Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


, mai vác tiền mua cái mới 

. Mà đính chính lại, không phải hắn ta chơi nhiều, mà sở thích của hắn là chui vào mấy forum nn đọc rồi ts. Ts thần thánh... Tuy nhiên nếu coi việc chơi 1 game đến lv 10 cũng gọi là chơi thì công nhận, hắn chơi nhiều.Chuẩn không cần chỉnh@Syvil:
Định không ghé chỗ tạp nham này nhưng vì nghe đâu có bị réo tên nên comment phát với Syvil.
Lúc xưa, nếu như anh không có tâng bốc cái Lineage 2 và giới thiệu nó thì phong trào nó có tiến triển nhanh thế không? Hoặc không có anh pushing, cộng đồng World of Warcraft có như hôm nay không?
Nói thẳng ra là thằng Teddy này đã góp phần lớn tạo nên phong trào đấy, thằng nào ở GVN này không phục, thích cứ việc lên tiếng.
Việc Thạch Sanh trình độ ra sao, nếu các em không thích anh chả mấy quan tâm. Nhưng anh thấy em có phần quá đáng ở việc trách người ta việc "tâng bốc" các MMORPG mới, etc. Theo quan điểm của em tức là khi ai đó giới thiệu, tâng bốc (mà tâng bốc thì có làm sao?) một MMORPG mới là không đúng à? Một MMORPG lớn như AOC, WAR, Tabula Rasa... không xứng đáng để ca tụng và thích thú à? nó có khác gì em mê mẫn cái Aion hay B&S?
Chơi game, nghiên cứu về nó, phân tích nó... những gì mà con người đã tốn công sức tiền bạc để tạo ra những MMORPG tuyệt vời để mình thưởng thức thì tiếc gì những lời nói hoa mỹ dành cho nó? (không hề có gì quá đáng). Nếu nó không thành công, thì xem như nó đã không được hay hoặc nói cho dễ nghe chút là kém may mắn.
Khi một MMORPG mới ra đời, tất nhiên nó sẽ được nhiều người săm soi, coi có gì hay ho không, rồi chia sẻ với anh em, cùng nhau thảo luận. Đó chính là nét đẹp của dân game thủ, đó chính là niềm vui của người chơi game. Không lẽ giờ Syvil ra cái điều lệ, ai giới thiệu hay cố tạo phong trào thích MMORPG đó thì nó phải chắc chắn thành công? ROFL?
Là đàn ông, cá tính cũng tốt, thằng nào đối xử với mình tệ kiểu chạm vào cuộc sống mình, chơi bẩn, hoặc trực tiếp gây oán sâu nặng thì tất nhiên là chả có việc gì phải kiêng nễ chúng nó. Tuy nhiên, ngoài những thứ đó ra, đàn ông bớt nhỏ nhen, thù vặt và kiểu bắt lỗi chi li rất giống con đàn bà và mấy thằng chip hôi em à. Mà ở trên GVN, có ai mà để em thù hằn sâu nặng tới nổi dùng lời lẽ miệt thị, lời lẽ kiểu nhạo báng một cách rất "unique sex" :).
Mà nói thật ra, anh hiểu tính háo thắng của mấy em mà. Các chú trẻ đều rất thích trở thành những "professional", đấy là điều tốt. Thích chứng tỏ "à ừ tôi cũng chinh chiến MMORPG vcl ra, chứ không phải đùa". Đấy cũng là điều bình thường, ở đời chả thằng đàn ông nào muốn thua kém ai, thằng nào cũng sĩ diện một cục, thằng nào cũng muốn có bề ngoài gấu bò cả.
Chỉ có điều là các chú hay sa đà vào "personal attack" hơn là "tập trung chuyên môn".
Các chú chỉ bình luận về sự thất bại của FFXIX, AOC, WAR, Tabula Rasa, hay bất cứ cái MMORPG nào đấy với giọng điệu khó có thể đồng cảm nổi, không lẽ giá trị của một MMORPG được tạo ra, bao nhiêu nghệ thuật, tâm huyết, chất xám, tiền bạc để tạo ra một tuyệt tác (hoặc là đống rác) chỉ đáng để vài chú nhóc ở một cái box TLC, trong một forum, định vị tại một đất nước ĐNA... quăng nguyên cục sh!t đến thế thôi à?
Mỗi khi tôi nghĩ đến Tabula Rasa, tôi đã gần như muốn khóc vì tiếc cho sự ra đi của nó. Mỗi khi nhắc đến AOC tôi lại buồn rất nhiều, vì bản thân tôi là một fan của Funcom hồi trẻ. Mỗi khi nhắc tới WAR thì rất cảm phục tính sáng tạo trong phong cách PVP của nó, kể cả cái cách queue khi đang questing cũng hay, và tất nhiên tôi buồn vì nó rất tệ trong phần PVE và hiển nhiên nó không thành công như kỳ vọng...
Mình thì buồn chết mẹ, trong khi các em vô cảm quá. Các em rất vui miệng, sướng cái mồm khi thấy một MMORPG thất bại. Các em "personal attack" mà gần như vô cảm đến mức xấu hổ, giá trị của một sản phẩm MMORPG lớn nó chỉ có tác dụng khi các em tương tác được như Aion thôi sao?
Mỗi một MMORPG ra đời, nó lại mang đến một luồng gió mới, nhầt là nó được sản xuất bởi các nhà phát triển danh tiếng. Nó thất bại hoàn toàn không phải lỗi của bọn anh mà ở đấy lôi réo tên anh vào cái topic này. Lỗi bọn anh là đã tốn công nói nhiều về nó, chỉ với mục đích là vì yêu thích MMORPG, và muốn anh em cùng thảo luận chia sẻ, cùng chơi, và ngày càng phát triển?
Cái thời mà anh biết về khái niệm instance, chắc chắn các em chưa biết MU là cái gì, MMORPG là cái gì đâu... đúng là bây giờ bọn trẻ có nhiều điều kiện và cơ hội tiếp xúc nhiều với truyền thông. Media toàn cầu phát triển vượt bậc, chả cần chơi mẹ gì tới mấy cái old school Ultima Online, EverQuest, Anarchy Online, EVE, Dark Age of Camelot, Lineage 1, Shadow Bane, AC 1&2... cũng nắm bắt rất nhanh các khái niệm của MMORPG, mà nói cho cùng, các thông tin đấy cũng từ bọn old school trên thế giới viết và phổ biến chứ ai...
dcm, riết rồi mình không dám chia sẻ hay giới thiệu cái gì nữa, lỡ mà MMORPG nó chết cái trở thành... noob!!!@! trong mắt các em ấy.
còn về FFXIX, ngay từ cái FF XI là đã cảm thấy không hợp với phong cách bản thân nên không chơi, cả hai đều có account level tầm tầm cộng trừ 20. Vì là một fan ruột của Front Mision, và đã từng chinh chiến các bản Final Fantasy classic, nên hết sức có cảm tình với Square Enix từ lúc nhỏ, các giá trị mà Square Enix tạo ra đều có ảnh hưởng đến tôi, nên cho dù không thích thì cũng móc túi ra làm cái box mặc dù biết là không hạp. Bản thân vẫn cầu mong Square Enix sẽ thành công với MMORPG mang phong cách của họ, các giá trị họ tạo ra là một tài sản lớn, đáng trân trọng cho dù nó có thất bại đi chăng nữa.
sự vô cảm khi thấy một MMORPG thất bại của các em khiến anh rất thất vọng.
^
^
^: ta với mi cùng là nạn nhân vụ 9D. Mà đính chính lại, không phải hắn ta chơi nhiều, mà sở thích của hắn là chui vào mấy forum nn đọc rồi ts. Ts thần thánh... Tuy nhiên nếu coi việc chơi 1 game đến lv 10 cũng gọi là chơi thì công nhận, hắn chơi nhiều.
không lẽ anh ấy skill lv cao hơn tôi đến mức mà ngay từ lv 10 anh ấy đã chỉ trích nó được ? 
các 'pro gamer' của chúng ta như TS thần thánh, hay anh Thành hùa vào tâng bốc ầm ĩ.
Sau một thời gian, mấy game đó thể hiện rõ gameplay như sh!t -> người người bỏ, nhà nhà bỏ -> subscriber tụt thảm hại -> các 'pro gamer' hoặc lựa chọn phương án để cho game đó chìm trong quên lãng, hoặc cố níu kéo bằng câu "game kén người chơi"
