battle system sang dạng đánh chéo...vì lúc đó...battle minoff gần như đã lỗi thời.
Việc thay đổi battle system đồng nghĩa với việc toàn bộ tài nguyên cũ của mình đã trở lên vô ích. Nhưng mình vẫn cố gắng làm.
Mình mong muốn rằng, đứa con tinh thần của mình sẽ giúp những anh em có cùng trí hướng có thêm sự cổ vũ và góp sức cho nền make game non trẻ của nước nhà.
Nhưng than ôi. Ý chí con người nào đâu phải lúc nào cũng sắt thép. Cái chữ "Nản" vẫn luôn là con dao đâm chết bất kỳ lý tưởng nào.Và cái project làm dở được vứt vào một xó...
Bẵng đi một khoảng thời gian dài, nhiều project nhỏ của những game maker việt được ra đời...như Tiên Kiếm của Winkey , Swat , Prince of Persian của dung565 v...v..v
Mình lại vác bàn phím và chuột ra đi tìm nơi phát triển nền maker game nước nhà.
Điểm đến đầu tiên là Box Game Development của GameVn. Lúc đến, box gần như đã trong tình trạng "chết". Thỉnh thoảng có vài bạn vào comment khen nhưng project đầu-tiên-của-làng-game-việt.
Mình bắt đầu bằng công việc kêu gọi và vực lại box. May thay lúc đó có nhiều anh em cùng chung lý tưởng cũng đang có ý định đó... Bạn Thundaga Bum...Bạn Prince of Game và anh Ken10.
Ai ai cũng hừng hực ý chí xây dựng lại box make game của GameVn. Và rồi, Project đầu tiên của 3 thành viên trên là Fantasic Dream...
Mình thực sự vui mừng vì cuối cùng box cũng đã bắt đầu có project để quảng cáo và kêu gọi mem...
Rồi anh em ra sức PR cho box. Post những Project cũ đã hoàn thành tại các box của game vn, với mong muốn kêu gọi thêm những anh em có cùng đam mê chơi game và make game.
Nhưng nào ngờ...Một thời gian qua đi...Project chính thức "được" dừng vô thời hạn...
Box Game Development GameVn lại một lần nữa trìm vào quên lãng...trở lại tình trạng trước kia...
Thực sự thì, trình độ, nhân lực, thời gian vẫn luôn là rào cản để phát triển nền make game nước nhà.
Thời gian gần đây, khi biết tin cái Project Điện Biên Phủ đang được phát triển.
Mình rất vui và mong rằng, dù không phải xuất sắc, nhưng nó sẽ trở thành hạt giống đầu tiên cho làng game nước nhà.