EmXinViet1Bai
Mr & Ms Pac-Man
- 23/5/08
- 252
- 4
:( chả là e có học cùng lớp với bạn trong lớp ngồi cùng bàn, lại chơi thân. Gia dình nó cũng wen biết gia đình e.
Hiện giờ e có việc khó xử như này, thằng bạn e là 1 thằng nghiện PIN, cỏ. E nghĩ chắc cũng lâu rồi đi học có hôm thấy cầm cả túi ni lông cỏ. Dạo này thấy suốt ngày đi cùng mấy thằng vớ vẩn có cả nghiện, nó hết cắm xe máy,đến điện thoại. Thi thoảng nó lại nhờ vả e lúc thì ngủ nhờ, ông ra đây giúp tôi cái (đèo đi đâu đó) mà toàn vào lúc 22h đổ đi .... ghê bỏ bố đi đc. Em cần các bác tư vấn giúp:
1: Nó đi 2 hôm chưa vế,bố nó có alo cho e hỏi . E đang phân vân bố nó hỏi có nên bảo bố nó mấy vấn đê kia ko ( nghiện PIN, cỏ.. cắm đồ).
2: Nếu nó alo lúc muộn tầm 22h trở đi thì có lên giúp đỡ nữa ko, ứng xử ntn. ( 22h tối hôm kia thì pm nhờ đèo nó ra nhà nghỉ vì cắm xe hết tiên. E đành phải đên đèo nó, nó bảo đi lòng vòng 1 hồi toàn đường vắng rồi mới sang nhà nghỉ. 23h tối qua nó pm xin ngủ nhờ e phải né là ko có nhà đi chơi với ông anh, ngủ nhà ông ý ko vê đâu mai đi học luôn.)
3: Các bác có cách gì hay để e khuyên nó với.
:( các bác giúp e gấp nhá. E cảm ơn nhiều
Hiện giờ e có việc khó xử như này, thằng bạn e là 1 thằng nghiện PIN, cỏ. E nghĩ chắc cũng lâu rồi đi học có hôm thấy cầm cả túi ni lông cỏ. Dạo này thấy suốt ngày đi cùng mấy thằng vớ vẩn có cả nghiện, nó hết cắm xe máy,đến điện thoại. Thi thoảng nó lại nhờ vả e lúc thì ngủ nhờ, ông ra đây giúp tôi cái (đèo đi đâu đó) mà toàn vào lúc 22h đổ đi .... ghê bỏ bố đi đc. Em cần các bác tư vấn giúp:
1: Nó đi 2 hôm chưa vế,bố nó có alo cho e hỏi . E đang phân vân bố nó hỏi có nên bảo bố nó mấy vấn đê kia ko ( nghiện PIN, cỏ.. cắm đồ).
2: Nếu nó alo lúc muộn tầm 22h trở đi thì có lên giúp đỡ nữa ko, ứng xử ntn. ( 22h tối hôm kia thì pm nhờ đèo nó ra nhà nghỉ vì cắm xe hết tiên. E đành phải đên đèo nó, nó bảo đi lòng vòng 1 hồi toàn đường vắng rồi mới sang nhà nghỉ. 23h tối qua nó pm xin ngủ nhờ e phải né là ko có nhà đi chơi với ông anh, ngủ nhà ông ý ko vê đâu mai đi học luôn.)
3: Các bác có cách gì hay để e khuyên nó với.
:( các bác giúp e gấp nhá. E cảm ơn nhiều
Chỉnh sửa cuối:

áo bạn sy !!! mình hok hiểu
, quan tâm thì chị gái nó vừa lấy chồng nên nó dc quan tâm hơn vì con út còn mình. Cái mình nghĩ là khuyên ntn thui
tối qua đi chơi e xem cái hỏi xoay đáp xoáy thì có lẽ áp dụng khá hay, vừa nói chuyện vừa đá xoáy thì nó cũng bảo là thực sự tôi bần cùng lắm mới nhờ ông muộn thế chứ tôi cũng ko thik...blah blah 1 hồi thì nó tâm sự hay đi với thăng kia là vì nợ nó 1 mối ân tình gì gì đó cũng ko rõ lắm... thành ra biết vậy nên ko dám xoáy tiếp sợ nó " hấp" lên lại mẹt.