Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

  • Thread starter Thread starter Daki
  • Ngày gửi Ngày gửi
Một người vợ lý tưởng và người con ngoan ^^
Ước gì đc nấy. Chỉ sợ lúc đó không còn sức để mà hưởng thụ đâu. Chỉ mong là sống thêm được 40 năm toàn vui vẻ thôi :-w
 
Lần đầu tiên tham gia box này !
50 năm sau mình sẽ là một ông già lụ khụ .tay lơ đãng lê từng ngón một lên cái bàn phím laptop cũ mèm . Ánh mắt đục ngầu suy tư vào một cõi vô hình hiển thị trên desktop . Vào trong gamevn spam , lúc này các admin cũng đã già , con cháu họ lên nối ngôi điều hành gamevn như chính họ đã làm năm xưa . Mình bèn mở một topic để giao lưu và kết hợp với các mem khác . Chẳng may lại đi gây war với đám con cháu . "to đầu mà dại , có cháu ngoại rồi còn ng*" , thế là mình bị một admin đáng tuổi con cháu cho ăn VKBP . Trời ơi ! Sống được mấy thở mà ta lại đi gây war , để ăn chém , đến nông nỗi bây giờ không còn clone để lên gamevn vui thú tuổi già . Chẳng lẽ tuổi 70 của ta bi đát vậy sao ?

Đó là tưởng tượng của mình về một thành viên gamevn bây giờ ở 50 năm sau
người đó có thể là ai trong tất cả chúng ta ,là tôi ,là bạn, là một mem vô danh nào đó hay thậm chí một admin quyền lực đương thời
 
50 năm nữa ngồi uống trà nóng ở vườn của viện dưỡng lão.
không còn quan tâm sự đời, cũng không còn vướng bận con cái. Tuổi già ảnh hưởng người thân, tốt nhất sống với những ng như mình.
À có một cái tốt là bảo hiểm mình đóng cuối cùng sẽ phát huy hiệu lực, có thể ăn tối lúc 4h chiều, có thể thoải mái kể bí mật cho bạn bè vì đằng nào hôm sau mình hoặc họ hoặc cả hai đều sẽ quên béng cái bí mật đó.
 
sis đâu rồi :((
 
^ tên giá mà vào thì chắc chắn sis gấu sẽ mất tích =(( jumper đi chỗ khác đê tên giá kia [-(
 
50 năm sau ... Loài người đã bị tiêu diệt gần hết vào năm 2012 ,chỉ còn lại khoảng 100 000 người sống sót,trong đó có tui,vào thời điểm 50 năm sau tui đang du hành ngoài vũ trụ bao la cùng với chiếc phi thuyền riêng với vợ đẹp con xinh , vì không còn ở trái đất nên cơ thể con người không còn bị lão hóa,vẫn trẻ như bây giờ...
 
50 năm nữa mình sẽ ngồi quay tay trên đỉnh everest :">
 
^ thích bay nick hay edit lại :|
 
^
ý bạn là sao ? nói sai gì ? đụng chạm đến ai ?
 
50 năm sau mình vẫn phong độ như 40 năm trước vì bây h chưa phong độ lắm @@
chắc lúc ý chỉ phải đi nhuộm tóc thôi chứ còn ko cần trùng tu gì cả :))
 
ko biết là có 1 lãnh đạo cấp cao quản lý địa bàn này à :|

Mình lại nghĩ là ngồi trên đỉnh everest chắc lạnh lắm nên nắm 2 tay vào nhau rồi quay cho ấm ;;)
 
vâng! đem từ ngữ từ box 50 sang đây, ko đi ra đảo vĩnh viễn cũng hơi tiếc nhể? :))
 
Mới 4 năm ko vào thấy 4rum có nhiều cái khác quá, ko biết 50 năm nữa mình còn vào đây nữa ko nhỉ :D
 
quái hình như sau 50 năm các cụ hết quay à???
không đúng vs thực tế cho nhắm =))
 
trong đây sao nhiều tên lạ xuất hiện thế này :|
 
50 năm sau hi vọng
có được gia đình đầm ấm là đẹp :">
 
50 Năm sau,Đắc kỷ chuẩn bị 1 cây gậy để chống,tui đây làm free 1 cái cho,nhớ liên hệ nhé ;)
 
^ sis gấu bỏ chốn này rồi =((
 
Back
Top