Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
Tớ nhớ là từ 2 năm trước đã post thông tin rằng từ bản 09 EA chưa tập trung nhiều phát triển mảng 3D mà tập trung vào nâng cao database với các vấn đề tài chính, thế nên rất đơn giản là các tùy chỉnh default của 3D không được thay đổi nhiều.
Mà cũng lạ, FM cũng có vô số bug rất nhảm nhí, đặc biệt là cái 3D tactic của FM còn tệ hơn FFM nhiều tầng, ấy vậy mà họ chả có thắc mắc phàn nàn gì, còn ta thì lại cứ thích lôi ra chọc ngoáy. Chọc ngoáy cả chính những người đang làm việc để giảm bớt những cái không tốt ấy.
Nhắc cái vấn đề transfer, thật sự tớ chả thấy có cái vấn đề gì quá lớn trong chuyện này, vấn đề chỉ là vì các anh em quá khoái chơi các đội to, đã vậy lại còn cheat, cheat một đống tiền, mua thật nhiều sao, thế là hóa ra thừa, rồi kêu réo, cứ như tớ, đầu mùa vào WestHam có hơn 4m, lo giữ chân cầu thủ còn không kịp, làm gì có chuyện bán. Mà rồi dù cho mấy thằng sao ấy có free transfer đi nữa, thì những đội bé tẹo lấy quái gì cơ hội mà sign. Muốn khó thì sẽ rất khó, còn muốn dễ thì cũng rất dễ, tất cả do mình thôi.
Tóm lại là thế này nhé, thích thì chơi, không thích thì nghỉ, rất đơn giản, đừng lên 4rum rồi bảo người này tự sướng, người kia tự sướng. Thấy hợp nhau thì nói chuyện, không hợp thì cứ lờ đi, đừng chê bai này nọ. Tớ hôm nay rất bực bội khó chịu nhưng may đã "được" chịu qua nhiều cái bực bội rồi nên vẫn còn có bình tĩnh mà nói chuyện thế này. Chứ gặp những cậu nóng máu mà nghe bị nói là "bọn mày toàn ngồi tự sướng với nhau" thì lại có war.
Mà cũng lạ, FM cũng có vô số bug rất nhảm nhí, đặc biệt là cái 3D tactic của FM còn tệ hơn FFM nhiều tầng, ấy vậy mà họ chả có thắc mắc phàn nàn gì, còn ta thì lại cứ thích lôi ra chọc ngoáy. Chọc ngoáy cả chính những người đang làm việc để giảm bớt những cái không tốt ấy.
Nhắc cái vấn đề transfer, thật sự tớ chả thấy có cái vấn đề gì quá lớn trong chuyện này, vấn đề chỉ là vì các anh em quá khoái chơi các đội to, đã vậy lại còn cheat, cheat một đống tiền, mua thật nhiều sao, thế là hóa ra thừa, rồi kêu réo, cứ như tớ, đầu mùa vào WestHam có hơn 4m, lo giữ chân cầu thủ còn không kịp, làm gì có chuyện bán. Mà rồi dù cho mấy thằng sao ấy có free transfer đi nữa, thì những đội bé tẹo lấy quái gì cơ hội mà sign. Muốn khó thì sẽ rất khó, còn muốn dễ thì cũng rất dễ, tất cả do mình thôi.
Tóm lại là thế này nhé, thích thì chơi, không thích thì nghỉ, rất đơn giản, đừng lên 4rum rồi bảo người này tự sướng, người kia tự sướng. Thấy hợp nhau thì nói chuyện, không hợp thì cứ lờ đi, đừng chê bai này nọ. Tớ hôm nay rất bực bội khó chịu nhưng may đã "được" chịu qua nhiều cái bực bội rồi nên vẫn còn có bình tĩnh mà nói chuyện thế này. Chứ gặp những cậu nóng máu mà nghe bị nói là "bọn mày toàn ngồi tự sướng với nhau" thì lại có war.
Chỉnh sửa cuối:


trong khi 3d match 10 cực tệ vì tactic chả cải tiến gì .