NIZ
<b><font color=blue>Blue Wind</font></b>
- 20/11/04
- 2,185
- 290
Cũng muốn chụp 1 bộ ảnh về thành phố mình sống, gắn bó hơn 3 năm qua lâu rồi nhưng giờ mới có điều kiện nên tớ mạn phép lập thớt riêng :P. Gọi là bộ ảnh chứ cũng không theo nội dung gì cả, chỉ là nhiều góc nhìn khác nhau về thành phố nhỏ Aachen thôi.
Mấy hôm đi chụp được có từng này thôi, có gì sẽ đi chụp tiếp update dần.
Kinh nghiệm cầm DSLR còn ít nên các cụ có lòng thì cứ nhận xét thẳng thắn nhé
1. Trưa phố cổ
Những tòa nhà cổ kính ở quảng trường bao quanh tòa thị chính cũ dù đã trải qua nhiều thế kỉ nhưng vẫn còn rất đẹp...
2. Xe đạp và hoa
Những hình ảnh quen thuộc ta có thể bắt gặp ở từng góc phố nhỏ...
3. Cửa sổ và hoa
Gắn liền với những khung cửa sổ cổ kính bao giờ cũng là những chậu hoa rực rỡ đủ sắc màu, dường như chúng mang lại chút sức sống mới cho nơi này..
4. Nhà thờ lớn
Được xây dựng từ thế kỉ XIV theo phong cách Gothic. Năm 1970 được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới
5. Sắc màu mùa thu
6. Ponttor
Được xây dựng vào thế kỉ XVII, là cổng phía Tây của bức tường thành cũ bảo vệ Aachen, và trong số 11 cổng thành ngày trứoc hiện chỉ còn sót lại 2: Ponttor và Marschiertor.
7. Một thế giới mới
Người ta vẫn nói châu Âu là nơi giao thoa văn hóa giữa cái cổ kính xa xưa và nét đẹp hiện đại.
Đứng trong Ponttor nhìn ra ngoài, ta có thể thấy một thế giới mới đang biến đổi và vận động từng ngày.
Mấy hôm đi chụp được có từng này thôi, có gì sẽ đi chụp tiếp update dần.
Kinh nghiệm cầm DSLR còn ít nên các cụ có lòng thì cứ nhận xét thẳng thắn nhé

1. Trưa phố cổ
Những tòa nhà cổ kính ở quảng trường bao quanh tòa thị chính cũ dù đã trải qua nhiều thế kỉ nhưng vẫn còn rất đẹp...
2. Xe đạp và hoa
Những hình ảnh quen thuộc ta có thể bắt gặp ở từng góc phố nhỏ...
3. Cửa sổ và hoa
Gắn liền với những khung cửa sổ cổ kính bao giờ cũng là những chậu hoa rực rỡ đủ sắc màu, dường như chúng mang lại chút sức sống mới cho nơi này..
4. Nhà thờ lớn
Được xây dựng từ thế kỉ XIV theo phong cách Gothic. Năm 1970 được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới
5. Sắc màu mùa thu
6. Ponttor
Được xây dựng vào thế kỉ XVII, là cổng phía Tây của bức tường thành cũ bảo vệ Aachen, và trong số 11 cổng thành ngày trứoc hiện chỉ còn sót lại 2: Ponttor và Marschiertor.
7. Một thế giới mới
Người ta vẫn nói châu Âu là nơi giao thoa văn hóa giữa cái cổ kính xa xưa và nét đẹp hiện đại.
Đứng trong Ponttor nhìn ra ngoài, ta có thể thấy một thế giới mới đang biến đổi và vận động từng ngày.
Chỉnh sửa cuối:






