toilangoisao
Youtube Master Race
- 27/7/10
- 30
- 0
- Giờ mới thấy câu nói "tình cũ ko rũ cũng tới" chính xác làm sao. Chuyện là vậy, vào khoảng cuối tháng 7 vừa rồi mình và cô ấy gặp lại nhau. Hai đứa đã trải qua 1 khoảng thời gian co nhiều kỉ niệm - kỉ niệm ở đây chỉ là đi du lịch, xem phim, cafe nói chuyện tâm sự với nhau vậy thôi, tuyệt nhiên ko có abc xyz gì ở đây nhé vì một lý do là cô ấy đã đính hôn và hiện giờ thằng kia nó đang ở nước ngoài.
- Kể nhiêu đó thì mọi người cũng hiểu vì sao cô ấy tìm đến mình rồi phải ko !!!! Lý trí của mình cũng đã cho mình nhận ra đều đó và mình đã câu chia tay sau hơn một tháng gặp mặt. Khi chia tay cô ấy cũng nói là muốn làm một người bạn nhưng mình ko đồng ý vì oái oăm thay con tim mình nó đã Yêu người con gái ấy mất rồi và 2 tháng nay từ khi quyết định ko gặp nữa là 2 tháng khó khăn, bức bối, khó chịu vô cùng.
- Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, mình nhận được tin nhắn trên facebook nói rằng muốn mình xem cô ấy như một người em gái và anh em thì thương yêu quan tâm lẫn nhau là chuyện bình thường - mình đã ghi những tâm sự vào facebook và ko hiểu sao hôm nay cô ấy lại đọc được vì trước giờ cô ấy có dùng đến facebook bao gờ đâu !!!- Trời ơi có khốn nạn ko cơ chứ
- Giờ mọi người nghĩ mình nên làm thế nào ??
- Kể nhiêu đó thì mọi người cũng hiểu vì sao cô ấy tìm đến mình rồi phải ko !!!! Lý trí của mình cũng đã cho mình nhận ra đều đó và mình đã câu chia tay sau hơn một tháng gặp mặt. Khi chia tay cô ấy cũng nói là muốn làm một người bạn nhưng mình ko đồng ý vì oái oăm thay con tim mình nó đã Yêu người con gái ấy mất rồi và 2 tháng nay từ khi quyết định ko gặp nữa là 2 tháng khó khăn, bức bối, khó chịu vô cùng.
- Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, mình nhận được tin nhắn trên facebook nói rằng muốn mình xem cô ấy như một người em gái và anh em thì thương yêu quan tâm lẫn nhau là chuyện bình thường - mình đã ghi những tâm sự vào facebook và ko hiểu sao hôm nay cô ấy lại đọc được vì trước giờ cô ấy có dùng đến facebook bao gờ đâu !!!- Trời ơi có khốn nạn ko cơ chứ

- Giờ mọi người nghĩ mình nên làm thế nào ??





nếu em từ chối thì mình chia tay, rồi anh lên ts gvn anh post bài khóc mếu 




